Thần Thoại Tái Sinh

Chương 14: Nghiên Cứu



................

Khi hắn vừa định xuất phát trở về. Từ đống tro của 2 ae Vũ Văn

Xuát hiện ánh sáng. Là một viên kim đan vàng óng phát ra quang mang.

" Đây là kim đan à. "

Hắn hỏi Tâm Linh.

" Đây là kim đan thuần túy kết tinh. "

" Ồ vậy nếu đạt chí tôn thì linh lực tạo thành kim đan. Ồ phải nghiên cứu mới đc."

Liền tiến nhập không gian. Dùng Thông Thiên Pháp Nhãn soi xét. Linh lực hoàn toàn có thể ngưng tụ thành dạng rắn. Nhưng khác với linh thạch. Có thể tiêu hóa đc.

" Vậy nếu chúng ta tạo ra kim đan thì sao. "

" cái này..... ngoài hiểu biết của ta. "

" không sao. 2 chúng ta cùng làm. "

Liền đến trận pháp tụ nguyên đan. Cấu trúc tụ nguyên đang theo 2 đầu như cái phiểu. Lợi dụng sức mạnh linh thạch hút linh khí trời đất.

" Ưhm...... như vậy ta thu nhỏ một đầu. Chính giữa phiểu tạo một cái lãy khi kim đan đủ nặng sẽ rớt xuống hũ. Rồi.... "

Trận pháp sửa đổi một tí.

Hắn đứng dó xem. Linh lực tụ lại. Lúc đầu như những hạt các. Cát hạt thôn phệ nhau tạo thành lớn hơn.

Sau 10 ngày viên kim đan này thành hình nhưng rất nhỏ bằng ngón tay. Nếu để bằng hai viên đan chí tôn to bằng trứng gà. Hắn tính khoảng hơn 6 Tháng.

hai viên chí tôn có viên lớn viên bé hơn một tí.

Hắn liền đặt viên bé vào nơi hội tụ linh lực. Liền các viên bị thôn phệ vào.

10 ngày sau viên kim đan rớt xuống. Sáng óng ánh đẹp hơn cả viên chí tôn viên mãn. Liền đem viên kia nâng cấp.

Xong nhìn viên đan hoàn chỉnh. Hắn không dám nuốt. Sợ nổ banh xác... ^^

" Hừm.... cho ai thử mìn đây ^^. "

CHU TƯỚC......

Một ứng cử viên sói cháng ko thể hơn đc ^^.

Chu Tước bay đến.

Ché....

Liền thảy viên kim đan cho nó nuốt vào. Hắn dùng Thông Thiên quan sát kỹ lưỡng. Viên kim dan này không dồn dập bạo phát. Mà từ từ lang tỏa. Chu Tước vỗ cánh phạch phạch. Tỏ vẻ khoan khoái. Hắn tiếp tục quan sát cho đến khi viên đan hòa tan hết.

Nếu bình thường tính đủ thì khoảng 6 tháng viên đan hoàn chỉnh.

còn lại một viên. Hắn liền nuốt vào. Hiệu quả vượt mong đợi. Sự lan tỏa ra ngang với tu luyện Trường Sinh Công. Như vậy không cần tiềm tu tốn thời gian nữa.

Phành....

Thiên Nhân Cảnh lục trọng.

Sự lan tỏa này vẫn tiếp tục. Hắn quan sát tính toán khoản 6 viên mới có thể đại viên mãn.

Nhưng nếu phải chờ thì đến 5 năm.

Tiếp tục suy nghĩ. Vận dụng trí não.

A.. có rồi.

Liền nâng cấp trận pháp. Tăng cường khả năng tích tụ. Nhưng ko dễ như thế...

Dương Khiết thử đủ cách nhưng vẫn gây ra nổ trận.

Liền ghi chép mỗi lần sai lại.

Sau 3 tháng đã đạt đc thành tựu. Trận pháp lớn hơn. Tốc độ tăng lên gấp 5 lần.

Trong một năm sẽ có 10 viên.

Kết quả như thể vẫn chưa hài lòng. Mở rộng trận ra nữa.

