Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 200: Thần gia bát hồn



Đệ Thập Nhân? Đại ca huynh muốn nói là Thần Nam? Việc này không được đâu tuy rằng trong thời gian qua dưới sự chỉ dẫn của chúng ta thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều trong thời gian ngắn đạt đến cảnh giới Tiểu Thiên Cấp nhưng mà so sánh với đám người đang ở trên Đông Hải vẫn còn một khoảng cách rất xa để cho hắn đi nếu có chuyện gì xảy ra chúng ta không gánh vác được đâu!!

Thần Ngũ Tổ nghe vậy kinh ngạc nói.

- Lão ngũ ngươi cứ yên tâm đi dựa vào thực lực của Thần Nam đúng là không đủ nhưng ngươi đã quên trong tay chúng ta có một tấm át chủ bài chưa dùng hay sao? Chỉ cần dùng đến nó hắn tuyệt đối có thể cùng với những cường giả đang ở trên Đông Hải! 

Trên mặt Thần Tứ Tổ lộ ra một nụ cười trầm giọng nói. 

- Đại ca át chủ bài mà huynh nói tới chẳng lẽ là... 

Thần Ngũ Tổ nhíu nhíu mày một chút rồi như nghĩ ra cái gì cả kinh kêu lên. 

- Ừm! Chính là bọn họ năm xưa trước khi bọn họ tự tử đã để lại bội kiếm của mình cho hậu nhân chúng ta để cho chúng ta trong lúc cần thiết có thể triệu hoán linh thức của bọn họ tụ lại một lần nữa giúp Thần Gia đối phó với cường địch, mấy vạn năm nay chúng ta vẫn không cần đến nó hôm nay cuối cùng cũng phải cần đến nó rồi!! 

Thần Tứ Tổ trịnh trọng gật đầu nói. 

- Người đâu mau đi gọi Thần Nam thiếu gia đến đây cho ta! 

Tiếp theo đó ông ta lại kêu to một tiếng. 

- Vút!

Một tên thị vệ đang đứng bên ngoài lập tức phá không bay đi. 

Không bao lâu sau Thần Nam đã đến trước mặt Thần Tứ Tổ và Thần Ngũ Tổ. 

- Hai lão bất tử các ngươi gọi ta đến đây làm gì thì mau nói đi đừng lãng phí thời gian ta còn phải trở về chăm sóc Long Nhi nữa ngày hôm nay tiểu quỷ đó đã biết nói rồi đó ta còn đang chờ đợi nghe tiểu quỷ đó kêu một tiếng cha đây! 

Lúc này chỉ nghe hắn nhìn hai người bọn họ kêu lên một tiếng. 

Long Nhi chính là con trai mới sinh của Thần Nam và Vũ Hinh. 

- Tiểu tử ngươi đừng gấp gáp như vậy trước tiên ngồi xuống đây đi! 

Thần Tứ Tổ đưa tay chỉ vào một cái bồ đoàn trên mặt đất nói. 

- Ừm!

Thần Nam lập tức ngồi xuống trải qua một thời gian chung sống mối quan hệ giữa hắn và hai vị Lão Tổ của Thần Gia đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều chứ không còn mang thái độ đối địch giống như lúc mới gặp mặt nữa! 

- Chuyện là thế này... 

Sau khi Thần Nam ngồi xuống Thần Tứ Tổ từ từ đem hết mọi chuyện đã xảy ra kể lại cho hắn nghe. 

- Cái gì muốn ta đi đối phó với bọn người biến thái như Đông Phương Trường Minh hai tên lão bất tử các ngươi điên rồi sao? Với chút thực lực của ta đi đến đó còn không phải là để cho bọn họ ngược sao? Đừng mơ tưởng ta đồng ý với các ngươi! 

