Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 204: Thần Tổ Sống Lại (2)



Sau khi thương lượng xong Đông Phương Trường Minh và Thần Gia Bát Hồn lập tức phát lực hóa thành hai đạo hào quang bay thẳng lên trời bằng vào thực lực của bọn họ rất nhanh đã xuyên qua không gian đến trước mặt đại môn của Thần Gia Nguyệt Lượng.

- Các ngươi là ai? Sao lại dám xông vào Thần Gia Nguyệt Lượng!

Trong một căn lầu các gần đại môn hơn một trăm vệ sĩ của Thần Gia đang khoanh chân ngồi đả tọa đột nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại xuất hiện thì giật mình đứng lên sau đó hóa thành từng đạo kinh hồng tiến về phía hai người dẫn đầu trong số đó là một lão giả thân mặc trường bào hoa lệ rộng thùng thình thực lực của hắn thình lình lại là Thần Hoàng đỉnh phong.

- Dùng Thần Hoàng đỉnh phong làm người gác cửa Thần Gia các ngươi thật sự rất chịu chơi!!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy trên mặt lộ ra một nụ cười nói.

- Tiền bối quá khen rồi! Người đó là Thần Quang là Thất Tổ hiện nay của Thần Gia chúng ta nếu không phải lúc này đang trong thời kỳ phi thường thì chúng ta cũng sẽ không để cho hắn chịu thiệt thòi như vậy!!

Thần Gia Bát Hồn nghe vậy nhàn nhạt kêu lên một tiếng sau khi biết được Đông Phương Trường Minh có thể giúp mình cứu sống Thần Tổ thì thái độ của bọn họ đối với hắn cũng đã trở nên khách khí hơn rất nhiều.

Trong lúc hai người nói chuyện thì Thần Thất Tổ cùng với hơn trăm đệ tử Thần Gia đã vây chặt lấy bọn họ thái độ mỗi người đều như đang lâm đại địch.

- Như thế nào? Chẳng lẽ ta chỉ mới rời đi chưa được nửa ngày các ngươi đã không nhận ra bọn ta rồi hay sao?

Nhìn thấy cảnh đó Thần Gia Bát Hồn nhíu mày kêu lên một tiếng.

- A! Thì ra là tám vị anh kiệt trở về, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn xin các vị thứ tội!

Thần Thất Tổ nghe vậy ngây người ra một lát sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi không chút do dự lập tức quỳ xuống đất cung kính kêu lên một tiếng.

- Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn xin tám vị anh kiệt thứ tội!

Hơn trăm tên đệ tử phía sau lưng hắn thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống theo bên trong Thần Gia, Bát Hồn tuy rằng đã chết đi nhiều năm nhưng vẫn có được địa vị và sự kính ngưỡng vô tận của hàng vạn người địa vị cơ hồ chỉ thấp hơn Viễn Tổ sáng tạo Thần Gia trong truyền thuyết một chút mà thôi.

- Được rồi! Đứng lên đi!!

Thần Gia Bát Hồn thấy vậy hời hợt gật đầu một cái rồi nói.

Thần Thất Tổ và chúng đệ tử Thần Gia lập tức đứng lên.

- Tiểu Thất ngươi đi gọi Tứ Tổ và Ngũ Tổ đến đây ta có việc cần tìm bọn họ!!

Thần Gia Bát Hồn lại nói.

- Vâng!

Thần Thất Tổ cung kính kêu lên một tiếng sau đó lập tức quay đầu bay đi.

- Vút!

Một lát sau hai người Thần Tứ Tổ và Thần Ngũ Tổ đã bay ra.

- Bát kiệt các ngươi gọi bọn ta ra đây là có chuyện gì?

Thần Tứ Tổ nhìn Thần Gia Bát Hồn hỏi.

- Ầm!

Thần Gia Bát Kiệt không nói lời nào đưa tay điểm một chỉ bắn ra hai đạo hào quang.



Thần Tứ Tổ và Thần Ngũ Tổ thấy vậy không tránh không né để mặc cho hào quang bắn vào trong đầu mình vừa cảm nhận được tin tức ẩn chứa trong đó thì sắc mặt của hai huynh đệ lập tức đại biến theo bản năng liếc mắt quan sát Đông Phương Trường Minh một cái khi thấy hắn nhìn mình gật nhẹ đầu thì trên mặt lại lộ ra vẻ mừng như điên.

- Tiểu Thất ngươi mau đi lấy Ngũ cấp Long Liễn ra đây đón khách mau lên!

Thần Tứ Tổ nhìn Thần Thất tổ ra lệnh.

- Cái gì? Ngũ Long Liễn? Hắn là ai mà lại có được đãi ngộ như vậy??