Kết quả một năm đc 36 viên.

Mà vấn đề ngốn linh thạch để vận hành vượt mức Linh Thạch Thảo cung cấp.

Vấn đề này còn nhức đầu hơn cả trận pháp. Hắn nghiên cứu một giống mới mạnh mẽ và lớn hơn.

Cuối cùng ghép Linh Hoa Thảo cùng Linh Thạch Thảo lại. Tạo ra một giống mới to gấp 3 lần. Sản lượng cùng tỏa linh khí nhiều hơn gấp 3 lần.

Vấn đề đã đc giải quyết.

Mỗi tháng sẽ đc 3 viên Kim Đan.

Chưa thảo mãng. Điều hiện tại hắn muốn là chất lượng. Trong không gian đất ở đây mặc dù có nhiều linh khí. Nhưng lại muốn cải tạo thêm.

Liền lấy một mẫu đất nghiên cứu.

Thử hết cách này đến cách khác. Vẫn thất bại. Đầu tóc hắn rối bù. Miệng thì lẫm bẩm. Tại sao.... tại sao.....

Cuối cùng Dương Khiết mới nhớ đến Thổ Linh Khí.

Liền truyền vào đất lượng Thổ Khí hắn có.

Haha... hahaha.....

Ta thành công rồi hahaha.

Lượng đất phát quang. Liền đem đất xuống trồng. Những cây đc trồng phát triển nhanh và to gấp 2 lần bình thường.

Như thế hắn mới thỏa mãn.

Khoan khoan..... nếu Thổ Khí cho đất thì Mộc khí cho cây.

Tiếp tục thử một cây là Lục Hành Sắc Thảo.

Quả nhiên công hiệu. Dược thảo phát quang lung linh.

Nhìn nhìn một hồi hắn nuốt vào. Thuộc tính trong cơ thể bạo phát. Viên Kim Đan trong cơ thể phát lôi quang dữ dội. Cuồng cuộng dòng chảy thuộc tính.

Liền thêm một cây luyện xong nuốt vào.

Không tác dụng. Vậy là kết quả đã rõ Thuộc Tính đã tối đa không còn thêm đc nữa.

Phành....

Cả người Dương Khiết phát quang. Đã đạt đến thất trọng Thiên Nhân Cảnh. Lúc này kim dan vừa hết. Liền lấy 2 viên nuốt vào thử nghiệm.

Liền đi ra ngoài dụng tuyệt kĩ

Hao tổn nhấy.

LÔI CÔNG GIÁNG THẾ!

UỲNH.......

Ưng Lôi lao xuống tạo thành một vụ nổ. Một hố sâu to tướng đường kính 300 dặm. Vượt cả dự định của hắn.

với sức mạnh này khi hắn đạt đến chí tôn đỉnh phong thì có thể hủy diệt cả một vị diện hoặc một tinh cầu.

" Hắc hắc chúc mừng chủ nhân. Hiện tại thì ta phải học hỏi lại ngài rồi. ^^ "

Dương Khiết không trả lời ngửa mặt lên trời ra vẻ mãng nguyện khi nghe những lời vuốt mông ngựa của Tâm linh.

Thần Hỏa Giáo.....

..............

Trước dãy núi phía đông dọc theo bờ biển.

LÔI CÔNG GIÁNG THẾ!

UỲNH.....

Một Ưng Lôi lao xuống. Phá nát cả hai ngọn núi.

cả một phái ùa ra nghênh chiến....

- Ngươi thật độc ác. Chúng ta không làm gì sai mà lại ra tay độc ác như vậy.

Viêm Thủ chưởng môn Thần Hỏa Giáo.

- Không làm gì sai.! Tiếp tay cho Nhà Vũ Văn khiến sinh linh đồ thán. Không gì sai.

- Ngươi.

Viêm Thủ trợn mắt.

LÔI ĐỘNG CỬU THIÊN!.

uỳnh uỳnh uỳnh......

Từng tia sét giáng xuống liên hồi như mạng nhện. Phá nát cả một vùng. Không một ai chống lại đc.