Vừa nghe xong Thần Nam lập tức lộ vẻ tức giận hét lên một tiếng cảnh tượng Đông Phương Trường Minh đại phát thần uy một mình độc đấu với Thần Tứ Tổ và Thần Ngũ Tổ ở Địa Ngục tầng thứ mười bảy cho đến nay vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn làm cho hắn mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy khiếp sợ thật sâu bây giờ bảo hắn đi chen chân vào một cuộc chiến giữa những cường giả ở cùng đẳng cấp như vậy làm sao Thần Nam có thể đồng ý được?? 

- Thần Nam ngươi bình tĩnh lại đi ngươi là Đệ Thập Nhân là hy vọng của Thần Gia chúng ta làm sao bọn ta có thể để ngươi đi mạo hiểm được. Biện pháp để cho ngươi có thể tranh phong với đám hung nhân đó bọn ta sớm đã tính toán tốt nếu như ngươi đồng ý thì đương nhiên là tốt còn nếu như không thì bọn ta cũng sẽ không ép! 

Thần Tứ Tổ thấy vậy trầm giọng kêu lên một tiếng. 

- Ai! Chỉ tội nghiệp cho đứa cháu Long Nhi của ta nếu sau này lớn lên nó biết được cha của nó là một kẻ nhát gan ngay cả can đảm đương đầu với kẻ địch cũng không có thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào? 

Hơi dừng một chút ông ta lại tiếp tục. 

Với trí thông của Thần Nam sao có thể không hiểu là Thần Tứ Tổ đang sử dụng kế khích tướng với mình nhưng trong lúc nhất thời hắn lại không thể tìm ra được lời nào để phản bác lại ông ta cả. 

]

- Vừa rồi nghe ông nói đã chuẩn bị sẵn phương pháp cho ta có thể tranh phong với đám quái vật đang ở trên Đông Hải thật ra đó là biện pháp gì? 

Sau một lát im lặng Thần Nam đột nhiên lại lên tiếng hỏi. 

- Xin lỗi! Về phương pháp tạm thời bọn ta không thể nào nói cụ thể cho ngươi biết được, ngươi chỉ cần biết một khi sử dụng nó thì trong một khoảng thời gian ngắn ngươi sẽ có được lực lượng không thua kém bất kỳ một đỉnh phong cường giả nào trên đời là được rồi!! 

Thần Tứ Tổ và Thần Ngũ Tổ liếc mắt nhìn nhau một chút rồi đồng thời nói. 

- Như vậy sao? Được! Ta tạm thời tin lời các ngươi hy vọng các ngươi sẽ không làm cho ta thất vọng!! 

Thần Nam suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói. 

- Yên tâm đi! Sẽ không có chuyện đó đâu!

Thần Tứ Tổ nghe vậy trịnh trọng nói một tiếng. 

Tiếp đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang kích bắn ra bên ngoài. 

Mục tiêu của bọn hắn là một mảnh sa mạc rộng lớn nằm ở một góc trên Thần Gia Nguyệt Lượng ở nơi đó không có gì cả chỉ có tám ngôi mộ xây bằng đất nằm chơ vơ ngay cả mộ bia cũng không có thật sự rất khó tưởng tượng đây lại là nơi yên nghỉ của bát đại nhân kiệt nổi tiếng nhất trong lịch sử Thần Gia. 

Thần Nam đáp xuống trước mặt tám ngôi mộ đảo mắt quan sát bọn chúng một lần không biết tại sao khi nhìn thấy bọn chúng trong lòng hắn lại có một cảm giác bi thương không nói nên lời cảm giác này không đơn giản là bởi vì tám người đang nằm trước mặt là các tiền bối đã chấp nhận hy sinh thân mình cho Gia tộc mà trong đó còn bao hàm một cảm giác bi thương khác, cảm giác bi thương đến từ huyết mạch đồng nguyên. 

- Tứ Tổ, Ngũ Tổ các ông mau nói cho ta biết những người nằm trong tám ngôi mộ này có phải là? 

