Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 205: Thần Tổ Sống Lại (3)



Người xuất thủ tập kích Đông Phương Trường Minh không phải ai khác mà chính là Thần Gia Lục Tổ trong lúc Thần Đại Tổ, Thần Nhị Tổ, Thần Tam Tổ đang bế quan Thần Tứ Tổ và Thần Ngũ Tổ phải quản lý các sự vụ thường ngày trong Gia tộc. Ông ta chính là người được giao cho nhiệm vụ canh giữ Thánh Vực.

Khi nãy lúc ông ta đang theo thông lệ tuần tra khắp nơi một lần đột nhiên lại cảm nhận được có một luồng khí tức khác lạ xuất hiện lập tức bay đến đây trông thấy người xông vào là kẻ đã bị mình giết chết một vạn năm trước hiện giờ không biết tại sao lại sống lại hơn nữa thực lực còn tăng mạnh đã đạt đến cảnh giới Thiên Cấp. Lại dẫn theo một Thiên Cấp cường giả khác và hai đứa trẻ quỷ dị đến đây.

Nhất thời không cần suy nghĩ nhiều trong lòng Thần Lục Tổ đã phán định Đông Phương Trường Minh đến đây là để báo thù chuyện một vạn năm trước vì vậy ông ta không chút do dự lập tức ra tay tập kích. ( Sở dĩ xảy ra chuyện này là do trong thời gian canh giữ ở Thần Gia Thánh Vực Thần Lục Tổ hoàn toàn không cảm nhận được những chuyện đã xảy ra bên ngoài ngoại giới như là Tứ Tổ và Ngũ Tổ bị Thần Chiến đánh cho thu nhỏ lại hay Thần Gia Bát Hồn được triệu hoán trở về)

- Ha!

Nhìn thấy chưởng cương hung mãnh đánh về phía mình trên mặt Đông Phương Trường Minh không tỏ ra vẻ gì chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

- Grao!

Không cần hắn lên tiếng Thần Gia Bát Hồn ở bên cạnh đã bước lên phía trước một bước ngẩng đầu gầm to một tiếng.

- Ầm!

Tiếng hét vừa vang lên trong chớp mắt đạo chưởng cương khổng lồ đang giáng xuống đã bị nghiền nát thành hàng vạn mảnh đồng thời Thần Lục Tổ đang ẩn thân giữa hư không cũng bị uy áp ẩn chứa trong đó ép phải hiện thân.

- Lão Lục ngươi làm gì vậy sao lại tập kích khách quý của Thần Gia chúng ta?

Nhìn thấy cảnh đó Thần Tứ Tổ lập tức thịnh nộ quát lên một tiếng.

- Ngươi... ngươi là Tứ ca?

Thần Lục Tổ ngây người ra một lát rồi kinh ngạc nhìn Thần Tứ Tổ hỏi.

- Chính là ta! Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta tại sao lại ra tay tập kích khách quý của Thần Gia chúng ta!!

Thần Tứ Tổ gật đầu một cái sau đó lại lập lại câu hỏi của mình.

- Khách quý? Tứ ca hắn không phải là mục tiêu mà huynh ra lệnh cho đệ truy sát một vạn năm trước hay sao? Tại sao bây giờ hắn lại trở thành khách quý của Thần Gia chúng ta rồi??

Thần Lục Tổ đưa tay chỉ về phía Đông Phương Trường Minh kinh ngạc hỏi.

Lời này vừa nói ra sắc mặt của Thần Tứ Tổ lập tức đại biến nếu không phải Thần Lục Tổ nhắc nhở thì ông ta cũng đã thiếu chút nữa quên rằng một vạn năm trước chính ông ta là người đã ra lệnh hắn truy sát Đông Phương Trường Minh lúc đó còn chưa thức tỉnh ký ức kiếp trước rồi.

- Hừ! Chuyện năm đó chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi! Hiện nay ngài ấy là khách quý của Thần Gia chúng ta ngươi không được vô lễ mau xuống đây xin lỗi ngài ấy đi!!

