Thằng Chồng Hai Mặt

Chương 40



Vào biệt thự này thực ra cũng chẳng có gì là ghê gớm, anh đã làm nhà cô ta phá sản rồi nên không làm gì quá đáng lắm. Anh muốn trừng trị họ nhưng vì các tiểu bảo sắp ra đời nên anh tính phúc, không làm chuyện xấu.

Hằng ngày ở đây lão chỉ cần qué dọn sạch sẽ cả tòa biệt thự, giặt quần áo của hơn 50 người trong nhà, nấu ăn thì có đầu bếp riêng rồi họ sợ để lão nấu chó cũng chẳng buồn ăn. Làm việc nhà xong đi hầu nước pha trà cho các bạn trẻ trong nhà là được. Rất nhẹ nhàng. Dương gia có một sở thích rất kì lạ, trừng phạt người không phải đánh đạp hăm dọa mà chỉ bảo họ đi làm việc nhà. Từ bé đến lớn, bất kể một ai đi theo Dương Thần anh thì đều phải biết một quy tắc. Quy tắc này cũng mới thôi, được đặt ra lúc lão đại cưới vợ. Anh ấy nói thay vì việc ngày nào cũng nói mấy lời tình tứ với vợ, nói yêu nói thương mà không biết có thật lòng không thì hãy làm những hành động thực tế. Và hành động chân thực nhất anh ấy đã làm đó là nấu ăn cho cô ấy. Anh ấy nói sinh ra đàn ông để che chở cho người phụ nữ của mình, không phải sinh ra để làm khổ họ.

Đã nhận định người con gái nào, đã yêu thương người con gái nào thì hãy một lòng một dạ với họ, bởi vì chắc chắn nếu bạn không tổn thương họ thì có chết họ vẫn là người vợ ngoan của bạn. Người phụ nữ chính là như vậy đó.

Chị dâu cũng như vậy, lão đại yêu chị dâu lắm. Nên luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho chị ấy. Trước khi có vợ, bản thân là số một, ăn chơi phá đám, quậy tung trời cũng chả sao. Có vợ rồi, vợ quản. Nhất định phải nghe lời vì vợ luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho mình.

Quy tắc mới của anh nói ngắn gọn là phải như anh, hãy như anh, nhất định giống anh.

Những thằng làm việc ác tốt nhất bắt chúng giống phụ nữ, cho chúng làm việc nhà để biết sự vất vả của họ mà không làm việc xấu nữa. Nói như vậy bởi vì, người phụ nữ cho họ mạng sống không phải để làm việc ác (mẹ), người phụ nữ không muốn họ làm việc xấu vì có thể một ngày nào đó họ xa vòng lao lí người phụ nữ sẽ mất đi bờ vai để tựa vào ( vợ)... Đó, gốc rễ sâu xa của biện pháp trừng phạt mang tên " Biệt thự hoàn lương".

Thấm nhuần lời dạy đó mà anh em dưới trướng lão đại vẫn Ế một cách oanh liệt, theo lời lão đại gặp đúng người thì mới bắt về làm vợ. Duyên phận họ không tốt như anh, tuy chỉ có vài người đã lấy vợ nhưng khẳng định đều là vợ duy nhất. Số người chưa có vợ, 100% đều là GOOD BOY, minh chứng cụ thể là anh Trương, A Đại,...

###

Hôm đầu tiên làm việc đối với lão như sắp chết. Mẹ nó quét dọn xong cái biệt thự này chỉ còn nửa cái mạng, giặt đồ cho lũ ranh con kia cũng tiễn nửa mạng còn lại. Khốn kiếp, mười mấy chục kẻ ngồi không mắt cứ liếc chòng chọc, nghỉ lão cũng không có thời gian. Đã thế ngày mai chúng còn bắt dậy sớm tưới cây, thay nước bể bơi rồi lại giặt đồ, dọn nhà. Lão thề cứ thế này, ngày lão về với tổ tiên cũng sắp rồi. Con gái ơi, cha sắp không chịu nổi nữa rồi. Lão muốn về tù, ở tù còn hơn ở đây, một lũ biến thái. Lão nhất định phải thoát khỏi đây, nhất định. Ra khỏi đây rồi, lũ chó hãy nhớ ta sẽ báo thù, giết hết tất cả chúng mày.

***