Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 207: Thần tổ sống lại (5)



- Đây là... thân thể của Viễn Tổ? Không phải Lão Đại nói nó chỉ mới khôi phục được phân nửa thôi hay sao? Tại sao hiện tại lại...? 

Nhìn thấy thân thể của Thần Tổ xuất hiện trên mặt Thần Nhị Tổ hiện lên vẻ kinh ngạc. 

- Ngu ngốc! Việc đến nước này mà ngươi còn đi tin những gì tên phản đồ đó nói sao? 

Thần Gia Bát Hồn nghe vậy lên tiếng mắng. 

- Bây giờ hắn triệu hồi thân thể của Viễn Tổ ra nhất định là muốn lợi dụng nói đối phó với Đông Phương Trường Minh chúng ta không thể để cho hắn ra làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được phải mau cản hắn lại!!

Hơi dừng một chút bọn họ lại nói. 

- Ừ!

Năm người Thần Nhị Tổ, Thần Tam Tổ, Thần Tứ Tổ, Thần Ngũ Tổ, Thần Lục Tổ đồng thời gật đầu một cái sau đó hóa thành một chùm hào quang bay đi muốn ngăn cản Thần Đại Tổ lại. 

Nhưng đáng tiếc là cuối cùng bọn họ cũng đến chậm một bước Thần Đại Tổ đã kịp thời từ trong huyệt Thiên Linh trên đỉnh đầu tiến vào trong cơ thể của Thần Tổ. 

- Lục Đạo Tà Đế chúng ta tái chiến đi - Ma Thôn Thiên Hạ!! 

Tiếp theo chỉ thấy ông ta điều khiển thân thể đó hướng về phía Đông Phương Trường Minh gầm lớn một tiếng. 

Tuy cùng là một chiêu Ma Thôn Thiên Hạ nhưng do thân thể của Thần Tổ thi triển ra uy lực còn mạnh hơn Thần Đại Tổ khi nãy gấp cả trăm lần chiêu thức còn chưa tới uy áp đã nghiền nát hư không bốn phía lung lay dữ dội không ngừng uốn cong thành từng hình dáng quái dị. 

- Ầm!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng xuất ra một chỉ. 

- Ầm! Đùng!

Trong chớp mắt một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên bầu trời của Thần Gia Thánh Vực đã bị uy lực của vụ nổ phá mất một góc to làm lộ ra tinh không rực rỡ bên ngoài. 

- Ha ha ha.... 

Sau một lát giằng co chỉ thấy thân thể không lồ của Thần Tổ bị một chỉ của Đông Phương Trường Minh ép lui Thần Đại Tổ lần nữa rơi vào thế hạ phong nhưng mà ông ta chẳng những không tức giận mà còn cất tiếng cười to bởi vì hai mắt hắn có thể thấy được hình ảnh Đông Phương Trường Minh há miệng phun ra một ngụm máu tươi. 

Điều này chứng tỏ rằng hắn có thể phá được một chiêu Ma Thôn Thiên Hạ này cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ chứ không còn ung dung như vừa rồi nữa!! 

- Lục Đạo Tà Đế ngươi đi chết đi Ma Tảo Lục Hợp! 

Thần Đại Tổ gầm vang một tiếng vô biên ma khí xung quanh người hắn lập tức dùng tốc độ mắt thường không thể nào thấy được hóa thành vô số ác ma xung phong liều chết xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. 

Vạn ma cùng động thanh thế kinh thiên động địa cho dù là đám người Thần Gia Bát Hồn đang đứng ở phía xa cũng phải cả kinh thất sắc bọn họ không thể nào ngờ được Thần Đại Tổ phối hợp với thân thể 

- Mộng Ảo Ấn! 

Nhưng Đông Phương Trường Minh thân là người đứng mũi chịu sào sắc mặt vẫn không chút biến hóa bình thản lau đi vết máu trên miệng sau đó vung hai tay lên kết thành một loại thủ ấn huyền ảo mở miệng khẽ quát. 

Hắn tuy rằng đúng là bị một chiêu Ma Thôn Thiên Hạ làm cho phun ra một ngụm máu tươi nhưng cũng chỉ là một ngụm máu tươi mà thôi căn bản không nghiêm trọng như là suy nghĩ của Thần Đại Tổ. 