Nhưng mà Thần Tứ Tổ không hổ danh là lão hồ ly đã sống vô số năm rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhìn Thần Lục Tổ kêu lên.

- Ách! Vâng! Tiểu tử... à không vị tiên sinh này cho ta xin lỗi vì chuyện năm đó, mong ngài bỏ qua cho ta!!

Nghe thấy lời đó Thần Lục Tổ nhíu mày một cái hiển nhiên trong lòng rất không phục quyết định của Thần Tứ Tổ nhưng cũng không thể phản kháng lại mệnh lệnh của ông ta rất nhanh đã từ trên trời hạ xuống nhìn Đông Phương Trường Minh chắp tay nói.

- Biết lỗi là được rồi ! Đứng lên đi!!



Đông Phương Trường Minh phất tay lên nói hắn cũng không muốn bởi vì chấp nhất với Thần Lục Tổ mà để lỡ mất thời gian làm chuyện chính của mình.

- Lão Đại, Lão Nhị còn có Lão Tam đang ở đâu?

Thần Gia Bát Hồn thấy vậy hài lòng cười một tiếng tiếp theo hắn lại nhìn Thần Lục Tổ hỏi.

- Các ngài là bát đại anh kiệt.. các ngài muốn tìm Đại ca, Nhị ca, Tam ca bọn họ đang bế quan trong Tổ Điện để ta dẫn đường cho!

Lúc này Thần Lục Tổ đã cảm nhận được khí thế trên người bọn họ lập tức không dám thất lễ chút nào cung kính kêu lên một tiếng.

Tiếp theo dưới sự dẫn dắt của hắn cả đám người hóa thành một chùm hào quang bay đi!

Không lâu sau bọn họ đã đến trước một tòa đại điện cực lớn ở trung tâm Thánh Vực.

- Mọi người đợi ở đây một chút để ta đi thông báo!

Thần Lục Tổ kêu lên một tiếng sau đó bước vào trong đại điện.

- Lão Đại mời tất cả vào trong!

Một lát sau ông ta lại từ bên trong bước ra nhìn mọi người nói.

- Ừm!

Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó dẫn theo Thần Tứ Tổ, Thần Ngũ Tổ cùng với Thần Gia Bát Hồn tiến vào trong đại điện.

- Ầm!

Bọn họ vừa bên trong cửa đại điện lập tức ầm ầm đóng lại.

Thần Lục Tổ đứng bảo vệ bên ngoài.

Trong gian đại điện tối đen có ba lão giả đang ngồi theo hình tam giác một người mặc bạch bào, một người mặc hắc bào và một người mặc áo xám bọn họ đương nhiên chính là ba vị Lão Tổ đứng đầu Thần Gia, Thần Đại Tổ, Thần Nhị Tổ và Thần Tam Tổ.

- Lão Tứ, còn có Lão Ngũ và Bát Hồn nữa sao các ngươi lại tìm bọn ta? Có chuyện gì sao?

Người đầu tiên lên tiếng là bạch bào lão giả Thần Gia Nhị Tổ chỉ nghe ông ta nhìn Thần Tứ Tổ hỏi.

- Đúng đó! Người thanh niên này là ai??

Thần Gia Tam Tổ là lão giả mặc hắc bào cũng lên tiếng hỏi.

- Bẩm Nhị ca hôm nay ta, Lão Ngũ và Bát Hồn đến đây là vì có chuyện muốn nói. Chuyện là như thế này...

Thần Tứ Tổ hơi do dự một chút rồi đem hết mọi chuyện kể lại cho Thần Nhị Tổ và Thần Tam Tổ.

Sau khi nghe xong Thần Nhị Tổ và Thần Tam Tổ liếc mắt nhìn nhau một chút rồi đồng thời liếc mắt nhìn về phía Thần Đại Tổ đối với chuyện quan trọng như vậy bọn họ không dám tự tiện quyết định chờ đợi quyết định của ông ta.

