Thần Thoại Tái Sinh

Chương 9: Muốn ăn của ta sao. Ta cho ngươi mất hết



.......

Một dọc danh sách cống phẩm.

Linh thạch 1 triệu.

Đan phẩm vạn viên.

Thiên tằm 100 bộ.

Dược phẩm cao giai vạn cây.

Trong vòng nữa năm phải thực hiện.

mỗi năm triều cống. Không đủ là khi quân. Diệt Môn

Khâm Thử.

- Cái Đệch. Như vậy là ăn cướp rồi. Mà Đại Ngụy là cái quốc gia gì thế.

- Huyền Âm Tự cũng đau đầu vì việc này. Đại Ngụy nằm phía đông. Do họ Vũ Văn thành lập. Lấy pháp trị quốc nhưng dần dần tha hóa. Gần đây có Một lực lượng tạo thành Quốc gia tự trị chống lại triều đình nhà Ngụy. Phía nam chúng ta. Tuy hơi chêch về lực nhưng rất đc lòng dân. Nghe nói là vị vua trẻ tuổi tài đức vẹn toàn. Họ là Gia Các. Dưới trướng đc họ Dương gia hậu thuẫn.

- khoan khoan.... Dương gia con nghe qua ở đâu rồi.

" Dương Lam ".

- haha... há há há.

- gì thế sao con cười.

- À con có một cách. Vừa giúp tông môn. Vừa làm cho Đại Ngụy mất cả chùy lẫn chài. Hắc.

- Sư phụ như vầy.... như vầy....

- À À rồi rồi. Vậy ko triều cống sớm. Ta chờ con.

.......

Dương Khiết tìm 4 người ae Đường Lâm, Lý Thông, Viên Dân, Kim Sinh Ngưu. Ngoài ra còn Lăng Lang nàng cũng xin theo. Trước khi đi hắn để lại 10 viên Thọ Nguyên Đan cùng rất nhiều đồ tốt.

Quá trình lâu dài thoi diễn của Tâm Linh. Đã tạo ra đc Vô Cực Thiền Công. Tuy không bằng Trường Sinh Quyết nhưng cũng là cực phẩm công pháp kết hợp giữa Đạo gia và Phật Gia. Liền gửi thần phù cho Chưỡng Môn và Trụ Trì. Chỉ cần Thiền là các công pháp khác cũng tặng lên.

Sau đó truyền cho 5 người. Không gian hắn cũng ko nói ai biết vì đó là bí mật bản thân. Tâm Linh dặn dò rất kỹ.

Nửa tháng trôi qua cuối cùng họ đã đến Thành Đô đế đô nước thục. Dương Khiết chủ yếu xem người dân sống thế nào. Như vậy đủ thấy vị vua đó có đáng để hắn tranh đoạt giang sơn hay ko. Người dân sống yên vui. Đc học hành đầy đủ. Trong thành có cường giả trấn áp.

- Giờ chúng ta gia nhập Quân Đội.

- Quân Đội?

- Chúng ta sẽ từng bước vang danh thiên hạ.

5 người nhìn nhau...

........

Liền đến phủ Thái Úy báo danh.

.........

Phủ Thái Úy.

- Đứng lại.

- Ta là Dương Khiết muốn bái kiến Thái Úy đại nhân.

Liền hắn đưa một túi vào tay tên lính gác. Vẻ mặt cười cười.

- Chờ một tí.

..........

- hừm đê hèn.

Lăng Lang khinh miệt nói.

Dương Khiết đứng thẳng người dậy nhìn về Lăng Lang một ngón tay chỉ chỉ. Mặt thì uất ức vung tay áo xuống giậm xuống đất bỏ tức.

- Sau này ta sẽ bắt ngươi làm tỳ nữ.

Dương Khiết bực mình nói.

- Ngươi dám.

- để rồi xem.

- hừ....

.......

- mời các vị vào.

- Vào trong không đc nói bậy. Ko là ta đánh đòn.

- hứ.

4 người kia lắc đầu cười.

Vào trong sảnh là một đại hán trung niên đang ngồi uống trà. Phong Thái bậc tướng quân. Dương Khiết biết không dùng nịnh nọt đc. Trực tiếp kích động mới có tác dụng.

- xin ra mắt Đại nhân.

- Ngươi là Dương Khiết.

- Vâng là tại hạ.

- tìm ta có việc gì.

- gia nhập quân đội Chức vụ Đại Tướng Quân.

!!!!!