Thần Thất Tổ kinh hãi kêu lên một tiếng trong Thần Gia Long Liễn là vật chuyên dùng để nghênh đón khách quý được chia thành năm cấp bậc khác nhau: Nhất cấp Long Liễn do Mãng Giao kéo dùng để nghênh đón Thần Hoàng cao thủ bình thường, Nhị cấp Long Liễn do Cầu Long kéo là dùng để nghênh đón Tiểu Thiên Cấp cao thủ, Tam Long Liễn do Giao Long kéo là vật dùng để nghênh đón Thiên Cấp cường giả, Tứ cấp Long Liễn do thuần huyết Giao Long kéo là vật chỉ có nhân vật cấp Lão Tổ như Tứ Tổ, Ngũ Tổ mới có tư cách ngồi!

Còn về phần Ngũ cấp Long Liễn tương truyền là vật chuyên dùng để nghênh đón những nhân vật ở đẳng cấp Viễn Tổ người thanh niên bạch y kia tuy là Thiên Cấp cao thủ nhưng sao lại có tư cách sử dụng nó chứ!!

- Tiểu Thất ngươi đừng hỏi nhiều chỉ cần biết vị đại nhân này là khách quý của chúng ta là được! Mau đi lấy Long Liễn đến đây cho ta!!

Thần Ngũ Tổ thúc giục nói.

- Vâng!

Thần Thất Tổ nghe vậy không hỏi nhiều nữa trầm giọng kêu lên một tiếng.

Không bao lâu sau một chiếc xe cực lớn đã xuất hiện trước mọi người sự xuất hiện của nó khiến cho tất cả những người có mặt ở hiện trường rung động thật sâu bởi vì tám con rồng kéo xe đều đã đạt đến cảnh giới Thần Long Vương!

Một con Thần Long bình thường đã có thể sánh vai với Thất Giai của nhân loại rồi Thần Long Vương là khái niệm gì? Đó chính là loại tồn tại có thể so sánh với Thần Vương cấp cao thủ a!

Dùng tám tên Thần Vương cấp cao thủ để kéo một chiếc xe việc này không thể gọi là xa hoa nữa mà phải gọi là biến thái a!!

Nhưng mà việc đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau khi tất cả nhìn kỹ lại lần nữa lại kinh hãi phát hiện con Thần Long dẫn đầu đoàn xe không ngờ đã đạt đến cảnh giới Thần Long Hoàng sánh ngang với cảnh giới Thần Hoàng của nhân loại.

- Ngang!

Khi chiếc xe dừng lại nó quét mắt nhìn qua tất cả mọi người có mặt ở hiện trường một vòng rồi đột nhiên hướng về phía Đông Phương Trường Minh gầm lên một tiếng khiến cho không gian xung quanh ầm ầm chấn động.

- Nghiệt súc ngươi dám vô lễ xem ta trừng trị ngươi thế nào!!

Thần Thất Tổ thấy vậy bất mãn kêu lên một tiếng.

- Được rồi! Thần Lão Thất ngươi không cần nóng giận tiểu gia hỏa này gầm lên chẳng qua chỉ là muốn chào hỏi ta mà thôi dù sao cả hai chúng ta tính ra cũng là người quen cũ!!

Nhưng mà đúng lúc ông ta đang muốn xuất thủ dạy dỗ con Thần Long Hoàng thì lại bị Đông Phương Trường Minh lên tiếng ngăn lại.

- Vị tiên sinh này ngươi nói trước đây ngươi đã có gặp qua con Thần Long Hoàng sao?

Thần Thất Tổ nghe thấy lời của Đông Phương Trường Minh thì kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy! Lần đầu tiên ta đến tới thăm Thần Gia cũng là do nó kéo xe dẫn ta đi tham quan một vòng quanh đây, không ngờ một con tiểu long lúc đó chỉ vừa mới đến cảnh giới Thần Long Vương ngạo tính còn chưa tiêu trừ hết hiện nay vậy mà đã đạt đến cảnh giới Thần Long Hoàng rồi!

Trên mặt Đông Phương Trường Minh lộ ra một vẻ cảm khái nói.

- Ta nhớ ngươi hình như gọi là Tiểu Kim phải không lại gặp mặt rồi, mau đưa ta đến chỗ chủ nhân của ngươi đi nào!!

Sau khi nói xong không đợi Thần Thất Tổ phản ứng kịp Đông Phương Trường Minh đã phóng người nhảy lên Long Liễn nhìn con Thần Long Hoàng nói.

- Ngang!

Thần Long Hoàng - Tiểu Kim nghe vậy gầm lên một tiếng sau đó cùng với tám con Thần Long Vương lôi kéo Long Liễn khổng lồ hóa thành một chùm hào quang bay đi!!

Đám người Thần Gia Bát Hồn thấy vậy cũng bước lên một chiếc Tứ cấp Long Liễn khác đã được chuẩn bị khác nhanh chóng đuổi theo trên đường đi Thần Thất Tổ vẫn còn suy nghĩ về những lời nói của Đông Phương Trường Minh.