Mộng Ảo Ấn vừa xuất trong khoảng khắc không gian bốn phía liền sinh ra một loại lực lượng kỳ dị đem vạn ma do Thần Đại Tổ hút đi ném chúng vào Mộng Giới do Đông Phương Trường Minh sáng tạo ra. 

Vừa tiến vào trong đó bọn chúng đã bị lực lượng Hư - Thực đáng sợ biến thành hư vô.

]

- Khốn kiếp!

Thần Đại Tổ thét lên một tiếng giận dữ đưa ma trảo khổng lồ cắm vào hư không từ trong đó rút ra một thanh hung binh hình người khổng lồ chém thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. 

- Tê! thanh binh khí đó là vật năm xưa do Thần Tổ sau khi giết chết U Minh Thiên dùng thân thể của hắn tế luyện mà thành không ngờ ngay cả nó mà Thần Đại Tổ cũng có thể sử dụng được đúng là đáng sợ!! 

Ở phía xa Thần Gia Bát Hồn nhìn thấy cảnh đó thì hít sâu một hơi khí lạnh nói. 

Những người còn lại nghe vậy càng thêm kinh hãi đồng thời đều đưa mắt chăm chú nhìn bọn họ rất muốn biết Đông Phương Trường Minh sẽ dùng cách nào đối phó với thanh hung binh do một Thiên chân chính hóa thành này. 

- Nhất Chỉ Soán Thiên!

Ở giữa không trung lúc này chỉ thấy trên mặt Đông Phương Trường Minh lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng hắn không chút do dự lập tức vận chuyển sáu đạo bổn nguyên trong người đưa tay điểm ra một chỉ. 

- Ầm!

Nhất Chỉ Soán Thiên và Hung Binh do Thiên hóa thành vừa va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ vang sau đó chỉ thấy Đông Phương Trường Minh và Thần Đại Tổ đồng thời lui lại phía sau một đoạn. 

Một chiêu này này hai người đấu bất phân thắng bại không ai làm gì được ai! 

- Vũ Trụ Trong Lòng Bàn Tay!

Sau khi ổn định lại thân hình Đông Phương Trường Minh không tiếp tục chờ đợi Thần Đại Tổ phát chiêu rồi mới đánh trả nữa mà chủ động phát ra công kích. 

- Ầm!

Tiếng quát của Đông Phương Trường Minh vô số ngôi sao phía trên tinh không ở bên ngoài Thánh Vực lập tức cuồn cuộn không ngừng phát ra tinh lực của bản thân dệt thành một tấm lưới to giúp hắn trói chặt Thần Đại Tổ lại. 

Thần Đại Tổ lúc này dù đang điều khiển thân thể của Thần Tổ có được lực lượng khổng lồ có thể sánh ngang với đẳng cấp Nghịch Thiên nhưng đối diện với lực lượng của cả một tinh không nghiền áp xuống trong lúc nhất thời cũng không thể nào động đậy được. 

- Thiên thượng địa hạ Duy Ngã Ma Tôn không ai có khả năng trói được ta cả. Tấm lưới đáng ghét mau phá cho ta!!

Bất quá chỉ sau một lúc ngắn ngủi ông ta đã lần nữa gầm lên điên cuồng điều động lực lượng trong cơ thể mình muốn phá lưới thoát ra. 

- Ầm ầm ầm... 

Hung Binh do U Minh Thiên hóa thành trong tay hắn như có linh tính cũng ầm ầm phát ra lực lượng của bản thân trợ giúp 

Đông Phương Trường Minh thấy vậy hai mắt sáng lên cái hắn đang chờ đợi chính là giây phút này, hắn lập tức không chút do dự hóa thành một đạo bạch quang nhân cơ hội Thần Đại Tổ không thể phân thần mà áp sát cơ thể của Thần Tổ. 

- Keng! 

Tiếp theo chỉ thấy hắn dùng hai ngón tay kẹp lại thành kiếm chém ra một vết nứt trên cơ thể của Thần Tổ. 

- Tà Đế ngươi muốn làm gì? 

Bên trong vết nứt đó đương nhiên chính là Thần Đại Tổ ông ta nhìn thấy Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện thì cả kinh kêu lên. 

- Ngươi không phải luôn thích đem người khác làm tế phẩm hiến tế cho Thần Lão Ma hay sao? Ngày hôm nay ta sẽ cho người biết được cảm giác chính mình cũng biến thành một tế phẩm là như thế nào!! 