Thái Úy đang bưng chén trà lên thì trừng mắt một cái rồi uống tiếp. 5 người kia cũng nhìn hắn.

- điều gì ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý.

- dựa vào tài bình định toàn tây bắc cho Đại Thục và Thế lực của ngài trông triều đình.

!!!!!!!

Như sét đánh ngang tai.

- Ngươi đúng là.... Ngông Cuồng.

- Đủ cuồng để đánh bại Đại Ngụy.

- Hahahaha. Tốt. Đại tướng quân có thể. Nhưng xem ngươi trình độ gì.

Cỗ uy ấp của Sơn Hà Cảnh tỏa ra.

- Sơn Hà Cảnh Lục Trọng.

Dương Khiết cũng không chịu thua. Tỏa ra khí lực Nguyên Anh Cảnh Ngũ trọng.

- Ồ không tệ. Cũng chút bản lãnh. Nhưng Đại Tướng quân cần phải Hoàng Linh Cảnh mới tiếp nhận đc.

- Vậy thì phiền ngài tạo một cuộc tỉ thí solo 1 vs 1. Ta đảm bảo 30 hiệp phân thắng bại.

!!!!!

- Chuyện này....

Lão sờ càm suy nghĩ.

- Mới gặp thì bắt ngài làm nhiều việc như vậy. Ta đây cũng có quà cho ngài. Có phải ngài bị dừng lại Ở Sơn Hà Cảnh lục trọng đã lâu rồi đúng không.

!!!!!

- SAO NGƯƠI BIẾT.!

- Ta có thể giúp ngài. Phiền ngài thả lỏng. Nuốt viên Đan này vào.

Dương Khiết bước tới gần. Một tay đặt phía sau. vận chuyển thoi động linh lực bên trong. Hồi phục lại gân cốt tổn thương cùng với những khí hư tích tụ trong nhiều năm. Một màn này quá quen thuộc với 5 người ^^.

- phà.....

Một hơi tống ra các tạp chất.

- Thống Khoái..... đúng là hảo thần y.

- chỉ chút tài mọn.

- việc của ngươi ta sẽ sắp xếp.

- ngài tốt nhất là tổ chức trong quân doanh lớn. Cùn nhiều tướng quân xem. Lúc đó sẽ danh chánh ngôn thuận.

- uhm. 5 ngày sau ta sẽ thông báo.

- người đâu. Đưa các vị này đến An Nguyên Lầu tĩnh dưỡng.

- Rõ.!

...........

An Nguyên Các trong sảnh ăn.

6 người ngồi ăn.

- các huynh thấy thế nào.

- Cũng có thể. Ta nghĩ nếu một bước lên mây cũng làm khó Thái Úy một chút.

Lý Thông

- ừm. Tuy ta không thích chốn quan trường. Nhưng cũng nghe nói chốn quan trường đấu đá lẫn nhau.

Đường Lâm nói.

3 người còn lại không nói gì.

- hiện tại Môn ta đang nguy. Mượn nhờ thế lực để qua một cơn. Không cần quan tâm nhiều. Chỉ cần đạt đc mục đích là thống nhất vùng Tây Bắc.

Dương Khiết nói.

- À ta quên nói Ngũ Độc giáo nằm ở Đảo đầu lâu phía tây bắc. Lúc trước ta tìm đc vài công pháp này.

Liền đưa cho Đường Lâm. Gương mặt hắn nổi lên sát khí. Nhìn cũng đủ hiểu rồi.

- Thời gian này chúng ta toàn lực tiến cảnh. Ta mới chơm đc trận pháp Tụ Linh Trận. Phục dụng năng lượng linh thạch để vận hành. Từ đó vận chuyển năng lượng thiên địa tập hợp vào gấp 10 thậm chí 100 lần nếu đủ linh thạch.

Mọi người nhìn tên này rất như là gặp quỷ. Công pháp, Đan Dược, Thiên Tài Địa Bảo, rồi bây giờ là Trận pháp. Như tất cả ưu ái đều dồn về hắn vậy.

" chủ nhân. Linh thạch có thể luyện linh. Để tăng hiệu quả trận pháp."

" là thật.!? "

" Đúng vậy, trước tiên đem linh thạch nung thành khói rồi bắt đầu luyện linh. "

" Đc vậy ta dẫn 5 người vào trong đc không "

" tùy chủ nhân nếu có thể tin tưởng "

" uhm. Tiến hành thôi. "

Hắn mượn hết linh thạch. Xong gom lại rồi về phòng luyện.

