Tháng Năm Học Trò

Chương 2: Một đêm khám phá ngôi trường nagoya tokyo



Cả khu kí túc xá yên tĩnh, các phòng đều đã ngủ say.

- " Đêm nay là đêm trăng tròn, mình nghe nói trường này có MA~ " Bạch Dương nhấn mạnh từ "MA" và nói với giọng đáng sợ

- " A...A!!!! " Song Tử giật mình hét lên làm 10 người phòng bên cạnh chính là 10 sao nhà ta bật dậy chạy đến .

-'' Có chuyện gì vậy? " Sư Tử bực bội

-"Hơ..đang ngủ ngon mà" Cự Giải dụi mắt nói

-" X....xin....lỗi, Bạch Dương bảo trường này có ma nên mình sợ quá! "

-" Có ma hả ?Hay đây , bọn mình đi thám hiểm đi!! " Nhân Mã vui vẻ nói

- " Được thôi!, bọn mình đi nhanh!! " Máu thám hiểm của Thiên Yết bỗng nổi lên kéo cả bọn đi.

- '' Mang đèn pin đi " Ma Kết nói ngắn gọn tay cầm đèn pin.

- " Bây chúng mình phân 2 người thành một đội! " Sư Tử ra vẻ lãnh đạo.

" Thế thì Sư Tử làm lãnh đạo " Ma Kết nói,

''Thế cũng được'' vẻ mặt Sư Tử điềm đạm nhưng bên trong thì đang sung sướng vô cùng.

'' Bây giờ tớ sẽ phân: Thiên Bình đi với Song Ngư, Ma Kết đi với Kim Ngưu, Song Tử đi với Bảo Bình ,Xử Nữ đi với Thiên Yết, Bạch Dương đi với Nhân Mã, còn tớ đi với ......''

''Cậu đi với Cự Giải ''Thiên Bình xông vào ngắt lời Sư Tử ''

" Ơ....ơ sao lại phải đi 1 trai 1 gái thế ~ ? " Song Tử than vãn,

'' Không thích thì đi một mình '' Ma Kết nói

'' NO NO mình không thích đâu, I'm sorry my friend " Song Tử rưng rưng.

-''Được rồi ,quyết định vậy đi, chúng mình sẽ gặp lại nhau tại đây ,XUẤT PHÁT !!" Sư Tử kêu to, cả đám đồng tình và bắt đầu cuộc thám hiểm.

____Cặp đôi Thiên Bình và Song Ngư____

Trước hành lang tối tăm chỉ có tia sáng của đèn pin và tiếng bước chân của Thiên Bình và Song Ngư

- " Này, Song Ngư đi đâu bây giờ " Thiên Bình sợ hãi

- " Không biết nữa, cứ đi bừa đi " Song Ngư vui vẻ trả lời

- " Mình hơi sợ " Thiên Bình núp sau lưng Song Ngư

Bỗng từ đâu có tiếng nước chảy, Song Ngư kéo tay Thiên Bình chầm chậm đi đến xem. " Đ...ó....là....má...máu, phải không..!! " Thiên Bình run rẩy. Song Ngư quệt một ngón tay vào dòng nước màu máu đó rồi đưa lên mũi ngửi " Ừ...m " cả hai không ai hẹn ai chạy toán loạn trong hành lang.

____Cặp đôi Ma Kết và Kim Ngưu____

Ma Kết đi trước Kim Ngưu đang đi sau.

-" Ma Kết cậu không sợ à? " Kim Ngưu run rẩy nói

-" Không, ma làm gì có thật" Ma Kết điềm đạm nói ,giọng nói không hề có phần run sợ

Bỗng có một bóng người lướt qua ,Ma Kết nhanh chóng soi đèn pin vào cái bóng ............thì ra đó là Song Tử .

-''Hả ...Song Tử ? Đi đâu mà vội vậy?'' Ma Kết ngơ ngác hỏi.

-" Ma Kết à ! Phù ,cậu làm tớ sợ hết hồn.'' Song Tử thở dài

- '' A....tớ buồn đi WC quá !! Thôi bye !!''Song Tử nói xong chạy với vận tốc ánh sáng theo sau là Bảo Bình .Hai người đứng hóa đá một lúc rồi lại đi tiếp .Đang đi thì nghe thấy tiếng cười lớn Ahaaaaaaaaaaaaa!!!!~từ trong 1 căn phòng (chẳng hiểu sao mọi người không nghe thấy) . Ma Kết từ từ mở cánh cửa ra thì đó là một người đang thức khuya xem phim hài ,tiếng cười rợn thật =.='.Hai người ngơ ngác rồi thở dài đi tiếp .

____Cặp đôi Song Tử với Bảo Bình____

Song Tử đang chạy cùng với Bảo Bình đi WC.

-" Uả, đến nhà vệ sinh chưa? " Song Tử hỏi và túm chặt tay áo Bảo Bình.