Đông Phương Trường Minh nhìn Thần Đại Tổ cười gằn một tiếng sau đó vung chưởng đánh về phía trước một cái. 

- Không a! 

Lúc này Thần Đại Tổ đang dùng toàn bộ lực lượng của mình đối kháng với Tinh Thần Đại Võng ở bên ngoài căn bản không có chút sức lực nào để phản kháng chỉ kịp kêu lên một tiếng sau đó đã bị chưởng quang phá tan thân thể. 

- Ầm!

Một hồn lực hùng mạnh của hắn theo máu tươi chảy ra màu lan tỏa khắp cơ thể của Thần Tổ. 

- Grao!

Trong lúc thời thân thể của Thần Tổ xảy ra biến hóa kinh nhân ông ta ngẩng đầu gầm to một tiếng chấn động đất trời. 

- Tử tôn Thần Gia cung nghênh Viễn Tổ sống lại! 

- Viễn Tổ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...

Âm thanh đó lớn đến mức toàn bộ tộc nhân của Thần Gia đều nghe được bọn họ lập tức kích động quỳ xuống đất cung kính hô lên ngay cả đám người Thần Tứ Tổ cũng không ngoại lệ. 

- Ầm! 

Theo tiếng hô vang lên từ trong cơ thể của bọn họ đột nhiên lại có vô số hắc khí xuất hiện hướng thẳng về phía Thần Tổ mà bay đi. 

Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó thì trên mặt hiện lên một nụ cười hắn có thể nhận ra số hắc khí đó chính là tàn hồn của Thần Tổ chỉ cần hấp thụ hết bọn chúng thì ông ta sẽ triệt để thức tỉnh trở lại. 

- U u u... 

Ngược lại Hung Binh do U Minh Thiên hóa thành trong tay Thần Tổ thì lại chấn động từng hồi không ngừng phát ra lực lượng vùng vẫy như là muốn bỏ chạy ẩn bên trong đó chính là linh hồn của U Minh Thiên năm xưa nó bị Thần Tổ giết chết rồi luyện hóa tuy rằng may mắn không chết nhưng mà cũng không thể nào thoát khỏi hình dạng này trong lòng oán hận vô cùng cho nên mới lợi dụng dã tâm của Thần Đại Tổ để thực hiện kế hoạch hiến tế một phần là vì muốn trả thù Thần Tổ một phần lại là vì muốn thông qua việc ở bên cạnh thân thể ông ta hấp thụ lực lượng hiến tế để khôi phục tự do cho bản thân mình. 

Không ngờ kế hoạch vốn đang thuận lợi nửa đường lại xuất hiện một cái Trình Giảo Kim là Đông Phương Trường Minh phá hoại tất cả lúc này nếu như nó không chạy thì đợi khi Thần Tổ thật sự tỉnh lại nó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!

- Ầm! 

Nghĩ như vậy U Minh Thiên càng thêm ra sức vùng vẫy đáng tiếc Đông Phương Trường Minh làm sao có thể cho nó toại nguyện chỉ thấy hắn đưa tay lên một cái tất cả ý chí của U Minh Thiên lập tức bị phong ấn lại không thể cử động được nữa. 

- Grao!

Sau một lát Thần Tổ lại ngẩng đầu gầm vang một tiếng nữa lúc này hai mắt rực sáng vô cùng không còn vẻ mờ mịt trước đây nữa chứng tỏ Viễn Cổ cự nhân này đã hoàn toàn tỉnh lại. 

- Thần Lão Ma chúc mừng ngươi sống lại!!

Đông Phương Trường Minh mỉm cười nhìn Thần Tổ nói. 

- Ai! Có gì mà phải vui mừng chứ? Ta đáng ra đã là kẻ đáng chết từ lâu không ngờ lại có một kẻ táng tận lương tâm lợi dụng ta để mưu hại huynh đệ của mình, nếu hôm nay không phải có người huynh đệ như ngươi ra tay giúp ta thì e rằng nó đã được như ý rồi!! 

Thần Tổ nghe vậy thở dài một tiếng nói. 

- Chung quy tất cả cũng chỉ tại ngươi nếu không phải ngươi thì gia tộc của ta cũng sẽ không lâm vào tình cảnh này! Hôm nay ta tuyệt đối không thể tha cho ngươi!!

Hơi dừng một chút ông ta lại nhìn U Minh Thiên trong tay nói một tiếng sau đó trực tiếp đem nuốt vào trong bụng.