Thần Tượng Là Hoàng Tử, Tiểu Thư Là Công Chúa

Chương 3: Lớp 12a9



Lớp 12A9 giấy bay, vở bay, viết bay, khi nghe tiếng cô chủ nhiệm cả lớp như đàn vịt chạy về chỗ cũ, chỗ ai có rác họ điều nhặc lên bỏ vào học bàn chứ để bả thấy là cả lớp dọn sân trường một tuần- Các em vào đây - cô Như quay ra phía ngoài cửa

Tụi hắn bước vào dưới ánh mắt chờ đợi của cả lớp, ôi! không ngờ thần tượng lại vào lớp này, hạnh phúc chết được, đám con gái mắt hình trái tim nhìn tụi hắn nhưng chả dám kêu la hò hét gì vì họ chưa muốn chết

- Annyeonghaseyo ( ần nhôn sê giô, tạm dịch: xin chào), Nguyễn Tần Thúc Bảo, mới từ Hàn về, Thành viên nhóm nhạc B.A.Đ - hắn có chút lạnh lùng nói

- Hè lố các babe đáng yêu, mình tên Trần Khánh An du học Hàn và cũng là thành viên nhóm nhạc nổi nhất hiện nay B.A.Đ - An giới thiệu

- Chào các tềnh yêu, mình tên Lê Đồng Phát Đạt, từ Hàn chuyển về, là thành viên nhóm B.A.Đ - Đạt giới thiệu

Khi nghe tụi hắn giới thiệu, tụi nó đứng hình tại chỗ, chắc không phải đâu, ba thằng đó làm cái chi mà đẹp giai đến như vậy chứ, khen vậy thôi chứ tụi nó không có mê troai à nha

- Bảo em xuống ngồi với Nhàn, An ngồi với Trân và Đạt ngồi với Thùy, hai bàn cuối tổ một là bàn của Thùy và Nhàn, còn bàn cuối tổ hai là của Trân đấy, các em về chỗ đi, chúng ta học tiếp nào - cô giáo phân phó chỗ ngồi cho tụi hắn rồi lên bụt ghi bài

++++++++++++++++++++++++++++++++

Giới thiệu nhân vật:

Trương Lê Bảo Trân: 18t, bạn từ cấp hai của tụi nó hắn, con gái chủ tịch nước Nhật Bản, từ nhỏ được dạy các lễ nghi của công chúa nên tính tình rất hiền lành, có võ

Lê Đồng Phát Đạt: 18t, cũng là bạn lúc cấp hai của tụi nó và hắn, con trai chủ tịch tập đoàn TC chuyên về nghành Khai thác đá quý đứng thứ nhất thế giới, tính cách hiền lành, có võ

Tác giả xin tiết lộ một bí mật là lúc học cấp hai Đạt và Trân đã từng yêu nhau thấm thiết cho đến khi Đạt chia tay trân để sang Hàn du học và cặp của Thúy Nhàn và Khánh An cũng vậy, chỉ có Thùy là đơn Phương Bảo chứ chưa biết kết quả

Ngô Thị Huỳnh Như ; 18t, chị gái thân yêu của Nhàn đấy, thương em gái, rất khắc khe với học sinh, là giáo viên dạy môn hóa, có võ

++++++++++++++++++++++++++++++++

Tụi hắn ngoan ngoãn xuống chỗ của mình, tụi nó biết điều ngồi dịch vô trong một chút, khi cả lớp đã im phăng phắt, cô giáo bắt đầu giảng bài, tại sao cái môn tụi hắn ghét nhất lại là môn do bà cô chủ nhiệm dạy chứ, còn tụi nó ngược lại nha, ba nàng thích hóa từ lúc còn học cấp hai kìa

Trong lúc học, tụi nó chản nản nằm dài ra bàn, đây là lần đầu tiên ba nàng cảm thấy không vui trong giờ học mà đây còn là môn ba nàng thích nữa chứ, lý do cũng tại tụi hắn không chứ ai vào đây, ba chàng nằm xuống bàn ngủ trưng ra cái vẻ mặt cún con làm mấy đứa hám trai trong lớp cứ nhìn tụi hắn chầm chầm rồi bắn tia lửa về tụi nó

Bà nó chứ, ba nàng ước gì bà cô chủ nhiệm thấy, xong rồi tống cổ tụi hắn ra ngoài, cô Như nhìn xuống chỗ tụi nó, oa cô là vị cứu tinh của tụi nó đây mà

- Đạt, Bảo, An ra ngoài cửa cho tôi, đứng thẳng hai tay xách hai xô nước - cô Như đập bàn

Tụi hắn mở mắt nhìn vu vơ ở đâu đó, rồi dụi mắt nằm xuống ngủ tiếp. Cả đám trong lớp cứ thấp thỏm lo lắng cho ba chàng vì đây là lần đầu tiên có người không nghe lời cô Như nói

- ĐẠT, BẢO, AN RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI, ĐỨNG THẲNG HAI TAY XÁCH HAI XÔ NƯỚC, RA CHƠI XUỐNG SÂN TRƯỜNG CHẠY HAI CHỤC VÒNG CHO TÔI - cô Như lại đập bàn nhưng volum lớn hơn lúc nảy

- Dạ - tụi hắn bật dậy, đi nhanh ra ngoài cửa lớp

Mấy bà hám giai nhìn theo tụi hắn mà ánh mắt tiết núi không thôi, thế là tụi nó được giải thoát nhờ chị Như xinh đẹp ( vì Như là chị của Nhàn mà)

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, bây giờ lớp nó như con người mà lâu ngày không nói được vậy đấy

- Trời ơi, sao hoàng tử của tui lại đi ngồi với mấy bà công chúa cải trang đó chứ ( công chúa cải trang là biệt danh mấy đứa con trai đặt cho tụi nó, Trân cũng đang cải trang đi học đấy nhé) - ns 1

- Tiết quá trời quá đất, anh Bảo đẹp trai vậy mà chỉ ngắm nhìn được từ xa - ns 2 trưng ra bộ mặt tiết núi

...... - còn rất rất nhiều lời bàn tán nữa

Ba nàng sướng quá nha, giờ ra chơi ngày nào cũng có người phục vụ tận tình, nào là chocolate, nước cam, bánh tráng,.... khỏi cần tốn tiền để mua mà vẫn có thể lấp đầy cái bụng đang đói, đúng là được người khác thương sướng không có gì bằng

=======================

Các bạn nhớ ủng hộ truyện của tác giả nha, nếu có gì sai sót xin hãy CMT để tg còn biết đường mà sữa lỗi