Quá trình này cũng nhanh. Đã luyện 4 lần xong. Do hắn đã Nguyên Anh Cảnh nên luyện đc 4 lần.

Trận pháp đc bày trong không gian nhưng có khả năng câu thông nguyên khí trong trời đất vào trong không gian này. Linh Khí càng thêm nồng đậm.

Một khối linh thạch luyện linh 4 lần có thể duy trì 4 năm.

Dương Khiết tập hợp 5 người lại rồi tiến nhập không gian.

5 người giờ đã hiểu đc Thiên Tài Địa Bảo Ở Đâu ra.

- Các người luyện Vô Cực Thiền Công Ở trong trận. Bên kia là công pháp. Thích cái nào thì luyện cái đó.....

Hắn dặn xong tất cả vào trận tu luyện. Hiệu Quả thật lớn. Linh lực liên tục hấp thụ vượt cả mức cơ thể có thể chịu đựng.

- Aaaaa....

Vài người khó chịu. Vì quá dồi dào. Dương Khiết bẽ góc 3 loại thuộc tính cho những ai chưa có. Linh lực tràn vào liền bành trướng các thuộc tính. Hiện tại 6 người này là vũ giả tam hệ. Khả năng chiến đấu thì khỏi nói.

..............

5 ngày sau. Dương Khiết Tăng lên đc thất trọng Nguyên Anh. Còn những người khác cũng Nguyên Anh Nhị Trọng.

- khách quan. Thái Úy cho mời.

Két....

Hắn đi theo đến Hoàng Cung Đại Điện. Hai bên là một hàng quan văn một hàng quan võ. Chính giữa là Hoàng Đế Đại Thục một trung niên hai hàng tóc mai trắng bạc còn lại màu đen.

Một màn này làm hắn vượt tưởng tượng.

- thần xin ra mắt Hoàng Đế Bệ Hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

- bình thân.

Hắn dùng Thông Thiên Pháp Nhãn dò xét. Khí tức rất kì lạ. Tuy cường mà suy cảnh giới Sơn Hà Cảnh Đỉnh Phong nhìn vào thấy nội thể suy kiệt nên gày yếu.

" Tâm Linh dò xét dùm ta giải thích khí tức của Hoàng Đế này ".

" Như đèn trước gió. "

" ngươi là ý gì "

" Người này tinh thông thiên văn thuật số tuy mới trung niên nhưng vận hành suy diễn sự việc quá nhiều. Tổn hao tuổi thọ. "

" ha ha trời đã giúp ta. "

- Ngươi dò xét đủ chưa.

Hoàng Đế mỉm cười nói.

- Thần không dám.

- Hôm Nay triệu tập bá quan văn võ ta có chuyện cần thông báo.

- Tuyên Tấn thăng Dương Khiết làm Bình Ngụy đại nguyên soái.

Có quyền Thống Lĩnh toàn quân ai ko tuân theo. Chém.

!!!!!

Oành....

" Đù hoàng đế này chơi khô máu vậy. "

- Còn không mau tạ ơn.!

Thái Úy nhắt khéo.

- Thần đội ơn bệ hạ. Dốc hết sức bình định thiên hạ cho bệ hạ.

- Đc rồi. Bãi Triều. Bình Ngụy đại nguyên soái theo trẫm vào trong.

- rõ.

- Bãi Triều.

............

Trong cung hoàng đế ngồi xuống ban ghế người cho Dương Khiết.

Liền lấy ra 1 khỏa Thọ Nguyên Đan. Hắn không đưa nhiều có một nguyên do. Gần vua như gần cọp. Con cọp còn đói thì còn cần hắn. Lúc này hắn chưa đủ thực lực nên phải như thế.

Viên đan bay tới trên tay.

- Đây là......

- Thọ Nguyên Đan 100 năm.

- Ngươi biết hết!!!!

Hắn ngạc nhiên.

- thần ko dám.

- Đúng là bát thúc ta nói không quá.

" Bát thúc!!! Thái Úy là Bát vương gia. "

- Ngươi là người hợp mệnh cách với ta. Theo suy diễn sẽ bình định thiên hạ này cho trẫm. Thống nhất Nhân Tộc. Tên của ngươi đã hiện ra trong lúc ta thoi diễn. Nhưng ta không thể phá vỡ quá trình. Nên vẫn chờ ngươi.

- Ra là vậy. Bệ hạ giám đánh cược lên người thần thì thần xin tận lực. Thần không cần nhiều quân. Chỉ cần 1000 quân do thần tuyển chọn đủ dẹp yên bờ cõi Thống nhất thiên hạ.

