Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 181: Viễn Cổ Bí Sự - Lục Đạo Tà Đế (4)



Vì chuyện của Đông Phương Thế Gia hai đại Nghịch Thiên Cấp cường giả Lục Đạo Tà Đế và Nhân Vương đã quyết chiến một trận kinh thiên động địa trong trận chiến đó nếu xét về thần thông thuật pháp Tà Đế nắm giữ sáu bộ công pháp vừa thần diệu vừa kỳ dị tuyệt luân đương nhiên sẽ cao hơn đối thủ một bậc.

Nhưng mà đối thủ của hắn Nhân Vương thân là người dẫn dắt Nhân Tộc bước lên đỉnh cao độc chiếm một giới trong Lục Giới đương thời sao có thể là loại đơn giản không nói đến những thứ khác chỉ riêng là Hồng Hoàng Kỳ trong tay nàng đã đủ để Tà Đế kính nhi viễn chi rồi cho nên đánh đến cuối cùng hai người cũng chỉ có thể lâm vào thế giằng co không ai làm gì được ai!!

Người xưa thường nói " Trai cò tranh nhau thì ngư ông đắc lợi " quả nhiên không sai trong lúc toàn bộ Lục Giới đang chuyên tâm chú ý tới cuộc chiến của Nhân Vương và Tà Đế một tuyệt thế cường giả luôn luôn ẩn nấp trong bóng tối đã bắt đầu hành động người đó không phải ai khác mà chính là Nữ hoàng của Đệ Lục Giới - Thất Tuyệt Thiên Nữ nàng ta nhân lúc Nhân Tộc nội chiến mà phát động đại quân của Đệ Lục Giới tấn công muốn chiếm lấy Nhân Gian Giới để làm bàn đạp sau này quân lâm Lục Giới.

Đối diện với nguy cơ đột nhiên xuất hiện này hai người Tà Đế và Nhân Vương cho dù có không muốn cũng phải bất đắc dĩ tạm thời dừng tay lại cùng nhau liên thủ dẫn dắt nhân mã Nhân Tộc chống lại sự xâm lược của Đệ Lục Giới, dưới sự dẫn dắt của hai người bọn họ trải qua trăm năm chiến tranh cuối cùng đại quân của Thất Tuyệt Thiên Nữ cũng đã bị đánh bại phải bỏ chạy trở về Đệ Lục Giới mà sau trận chiến đó quan hệ của Lục Tà Đạo và Nhân Tộc cũng đã phần nào hòa hoãn lại hai bên cùng nhau ký kết hòa ước không xâm phạm lẫn nhau nữa.

Đó có thể nói là kết thúc có hậu của một câu chuyện và cũng là mở đầu của một câu chuyện khác.

Vào ngày liên quân Lục Tà Đạo và Nhân Tộc đẩy lùi đại quân xâm lược của Đệ Lục Giới.

- Két!

Lục Đạo Tà Đế đang ngồi khoanh chân trong một gian đại điện đột nhiên cửa điện lại mở ra một đạo thân ảnh uyển chuyển từ bên ngoài chậm rãi tiến vào.

- Nhân Vương ngươi không ăn mừng cùng với thuộc hạ của ngươi hay sao? Chạy đến đây tìm ta làm gì?

Lục Đạo Tà Đế nhìn thấy bóng người vừa mới tiến vào thì trong mắt lóe lên một tia sáng sau đó trầm giọng hỏi.

- So với những buổi tiệc phù phiếm đó thì ta quan tâm đến Tà Đế ngươi nhiều hơn!

Nhân Vương nghe vậy cười nói.

- Hử! Không biết Trường Minh ta có điểm nào đặc biệt mà lại khiến cho Nhân Vương quan tâm đến ta vậy?

Lục Đạo Tà Đế nghi hoặc kêu lên một tiếng.