Hơi do dự một chút Thần Nam lấy hết can đảm nhìn Thần Tứ Tổ và Thần Ngũ Tổ hỏi. 

- Ừm! Thân phận của bọn họ chính là như ngươi đã nghĩ!! 

Hai người Thần Tứ Tổ và Thần Ngũ Tổ cũng không ý che dấu Thần Nam đồng thời gật đầu một cái. 

Nghe được những lời đó trong đầu Thần Nam như là có hàng ngàn tia sét đùng đùng nổ tung hắn không nghĩ một mạch của gia đình mình một đời cống hiến cho gia tộc lại nhận được kết cục bi thương như vậy thậm chí nếu như hôm nay không có chuyện xảy ra trên Đông Hải hắn cũng không biết được hóa ra bọn họ lại được chôn cất ở nơi đây!! 

- Ầm!

Cảm xúc hỗn loạn khiến cho ma khí kinh người trong người Thần Nam không thể khống chế được ầm ầm tràn ra ngoài trong lúc nhất thời cả tinh không phía trên sa mạc như bị một tấm màn màu đen bao phủ giơ tay không thấy được năm ngón. 

- Hài tử ta biết con đang rất kích động nhưng hãy bình tĩnh lại trước đi! 

Thần Ngũ Tổ thấy vậy bước tới đặt tay lên vai an ủi Thần Nam. 

- Ầm! 

Trong lúc đó Thần Tứ Tổ bước lên phía trước một bước vung tay lên lấy tám thanh trường kiếm từ bên trong Nội Thiên Địa của mình ra. 

Tuy rằng đã cũ nát nhưng từ trên thân chúng vẫn phát ra khí thế huyết tinh vô cùng hùng hồn đủ để thấy trước đây chúng đã theo chủ nhân của mình chém giết cường địch oai phong lẫm liệt đến nhường nào. 

- Hồn quy lai hề! 

Thần Tứ Tổ cẩn thận đem chúng cắm trước mộ của Thần Gia Bát Kiệt sau đó lấy ra một cây lệnh kỳ màu đen vung lên quát to một tiếng. 

- Ầm!

Tiếng nói vừa dứt trong không gian lập tức xuất hiện một cơn âm phong lạnh buốt theo sau nó là vô số quang điểm màu xanh. 

- Đệ tử Thần Gia - Thần Vũ xin lấy bội kiếm làm dẫn thỉnh mời tàn hồn của tám vị anh kiệt tụ hội về đây!! 

Thần Tứ Tổ quát to lên một tiếng những điểm bích lục trên hư không lập tức ào ào tràn vào tám thanh trường kiếm. 

Một lát khi tất cả quang điểm bích lục biến mất cũng chính là lúc tám đạo thân ảnh trong suốt xuất hiện bọn họ còn rất trẻ mỗi người đều không quá hai mươi tuổi trên người tuy không phát ra dao động năng lượng hùng mạnh nhưng lại tồn tại một loại " thế " vô hình khiến cho những người nhìn vào đã chấn động tinh thần. 

Đó không phải Thần Gia Bát Kiệt thì còn có thể là ai? 

- Con cháu bất hiếu Thần Nam xin bái kiến chư vị liệt tổ liệt tông! 

Vừa nhìn thấy tám người xuất hiện Thần Nam lập tức lau nước mắt quỳ xuống dưới đất cung kính vái dài một cái hắn có thể bất kính thiên, bất kính địa nhưng lại không thể bất kính với tám người này bởi vì bọn họ là Gia gia, Thái Gia gia, Tổ Gia gia, Tằng Tổ Gia gia, Tằng Tằng Tổ Gia gia,... của hắn. 

Nhìn thấy hành động của Thần Nam trong mắt Thần Gia Bát Kiệt nhất thời hiện lên vô số cảm xúc có người kích động, có người ưu thương, có người nuối tiếc lại có người lại di động thân hình như là muốn bước tới ôm lấy Thần Nam nhưng mà bọn họ không hổ danh là nhân kiệt lợi hại nhất Thần Gia rất nhanh đã đè nén được tất cả cảm xúc của mình. 