- Cái gì.!!!!!!

5 Người bên trong nghe muốn té xỉu. Không biết ông nội này tố hết cờ quá hay không.

- Khanh cũng rất có dũng khí.

- Thần có 3 điều kiện.

- nói.

- Sau nay bảo vệ Huyền Âm Tự và Huyền Đạo Môn.

- Rất dễ chuẩn tấu.

- Chuyện thứ 2 thần muốn xin Thổ Linh Thảo, Kim Linh Thảo và Mộc Linh Thảo.

- Cái này..... không phải là ko đc mà ta chỉ có kim và thổ linh thảo thôi còn mộc linh thảo ko có. Đây là ta Trao đổi với Yêu Hoàng mới có đc.

- nhưng ta có thứ khác bù thêm cho ngươi.

- Huyết Phượng Thảo và Linh Thạch Thảo.

!!!!!!!

" chủ nhân phát tài rồi. Nếu có huyết phượng thảo thì hổ mộc thêm cánh huyết phượng thảo mộc trong xác của Phượng hoàng viên tịch. Cần 10 vạn năm thành hình mang bên trong linh lực hồi phục huyết nhục vô hạn. Chỉ cần không đứt đầu thì cả tứ chi chặt cụt cũng có thể mọc lại. Lại thêm Linh Thạch thảo không gian cải tiến thêm nhiều trận pháp. Không lo thiếu linh thạch linh khí. "

" Hàng xịn như vậy. "

- Thần đội ơn bệ hạ. Điều kiện cuối cùng. Đó là thương yêu bá tánh truyền lại hiền quân.

Câu cuối cùng như là một lời đe dọa.... lúc này hoàng đế yên lặng.

- đc.! Nếu ngươi có thể lấy đc thiên hạ cho trẫm thì trẫm thực hiện.

- Đa tạ bệ hạ ân chuẩn. Khi giang sơn thống nhất là lúc thần sẽ từ quan.

!!!!!!!

- từ quan.

- thần không cầu danh lợi kính mong bệ hạ hiểu cho.

- đc rồi khanh lui ra đi.

Liền tiến nhập gieo liền các hàng hốt đc.

Trong không gian chỉ cần ai giở trò xấu là Tâm linh lập tức khai trừ ra ngoài. Nhưng những người ae này rất ư là tốt. Đúng là Dương Khiết không nhìn nhằm người.

- trong vòng một tháng tiếp theo tự hắn lựa chọn binh mã.

Trong đó có 5 tướng quân gồm 4 người ae của hắn cùng 1 người anh cả Dương Gia. Dương Lam, Lăng Lang làm Tư Mã nói là góp mưu kế thực chất là nấu ăn ( bị đì ^^). Túc trực bên Đại Soái. 2 thím rất ư là uất ức

Còn lại là 100 tử sĩ gang dạ thiện chiến do đích thân hắn tuyển chọn. Lúc đầu tính 1000 sau đó thấy nhiều quá tốn cơm. Ngoài ra hắn rút hai người ở Hàn Âm Tông về. Vì mục tiêu bình định đầu tiên là nơi đó. Chưỡng môn nơi đó đc biết là Hoàng Linh Cảnh Đỉnh Phong.

.........

Còn lại 4 tháng thời gian.

- Hôm nay ta tập hợp các ngươi đến đây. Nhằm tuyên truyền một vài tư tưởng. Cái câu gì nhất gì thành gì gì đó....

Màn này các tướng quân che mặt vì xấu hổ. Dốt còn hay nói văn.

- Là nhất chiến công thành vạn cốt khô.

Dương Ngạo nói.

- Đúng đúng... câu đó. Cái đó thể hiện điều gì. Là vị thống lĩnh đó bất tài. Điều binh không tốt. Chiến thì ở sau. Tào lao hột dịch mối.

Hắn nghĩ một hơi.

Các tử sĩ cũng nhìn nhau. Còn các vị tướng không biết thế nào.

- Ta hỏi các ngươi sợ chết không.?

- KHÔNG SỢ.!!!

- nhưng ta sợ.!!!!

!!!!!

Giề vậy trời.

- Cho nên lúc chiến đấu Toàn quân yểm trợ không đc để mất mạng. 10 người đi 10 người về. Khi khai chiến ta sẽ đi đầu. Khi nào hết xí quách thì các tướng quân lên. Cuối cùng mới đến các ngươi. Nghe rõ không.!!!!