- Tà Đế đúng không? Đa tạ ý tốt của ngươi nhưng cứu sống Viễn Tổ là chuyện riêng của Thần Gia chúng ta không cần người ngoài như ngươi quan tâm. Còn về phần tương lai ngươi lo lắng Thái Cổ Thất Quân Chủ vượt giới tiến sang thì đến lúc đó Thần Gia bọn ta phái ra mấy tên Thiên Cấp cao thủ giúp ngươi là được!

Cảm nhận được ánh mắt của hai người huynh đệ nhìn mình Thần Đại Tổ từ từ mở hai mắt ra nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.

Thần Tứ Tổ, Thần Ngũ Tổ và Thần Gia Bát hồn nghe vậy đồng thời nhíu mày bọn họ không thể ngờ được Thần Đại Tổ lại dứt khoát từ chối một cơ hội tốt để cho Viễn Tổ phục sinh như vậy!

- Thần Gia Đại Tổ - Thần Thiên đúng không? Ta đúng là không có tư cách quan tâm đến chuyện riêng của Thần Gia các ngươi nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu xưa nay ngươi đã từng thực lòng muốn Thần Lão Ma phục sinh hay không?

Chỉ có của Đông Phương Trường Minh như là đã sớm đoán được câu trả lời của Thần Đại Tổ cho nên sắc mặt không có chút biến hóa trầm giọng nói một tiếng.

- Khốn kiếp! Đông Phương Trường Minh ngươi nói như vậy Viễn Tổ không chỉ là Tổ Tiên là cha của ta lý nào ta lại không muốn người sống lại chứ?

Thần Đại Tổ nghe được lời đó thì tức giận quát lên một tiếng.

Tất cả cường giả Thần Gia trong đại điện cũng đồng thời đưa mắt nhìn về phía của Đông Phương Trường Minh.

- Thần Thiên chuyện của ngươi người khác có thể không biết nhưng ta thì lại rõ ràng, ngươi tuy là Đại thiếu gia của Thần Gia từ nhỏ đã nhận được sự kính trọng và quyền lực mà người khác có nằm mơ cũng không thể nào tìm thấy được nhưng mà ngươi đối với cha của mình là Thần Tổ lại tồn tại bất mãn thật sâu bởi vì ngươi biết được ông ta đối với đứa con trai trưởng như ngươi không có chút yêu thương nào mà lại dành hết sự sủng ái cho người đệ đệ cùng cha khác mẹ của ngươi là Thần Thông cũng chính là người đầu tiên trong Thần Gia Bát Hồn cho nên ngươi càng lớn càng căm ghét đệ đệ của mình!!

Đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình Đông Phương Trường Minh vẫn thản nhiên lên tiếng nói.

- Đỉnh điểm của sự căm ghét này chính là giai đoạn sau khi Thần Tổ vừa vẫn lạc lúc đó Thần Gia các ngươi bởi vì tác phong hành sự quá bá đạo trước đây mà bị các thế lực ở khắp Thiên - Nhân lưỡng giới liên kết lại tấn công khiến cho lâm vào đường cùng thiếu chút nữa là diệt tộc nhưng mà vào thời khắc nguy cấp nhất đệ đệ của ngươi Thần Thông bất ngờ hoành không xuất thế dựa vào thực lực và mưu trí của mình chu toàn các đại thế lực khiến cho Thần Gia có thể đứng vững chân trở lại tiếp tục những ngày tháng huy hoàng việc này khiến cho danh tiếng của Thần Thông trong một đêm nổi danh khắp nơi được vô số người kính trọng thậm chí trong Thần Gia cũng có rất nhiều người muốn tôn hắn lên vị trí Gia Chủ. Ngươi thấy vậy một mặt ghen tỵ vì thực lực của Thần Thông một mặt lại lo lắng sẽ thật sự thay thế người đại ca như ngươi ngồi lên chiếc ghế gia chủ Thần Gia cho nên ngươi đã quyết định thực hiện một độc kế đó là lừa gạt với tất cả mọi người là Thần Tổ muốn trọng tụ linh thức từ trong cõi U Minh sống lại cần phải có một người tử tôn có thực lực mạnh nhất tự nguyện hiến tế mới được!!

