Thông tin truyện

Thân Vô Thải Vũ

Thân Vô Thải Vũ
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Thân Vô Thải Vũ của tác giả Lục Dã Thiên Hạc. Núi rừng ban trưa u tĩnh mát mẻ, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rải xuống mặt đất từng hạt sáng lốm đốm. Chim nhỏ đậu nơi cành cây chải chuốt lông vũ, dự định giữa trưa nắng gắt chợp mắt chốc lát, bỗng nhiên bị giật mình mà sợ hãi bay đi.


Phành phạch, rất nhiều chim nửa tỉnh nửa mê giữa núi rừng bị chấn động bay lên, tiếp đó là một bóng đen cao lớn vừa gào thét vừa huỳnh huỵch chạy tới. Nhìn kỹ, hóa ra là một con gấu đen cao tám thước, chạy thẳng về phía con suối rồi nhảy xuống.


Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Lão Vương Nhà Bên hay Thê Vi Thượng của cùng tác giả.

Bình luận truyện