- Thần Vũ hôm nay ngươi dùng bội kiếm năm đó chúng ta lưu lại triệu hoán tàn hồn bọn ta là có việc gì? 

Một người trong đó bước ra nhìn Thần Tứ Tổ hỏi. 

- Bẩm tám vị anh kiệt chuyện là thế này.... 

Thần Tứ Tổ lần nữa đem chuyện xảy ra ở Đông Hải kể cho Thần Gia Bát Kiệt nghe. 

- Thì ra là vậy! Được chuyện này cứ giao cho bọn ta, bọn ta nhất định sẽ ép cho Thất Quân Chủ phải chạy về Đệ Ngũ Giới! 

Sau khi nghe xong Thần Gia Bát Kiệt nhìn nhau một cái sau đó đồng thời gật đầu nói. 

- Hài tử bọn ta không có thân thể muốn phát huy thực lực phải phiền đến con rồi!! 

Tiếp theo chỉ nghe bọn họ nhìn Thần Nam kêu lên một tiếng sau đó hóa thành tám luồng ánh sáng bay về phía Thần Nam. 

Thần Nam thấy vậy cũng không chống cự để mặc cho bọn họ xông vào thân thể mình. 

Bát hồn vừa nhập thể trong chớp mắt đã làm cho khí thế trên người hắn điên cuồng bạo tăng từ Tiểu Thiên Cấp nháy mắt đã đạt đến cảnh giới Thiên Cấp sơ kỳ rồi trung kỳ, hậu kỳ cuối cùng dừng lại ở cảnh giới Thiên Cấp đỉnh phong. 

- Ầm ầm ầm......

Cả đại sa mạc rộng lớn đều ầm ầm chấn động. 

- A!

Chỉ nghe Thần Nam quát lên một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang xuyên qua không gian từ Thiên Giới chạy đến Nhân Gian Giới. 

- Hy vọng lần này nhờ vào lực lượng Bát Hồn có thể trợ giúp Thần Gia chúng ta lấy lại uy nghiêm trước đây! 

Thần Tứ Tổ nhìn theo bóng dáng của Thần Nam bay đi âm thầm nói một tiếng. 

- Đại ca huynh yên tâm ngoài Viễn Tổ ra Bát Hồn chính là tồn tại cường đại nhất trong Thần Gia chúng ta bọn họ sẽ không để chúng ta thất vọng đâu!! 

Thần Ngũ Tổ ở bên cạnh nghe vậy trầm giọng nói. 

- Ừm! 

Thần Tứ Tổ hơi gật đầu một cái sau đó hai người đồng thời hóa thành hai đạo hào quang bay đi. 

Thật ra chuyện Thái Cổ Thất Quân Chủ phá phong là chuyện ở Nhân Gian Giới đối với Thiên Giới Thần Gia hoàn toàn không có chút liên quan nào sở dĩ hai người bọn họ quyết định nhúng tay vào là bởi vì từ sau trận chiến ở Địa Ngục tầng thứ mười bảy bọn họ bại trận dưới tay Thần Chiến bị đánh rơi khỏi cảnh giới Thiên Cấp bốn vị Lão tổ Thiên cấp khác lại đang phải bế quan không thể ra ngoài cho nên đã phần nào khiến cho uy thế của Thần Gia giảm xuống một đoạn lớn các thế lực trước đây vốn phụ thuộc vào Thần Gia hiện giờ cho dù bên ngoài không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đều đang tính cách làm sao thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ. 

Đối diện với tình thế như vậy hai người nhất thời không có lựa chọn nào khác chỉ có thể lợi dụng trận chiến trên Đông Hải sử dụng lực lượng Bát Hồn để chấn nhiếp các thế lực có dã tâm tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức cho Thần Gia.