- Tử tôn mạnh nhất của Thần Gia lúc đó là ai? Không cần hỏi cũng biết đó chính là đệ đệ của ngươi Thần Thông vậy là với sức ép từ rất nhiều phía Thần Thông đã tự nguyện hiến tế bản thân cho Thần Tổ mối uy hiếp của ngươi đã được giải trừ, nhưng mà ngươi lại không có ý dừng tay lại mà tiếp tục xuống tay với con cháu nhất mạch của Thần Thông khiến cho bọn họ từng người từng người không ngừng đi lên con đường của cha ông mình. Thật ra phương pháp hiến tế của ngươi cũng không phải hoàn toàn vô tác dụng bằng chứng là qua mấy mươi vạn năm linh thức tán lạc khắp nơi của Thần Tổ quả thật đã từng bước từng bước được tụ tập lại tin rằng chỉ cần hiến tế thêm mấy người nữa quả thật linh thức của Thần Tổ sẽ trọng tụ đến mức có thể tỉnh lại nhưng là ngươi có thật sự muốn phụ thân của mình tụ hợp đủ linh thức sẽ nhân lúc ông ta còn chưa hoàn toàn sẽ xuống tay đoạt xá để bản thân trở thành ông ta??

Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục.

- Khốn kiếp! Cuồng ngôn Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ còn có Bát Hồn nữa không lẽ các ngươi định để cho tên điên này tiếp tục ở đây nói bậy mau mau xuất thủ giết chết hắn cho ta!!

Thần Đại Tổ nhìn thấy tất cả âm mưu mình trù tính bao nhiêu năm qua đều bị Đông Phương Trường Minh dùng một lời nói hết cả ra thì giống như nổi điên điên cuồng gầm thét.

Thần Tứ Tổ, Thần Ngũ Tổ và Thần Gia Bát Hồn nhìn thấy cảnh đó thì nhíu mày lại thật ra từ lâu trong lòng bọn họ đã tồn tại hoài nghi về cái gọi là hiến tế để phục sinh cho Viễn Tổ chỉ là không nói ra mà thôi hiện nay nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh thì trong lòng vô cùng kinh hãi không thể tin ( hoặc không dám tin) là Đại Tổ lại có gan làm ra chuyện như vậy!

Ngay cả hai người Thần Nhị Tổ và Thần Tam Tổ sống bên cạnh Thần Đại Tổ nhiều năm cũng là như vậy tuy rằng bọn họ biết được chuyện hiến tế là do Thần Đại Tổ bày ra để hãm hại nhất mạch Thần Thông nhưng vẫn tưởng điều đó thật sự có thể làm cho Tổ Tiên của mình sống lại nào ngờ tất cả chỉ là âm mưu để Đại Tổ thành toàn cho bản thân mình.

- Khốn kiếp! Các ngươi không ai chịu ra tay thì để cho bổn tọa tự làm! Lục Đạo Tà Đế chịu chết đi!

Thần Đại Tổ nhìn thấy cao thủ dưới tay của mình không có ai chịu động thủ thì gầm lên một tiếng sau đó bật người phóng vọt về hướng Đông Phương Trường Minh.

- Ngươi muốn chiến ta? Rất tốt! Ta cũng muốn xem bao năm qua tên tiểu tử năm đó đã tiến bộ như thế nào nhưng mà nơi này chật quá không thể phát huy hết thực lực của hai ta muốn đánh thì ra ngoài đi!!

Đông Phương Trường Minh cười lớn một tiếng sau đó toàn thân hóa thành một đạo hào quang bắn ra ngoài.