- Ta đã có điều tra qua lai lịch của ngươi biết được từ lúc năm tuổi ngươi đã mất đi cha mẹ trong tay Đông Phương Thế Gia chính là vì vậy cho nên ngươi mới một mình dẫn theo đệ đệ của mình lưu lạc khắp nơi bước lên con đường truy cầu lực lượng để báo thù, trải qua nhiều năm hôm nay cuối cùng ngươi cũng đã hoàn thành được chuyện đó như vậy ta muốn mạo muội hỏi ngươi một câu sau này ngươi có dự định gì cho tương lai của bản thân hay không?

Nhân Vương nhìn Tà Đế hỏi.

Tà Đế nghe vậy nhất thời im lặng từ lúc năm tuổi tới giờ hắn chỉ một lòng nghĩ phải làm sao hủy diệt Đông Phương Thế Gia trả thù cho cha mẹ chưa hề suy nghĩ tới tương lai của bản thân mà sau khi đã hoàn thành tâm nguyện có một thời gian hắn cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này nhưng mà còn chưa kịp quyết định thì đã phải đối mặt với đại quân xâm lược của Đệ Lục Giới. Hiện giờ nghe thấy câu hỏi Nhân Vương hắn có chút không biết phải trả lời thế nào!!

- Tà Đế ngươi không trả lời vấn đề của ta có phải là vẫn chưa có quyết định cho tương lai của mình hay không? Nếu thật sự là như vậy không bằng ta cho ngươi một đề nghị thế nào hả?

Nhân Vương thấy vậy như đoán được suy nghĩ của Tà Đế mỉm cười nói.

- Cho ta một đề nghị? Ngươi không phải là muốn nói với ta " không bằng hai người chúng ta cùng nhau liên thủ đánh thiên hạ để cho Nhân Tộc trở thành đệ nhất đại tộc trong Lục Giới " đó chứ? Nếu thật sự là như vậy thì ta khuyên ngươi không nên nói ra thì hơn bởi vì trước đây Yêu Hoàng ở Yêu Giới cũng đã dùng cái cớ tương tự để thuyết phục ta kết quả là bị ta từ chối ngươi cũng không khác hắn bao nhiêu đâu!!

Tà Đế nghe vậy nhíu mày một chút rồi nhìn Nhân Vương nói.

- Tà Đế ngươi hiểu lầm rồi ta sao lại có thể đề nghị với ngươi những chuyện như vậy được chứ!

Nghe được những lời đó Nhân Vương lập tức lắc đầu nói.

- Không phải là chuyện đó? Như vậy là chuyện gì ngươi nói ra cho ta nghe thử một lần đi!!

Trên gương mặt Tà Đế lộ ra vẻ hứng thú nhìn Nhân Vương hỏi.

- Muốn biết chuyện ta sắp nói với ngươi là gì cũng được thôi! Nhưng mà ngươi phải trả lời ta một vấn đề trước đã ngươi có biết Thiên Đạo hay không?

Nhân Vương không lập tức trả lời câu hỏi của Tà Đế mà trước tiên nhìn hắn hỏi ngược lại một câu.

- Thiên Đạo? Đương nhiên là biết!!

Tà Đế nghe vậy ngây người ra một chút rồi lập tức nói trong mắt những người bình thường Thiên Đạo là thứ hư vô mờ mịch không thể biết được nhưng đối với những cường giả đã đạt đến cảnh giới như Tà Đế và Nhân Vương thì lại khác bọn họ tuy không thể nhìn chân thân của Thiên Đạo nhưng mà lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó.

- Nếu ngươi đã biết Thiên Đạo thì chắc cũng đã biết đến Đại Phá Diệt do nó gây ra rồi, khi chuyện đó xảy ra thì Lục Giới đều phải đón nhận một trận đại kiếp cực kỳ to lớn. Trận đại kiếp đó đối với những cường giả đã đạt cảnh giới như ta và ngươi mà nói thì ảnh hưởng rất nhỏ nhưng mà đối với những người khác mà nói thì tuyệt đối là một trường kiếp nạn cực kỳ to lớn có thể làm cho bọn họ cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh!

Nhân Vương nhìn Tà Đế trầm giọng nói.

