Thông tin truyện

Thần Tượng Học Đường

Thần Tượng Học Đường
Đánh giá: 7.0/10 từ 3 lượt

Duyên phận, thật sự rất phi thường.rong những lần mơ ảo, cô từng nghĩ về những thứ tuyệt đẹp mà không tồn tại ở ngoài đời thực. Ba mẹ, người thân, bạn bè và cả anh. Bởi vì quá thương mà lại không thể ở cạnh nhau nên chỉ có thể nhìn thấy từ trong mộng mị. Cô gặp anh một cách rất không bình thường, không bình thường ở chỗ nào ư? Anh là từ trên trời rơi xuống đấy. Cô đang đi trên đường, quẹo vào trong một ngõ hẻm, thì thấy có giọt nước đặc sền sệt rơi từ trên trời xuống, lúc đó thì cũng chỉ nghĩ đó là mưa chứ ai biết đó lại là máu của của anh? Cô phát hoảng khi anh rơi từ trên xuống mà lại đè vào người cô.


Hơn nữa anh còn bị thương khá nặng, bị một vết đâm trúng ngực, vết đâm rất sâu, ở đó máu chảy loang lổ ra trông rất đáng sợ. Cô toan bỏ chạy, nhưng đi được vài bước thì lại quay lại vì lòng nhân hậu trỗi dậy mạnh mẽ. Cô lôi anh về nhà, anh nặng bỏ xừ đi được, mãi cô mới kéo được về, cô lau vết thương cho anh, tiện thể ngắm nhìn dung mạo mỹ miều này. Cũng không biết vì sao chỉ cần nhìn thấy anh, lòng cô lại trỗi dậy một cảm xúc... bi thương. Cô tựa như đã quen anh từ rất lâu rồi!


Bình luận truyện