-" Đến rồi " Bảo Bình đáp. " Bảo Bình cấm được đi đâu đấy, không thì tớ không tha cho cậu đâu" Song Tử nói rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. " Biết rồi " Bảo Bình trả lời. Bảo Bình đang đứng ngoài đợi đột nhiên có tiếng bước chân Bảo Bình chiếu đèn vào nhìn thấy một cô gái tóc đen xõa xuống, cả người đẫm máu từng giọt nhỏ xuống sàn lại còn nhếch môi cười với cậu.

-''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''Bảo Bình sợ hãi hét lên. Vừa đúng lúc Song Tử đi vệ sinh xong -" Cậu bị điên à Bảo Bình ? Sao lại hét lên như thế , giờ là nửa đêm đấy" Song Tử bực bội nói.

-''C....có.....m...m...MAAAAAAAAAAAAAAAA''Bảo Bình sợ hãi ,nhấn mạnh từ Ma

- ''Ma cái đầu cậu ý, thôi đi nhanh lên ''Song Tử kéo Bảo Bình vẫn đang hóa đá vì sợ .

____Cặp đôi Xử Nữ và Thiên Yết____

-"M......mình ......sợ quá !''Xử Nữ sợ hãi núp sau lưng Thiên Yết .

-''Không sao đâu ,làm gì có ma thật ,chỉ là thám hiểm cho vui thôi'' Thiên Yết trấn an cho Xử Nữ.Thiên Yết vừa ngắt lời thì có một cô gái tóc đen xõa xuống trên người đâu đâu cũng dính máu ( là cô gái ở trên )''Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!''Xử Nữ xanh tái mặt ,hét lên .Thiên Yết chạy với tốc độ ánh sáng kéo cả Xử Nữ đi.

____Cặp đôi Bạch Dương và Nhân Mã ______

-''Hơ.....Ma ở đâu vậy Bạch Dương?'' Nhân Mã chán nản hỏi Bạch Dương

-''Đi rồi khác thấy!!'' Bạch Dương vừa đi vừa trả lời Nhân Mã

-30 phút sau-

-''Chán quá ,Có ma thật không Bạch Dương?''Nhân Mã vừa mệt mỏi vừa chán nản

-''Ơ.......''Bạch Dương đang nói bỗng '' Hờ.................''.Bạch Dương ,Nhân Mã sợ đến sởn tóc gáy ,chiếu đèn pin lên thì ( vẫn là cô gái ấy) ''Aaaaaaa!!! cả 2 cùng hét không chút chần chừ chạy bán sống bán chết.

___Cặp đôi Cự Giải và Sư Tử____

-" Đừng sợ, có "chị" đây rồi " Sư Tử nói vẻ trêu chọc

-" "chị" ơi chị bao nhiêu tuổi vậy?? " Cự Giải đáp lại không kém phần trêu chọc

- " Hóng hớt nhiều quá đấy, thôi không đùa nữa " Sư Tử trở lại vẻ nghiêm nghị

Rèm cửa trong lớp học hiện ra một bóng hình đang đung đưa. Cự Giải lộ rõ vẻ sợ hãi, Sư Tử ngó xem cái bóng đó từ đâu xuất hiện, hóa ra chỉ là cành cây đang đung đưa. Sư Tử quay lại thì thấy Cự Giải ngất tại chỗ. Sư Tử đành lôi Cự Giải đi tiếp.

Quay lại với cặp đôi Thiên Bình và Song Ngư.

- " Phù, hết hồn " Thiên Bình thở dốc.

- "Ừ, lúc nãy đúng là sợ thật" Song Ngư thở phào nhẹ nhõm.

- " Chẳng nhẽ ma lại có thật " Thiên Bình run lẩy bẩy.

- " Thôi chắc là không phải đâu,có lẽ là ai cố tình dọa bọn mình đấy mà " Song Ngư cố trấn an Thiên Bình.

-" Ừ, chắc vậy " Thiên Bình nghe lời của Song Ngư và bình tĩnh trở lại.

-''Thôi quay về chỗ hẹn đi ''Song Ngư nói rồi kéo Thiên Bình đi

-2:35___Giữa sân trường Nagoya Tokyo____

-''Phù ,mọi người không sao chứ?'' Thiên Bình lo lắng hỏi

-''Chúng mình không sao, nhưng trên đường mình và Nhân Mã gặp một cô gái tóc dài đen xõa xuống người be bét máu...''Bạch Dương nói giọng hơi run

-''M....mình cũng vậy ''Bảo Bình sợ hãi nói

-''M....mình ....và..Thiên...Y..ết cũng g...ặp nữa.''Xử Nữ nói cũng không kém phần kinh sợ.

-''Vậy còn cặp Ma Kết ,cặp Thiên Bình ,cặp Sư Tử và Song Tử ?''Bạch Dương hỏi.''Chúng mình không gặp ''cả đám đồng thanh trả lời.''Thôi ,chúng mình đi ngủ đi mai còn đi học nữa.

*Hiện chuyện cô gái mà các sao kia gặp và giọt máu ở cầu thang vẫn là bí ẩn.