Viêm Thủ chí tôn đỉnh phong chống đỡ đc 2 canh giờ cũng sức cùng lực khiệt.

Giờ sức mạnh của Dương Khiết đã vượt người bình thường. Chỉ cần đạt đến chí tôn là có thể chạm tới thần lực.

Kịch....

Dương Khiết vận Cầm Long Trảo chụp lấy Viêm Thủ xách lên.

Thu hết túi trữ vật và những thứ khác bên dưới.

Không tệ rất nhiều thứ tốt.

Viêm Thủ vô lực bị treo lơ lửng.

- Trời gây nghiệt có thể sống. Tự gây nghiệt không thể sống.

Rắc....

Một phát bẽ gãy cổ.

Thần Hỏa Giáo chính thức xóa sổ. Liền đốt xác thu kim đan đem đi luyện hóa để dành.

Theo tin tức của 2 hộ pháp. Các phái còn lại ko gây ảnh hưởng gì. Việc trước mắt Dương Khiết muốn đào tạo 4 huynh đệ đạt đến chí tôn cảnh. Nhằm giữ ỗn định cho Đại Thục mới hình thành.

Theo tính toán thì mỗi người cần 3 viên mới có thể đỉnh phong. Chưa đủ số lượng. Trong một năm đó Dương Khiết thu thập toàn bộ tài liệu ghi chép về thời cổ. Lai lịch từng chủng tộc. Nhưng lại rất ít tin tức về U Minh và Thông Thiên Giới.

Chỉ có một khoản ghi là. Vu tộc đã từng có người tiếp xúc với cõi U Minh. Nhưng có lưu ý là phải đạt cảnh Chí Tôn Đỉnh Phong mới có thể lịch lãm Vu Tộc. Một chủng tộc tấn công thần hồn. Nếu mất đi thần hồn thì chỉ là cái xác rỗng mãi mãi tan biến. Đủ thấy đáng sợ như nào.

Cùng lúc này Chu Tước muốn đi về chốn cũ. Liền thả ra ko biết ý định nó là gì Dương Khiết ko hỏi.

Sau một năm. Kim đan cũng dư thừa. Liền sắp xếp hết. Mọi người đc đề thăng nhưng sư phụ hắn mới là nhất.

Cảnh giới của hắn đã lên đến Thiên Tôn Giả.

Đủ để đi phiêu lưu thế giới này.

Vụt.....

.........

Nơi đến đầu tiên là yêu tộc. Phía tây ngăn cách bởi một đại dương.

Trên đường đi liền suy nghĩ thu phục vài con yêu thú làm trợ thủ. Hắn không cần ra tay.

Mà bắt Long hay rùa hay hổ thì thường quá.

Suy nghĩ cuối cùng suy nghĩ ra một ý tưởng. Tạo ra một giống yêu thú cho riêng mình. ^^.

Liền suy nghĩ. Như thế nào mới đẹp.

..........

Trước tiên bắt con Thiên Lang. Giống chó lông dài trắng như tuyết. Mắt tinh mũi thính. Có nó thì rất đc việc.

Vượt qua đại dương đến đc vùng đất yêu tộc. Trên vùng này toàn là cây cối nguyên sơ.

Liền đáp xuống khu rừng. Đi dạo một vòng thấy rất nhiều chủng loại dược thảo quý hiếm mà Đại lục hắn không có.

yêu thú tràn đầy. Nhưng không dám tấn công hắn. Uy áp tỏa ra rất rét. Những ánh nhìn lén lút dõi theo hắn.

- Nhân loại ngươi đến đây làm gì. Muốn phá hoại liên minh các tộc à.......!!!!!

Một tiếng nói văng vẳng vang lên.

- Ta đến lịch lãm. Mở rộng tầm mắt.!!!!!

- Ngươi đến là khách. Vậy xin mời vào Hang gặp....!!!!!

Một bày yêu thú tập hợp thành 2 hàng.

Phành......

Lúc này lại đột phá. Thiên Tôn Giả nhị Trọng.

Một màn làm cho cả đám yêu thú giật mình.