Cái gì mà lần đầu tiên ta đến đây cũng là nó kéo xe cho ta? Cái gì mà lúc đó nó chỉ là mới tiến vào cảnh giới Thần Long Vương ngạo tính còn chưa thuần? Không lẽ người thanh niên đó đã có tới Thần Gia một lần mà ta không biết và lần đó hắn cũng được sử dụng Ngũ cấp Long Liễn để nghênh đón. Nếu đúng là thế thì rất có khả năng hắn là một cường giả Nghịch Thiên Cấp giống như Viễn Tổ chẳng qua là vì nguyên nhân gì đó mà phải chuyển thế trùng tu! Không biết loại cường giả như vậy hôm nay đến Thần Gia chúng ta là có việc gì chẳng lẽ là có liên quan đến chuyện Viễn Tổ phục sinh?

Thần Thất Tổ càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu mấy lần ông ta lén lút nhìn qua ba người Thần Tứ Tổ, Thần Ngũ Tổ và Thần Gia Bát Hồn mong bọn họ có thể giải đáp nghi vấn của mình nhưng mà ba người đó chỉ chuyên tâm nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm gì đến ông ta,

Nửa ngày sau đoàn người đã đến trước một ngọn núi cao chót vót ở trung tâm Thần Gia Nguyệt Lượng trên vách núi đó thỉnh thoảng lại phát ra từng đạo hào quang chói mắt khiến cho người ta có cảm giác an lành thần thánh!!

- Két!

Hai chiếc Long Liễn đồng thời dừng lại những người ở phía trên từ từ bước xuống!

- Đây chính là nơi Thần Lão Ma ngủ say sao?

Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi nhìn Thần Tứ Tổ hỏi.

- Đúng vậy! Ở nơi này có một bí cảnh xin tiền bối đợi một lát bọn ta sẽ lập tức mở ra ngay!!

Thần Tứ Tổ và Thần Ngũ Tổ cùng trả lời tiếp theo chỉ thấy bọn họ vung tay lên liên tục đánh ra từng cái thủ ấn quái dị.

- Ầm!

Một lát sau ở lưng chừng vách núi vang lên một tiếng nổ lớn một cái không gian chi môn từ bên trong hiện ra.

- Được rồi! Bây giờ chúng ta có thể vào trong rồi!!

Đợi khi không gian chi môn hoàn toàn ổn định lại Thần Tứ Tổ nhìn Đông Phương Trường Minh nói.

- Ừm!

Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó hắn cùng với Thần Tứ Tổ, Thần Ngũ Tổ và Thần Gia Bát Hồn đồng thời bay lên tiến vào trong còn Thần Thất Tổ và những đệ tử Thần Gia khác thì lại đứng ở bên ngoài không phải bọn họ không muốn cùng đi vào mà là bởi vì trong Thần Gia có một quy định vô cùng đó là phàm là những con cháu chưa đạt đến cảnh giới Thiên Cấp thì trừ ngày Tế Tổ mỗi năm một lần ra không được tự ý bước vào trong Thánh Vực - Viễn Tổ dùng để ngủ say nửa bước nếu không sẽ bị trừng phạt cực nặng cho dù là nhân vật đã đạt đến hàng " Tổ " cũng không phải là ngoại lệ!!

Thông đạo bên trong không gian chi môn cũng không phải là rất dài chỉ khoảng chừng mấy trăm trượng với tốc độ của bốn người rất nhanh đã có thể vượt qua.

Khi đi ra khỏi đầu bên kia của thông đạo thì bốn người chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một mảnh bình nguyên rộng lớn mênh mông bát ngát ở nơi này vô số loại tiên thảo hiếm thấy khó tìm hầu như chỉ tồn tại trong điển tịch của ngoại giới tùy ý mọc hoang ở khắp nơi mỗi loại đều có công dụng trợ giúp rất nhiều cho việc gia tăng tu vi.

Số lượng của chúng thật sự rất nhiều, rất nhiều nếu để cho những cường giả bình thường nhìn thấy được nhất định sẽ tranh giành nhau đến vỡ đầu chảy máu.

Trừ tiên theo ra ở đây còn có rất nhiều loại tiên thú hiền lành tùy ý chạy nhảy nô đùa. Tất cả những điều này tạo cho người ta một cảm giác vô cùng yên bình như lạc vào chốn Bồng Lai Tiên Cảnh vậy.

- Tiểu tặc to gan không ngờ ngươi dám xông vào Thánh Vực của Thần Gia chúng ta! Đúng là muốn chết mà. Xem ta thu phục ngươi như thế nào đây!!

Nhưng mà đột nhiên trong hư không lại phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa hoàn toàn phá tan cảm giác thanh bình của nơi này.

- Ầm!

Tiếp theo chỉ thấy một đạo huyết sắc chưởng ấn khổng lồ từ trên trời ầm ầm giáng xuống mục tiêu của nó chính là... Đông Phương Trường Minh!!