- RÕ.!!!!

- Nguyện ra sức vì đại nguyên soái.!!!!!

Hắn vẫy vẫy tay xuống

- thôi đc rồi.

- đem chia cho mọi người đi. 2 Tên gian tế Hàn Âm Tông cầm Đan dược phân phối xuống. Mỗi người một viên.

- Đây là Hoàng Kim Đan bản cải tiến từ huyết phượng hoàng cùng Kim, Thổ linh thảo và nói chung vân vân và vân vân. Uống vào cơ thể kim thân bất diệt đao kiếm không xuyên. Hồi phục thể lực huyết nhục. Miễn đừng đứt đầu là đc.

.........

Phục dụng xong ai náy rắn rỏi như thép. Mặc dù không bằng Kim Cương Chi Thể. Nhưng cũng đủ để khô máu.

........

Sau đó phân ra binh chủng chia cho các tướng quân. Tùy vào tướng quân mà công pháp khác nhau.

Hắn lập trận pháp cho toàn quân doanh. Nguồn linh khí khỏi lo.

...........

4 tháng sau.

Sau khi viết tấu chương đề nghị nơi nào chiếm đóng liền cử đại quân trấn giữ đc chuẩn tấu. Đội Quân Dương Khiết lên đường.

Hàn Âm Tông.

- Ngự Hành Ngũ Thuật.

- Như Lai Thần Chưỡng.

Một bàn tay cổ đức phật niết bàn từ Dương Khiết hiện ra tỏa uy áp của ngũ hành hệ đè nặng trận pháp xuống.

Uỳnh uỳnh.....

Răng rắc..... một vết nức hiện ra.

Bùm.... tiếng nổ của trận pháp vang lên.

Một đoàn người bay ra.

- Các người thật ép người quá đáng.

Hàn Liệt. Chưởng môn

- Hàng hay ko hàng.

- Dựa vào ngươi?

Ngũ hành quang tỏa ra liên tục. Dương Khiết im lặng.

- Băng Thiên Địa Liệt.!

Băng Phiến từ trên trời rơi xuống. To bằng sơn môn.

- Cái Gì. Sao có thể.

- Phong Quyển Tàn Tuyết.

Đoạn bắng phiến bị cắt vụn.

- Không tệ. Sai lầm là ngươi tấn công Huyền Đạo Môn. Hôm nay ta sẽ diệt môn ngươi.

- Phật Pháp Vô Biên.

Nguyên Anh Cảnh đỉnh phong đấu nội lực với Hoàng Linh cảnh Đỉnh phong.

- Bích Hải Triều Sinh.

Oành oành oành....

- Các tướng Quân. Giết.!!!!

- Giết........

Đội quân xông lên. Hàn Liệt mắc kẹt giao đấu nội lực dù thắng thế cũng không thể nào rút ra.

Xoẹt xoẹt xoẹt....

Một màn mưa máu. Một đội quân Kết Đan Kỳ trang bị tậng răng hồi phục như bất tử. Đệ tử Hàn Âm Tông chiến đấu trong vô vọng.

Aaaaaa.... tiếng la thảm thiết lần lượt vang lên.

. Hàn Liệt nhìn tông môn bị tiêu diệt mà lòng đau như cắt.

- Graaaaa ta giết ngươi.

- nguy mọi người mau rút.

" không ổn nếu đấu solo thế này thì thua chắc. "

" Đường huynh. "

Đường Lâm hiểu ý liền dùng Tôi Độc Châm từ phía sau bắn vào Hàn Liệt.

Aaaaaaa.....

Một tay hắn giơ lên.

- Thời cơ đến rồi.

- Cuồng Lôi Chấn Địa.

Uỳnh....

Hàn liệt ăn trọn một đòn. Cháy đen huyết nhục phân táng.

......

- Xét hết tông môn. Công pháp giao ta. Còn vật chất xung công.

- rõ.

" Xem như ngươi cũng là anh hùng. "

Phành....

Một hố tạo ra huyết nhục Hàn Liệt gom lại chôn xuống khắc bia đá. Hàn Liệt Chưởng Môn Hàn Âm Tông chi mộ.

.........

Khi bình định xong Hàn Âm Tông thì Khu vực của Huyền Âm Tự và Huyền Đạo Môn cũng dung nhập đc trọng binh trấn giữ. Đại Ngụy không thể uy hiếp Huyền Đạo Môn.

.......

Mục Tiêu tiếp theo là La Sát Môn.

......