Dương Khiết từ từ đi vào hang. Bên trong Hang xâu dưới lòng đất rất rộng lớn. Như một tòa cung điện. Cuối hang là một khối đá trũng bằng Linh Thạch.

Trên đó là một con rồng đã thành hình người đủ mười vuốt. Chỉ khác là da màu xanh lá, có vảy đầu có sừng. Nhưng gương mặt là người nhìn rất oai phong tuấn tú. Lông tóc còn đen đoán chừng còn trẻ.

- Chẳng hay xư hô thế nào.

- Long Vương.

Một con rùa hình người lên tiếng.

- Tại hạ Dương Khiết.

- Bang ghế.

Long Vương ra lệnh.

- Đa tạ.

Dương Khiết liền ngồi xuống.

Vị Long Vương này cũng ko tệ. Tiếp đãi hắn rất tử tế.

Sau một màn ăn uống ca múa.

- Ngươi đến yêu tộc ko sợ bị tấn công hay sao.

Xoẹt.......

Dương Khiết vận hết công lực. Dòng chảy ngũ hành chạy quanh thân.

- trong vòng mười năm nữa ta không có đối thủ.

Long Vương rét lạnh. Một Thiên Tôn Giả mà không phải. Ko đoán đc thực lực. Nó vượt qua cảnh giới chí tôn mà gã từng gặp qua. Quái vật à.

- Quả thật tài năng hiếm có. Ta rất ngưỡng mộ tài năng của các hạ. Nói đi ngươi muốn biết gì trẫm sẽ nói cho ngươi biết.

- Ta cũng có đọc qua lịch sử của các vị. Cũng hiểu đôi chút. Hiện tại ta cần một Thiên Lang để làm bạn đồng hành. Không biết có thể đc hay ko.

- có thể.

Long Vương nhìn qua Qui lão thừa tướng. Một hồi sau tập hợp hơn 100 con. Đủ màu sắc trong đó có một con yếu ớt màu đỏ. Tỏ ra sợ sệt khi đứng chung với những con khác.

- trong các ngươi. Ai muốn đi theo ta.

Cả bày không có con nào bước ra. Chỉ có con nhúc nhát nhìn Dương Khiết ngoắt ngoắt cái đuôi le lưỡi. Như rất thích hắn.

- Tới đây.

Dương Khiết nhìn nó. Con này chưa trưởng thành.

Liền chạy lại cọ mình vào chân hắn.

Gấu gấu....

Nó như kêu hắn vậy.

- Từ nay đi theo ta. Ngươi sẽ ko hối hận đâu.

Gấu.

Nó tỏ ra rất thích thú.

Rồi giải tán đám Thiên Lang.

- ngài cần ta giúp gì ko. Nhận ơn thì phải trả.

- Long Vương có một người con. Khi Hoàn Hậu mang thai bị ám toán. Tuy là ko sao nhưng khi sinh ra. Thái tử rất yếu. Mà Yêu tộc chúng ta Y Thuật rất kém. Chẳng hay ngươi có thể giúp thái tử.

Qui lão nói. Long Vương im lặng.

- Dẫn ta đi xem.

Hỏi đúng thầy ^^

..............

Trong căn phòng một cái nôi đung đưa. Một nhân rồng ngội cạnh nhẹ nhàng đưa nôi.

- ra mắt Hoàng Hậu.

- ừm....

- phiền người nhường chỗ cho ta xem chút.

Liền tránh ra. Dương Khiết tới gần nhìn thấy một con thanh long to bằng con cừu. Đang thở hỗn hễn. Hoàng Hậu rưng rưng nước mắt.

Liền dùng Thông Thiên Pháp Nhãn xem xét.....

- Thân thể bị tắc nghẽn kinh mạch do bị tác động khi còn là thai nghén.

- Có trị đc ko.!!!

Long Vương hô lớn gấp gáp.

- Bình tĩnh ko vấn đề.

Liền áp tay vào vận dụng Đạo Cốt Tiên Phong vận hành khí lực đã thông những kinh mạch hư tổn. Từng khối hỗn khí đc điều hòa.

..............