- Trong những người mà ta vừa nói rất có thể có thân nhân của ngươi đệ tử của ngươi ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn bọn họ cứ như vậy mà táng thân trong đại kiếp hay sao?

Hơi dừng một chút nàng ta lại tiếp tục.

- Nhân Vương ngươi nói những lời này không phải là muốn ta chống lại Thiên Đạo đó chứ?

Tà Đế nghe xong lộ vẻ kinh ngạc nhìn Nhân Vương hỏi.

- Đúng vậy! Ta cũng không giấu gì ngươi trước khi đến đây gặp ngươi ta đã tìm Chiến Đế - Lăng Phi của Đệ Ngũ Giới, Đại Ma Thiên Vương của Đệ Ngũ Giới, Thời Không Đại Thần của Phương Tây còn có cả Quỷ Chủ và Minh Hà Lão Tổ ở Thiên Giới bọn họ đều đã đồng ý tham gia vào việc Nghịch Thiên này cùng với ta!!

Nhân Vương nhìn Tà Đế nói.

- Cái gì? Chiến Đế, Đại Ma, Thời Không, Minh Hà đều đã đồng ý tham gia vào kế hoạch của ngươi chuyện này có thật không?

Tà Đế nghe được lời đó thì sắc mặt đại biến không nhịn được kêu lên một tiếng phải biết rằng mỗi cái tên mà Nhân Vương vừa nói ra đều là một vị tuyệt thế cường giả không thua kém hắn một chút nào mỗi người đều vô cùng kiêu ngạo vậy mà không ngờ lại bị nàng ta thuyết phục việc này thử hỏi làm sao mà hắn có thể không kinh hãi cho được!

- Hừm! Lời ta đã nói ra còn có thể là giả hay sao? Bọn ta không chỉ đã liên hợp lại với nhau mà ngay cả biện pháp tiêu diệt Thiên Đạo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chỉ cần đợi đến lúc thích hợp là sẽ hành động, bây giờ ngươi chỉ cần trả lời ta là có đồng ý tham gia chuyện này hay không mà thôi?

Nhân Vương nghe được câu hỏi của Tà Đế thì như mất hết kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng nói.

- Nhân Vương ngươi đừng nóng giận nếu ngươi muốn ta đồng ý với ngươi thì ít nhất cũng phải cho ta biết kế hoạch của ngươi là gì đã chứ. Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến sinh ta cũng không thể liều lĩnh đánh cược vào một thứ bản thân không biết là gì phải không?

Tà Đế thấy vậy nhìn Nhân Vương nói một tiếng.

- Được! Kế hoạch của chúng ta là....

Nhân Vương nghe vậy không chút do dự lập tức gật đầu một cái sau đó đem kế hoạch đã chuẩn bị sẵn ra nói cho Lục Đạo Tà Đế biết.

- Nếu như ngươi đồng ý tham gia vào chuyện này thì chúng ta có ít nhất bảy thành cơ hội thành công. Ngươi thấy thế nào?

Cuối cùng chỉ nghe nàng ta nói một câu.

- Nếu như Nhân Vương ngươi đã có thành ý mời ta, lại đem bí mật lớn nói cho ta biết mà ta còn từ chối thì thật sự quá không biết thức thời rồi. Được! Ta đáp ứng gia nhập vào hàng ngũ của các ngươi cùng nhau tiêu diệt Ác Thiên Đạo!!

Sau khi nghe xong tất cả Tà Đế cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nhìn Nhân Vương gật đầu nói.

- Như vậy quá tốt rồi, ta thay mặt Lục Giới chúng sinh cảm tạ Tà Đế đạo hữu rồi!!

Nhân Vương nghe vậy nhìn Tà Đế trịnh trọng nói một tiếng tiếp theo hai người bọn họ cùng với những cường giả khác đồng thời tiến hành kế hoạch đã định trước ban đầu mọi chuyện đều diễn ra vô cùng thuận lợi nhưng mà không ngờ đến phút cuối lại thất bại trong gang tấc.

Việc này cũng không phải là vì kế hoạch của bọn họ không đủ tốt mà là vì bên trong hàng ngũ của bọn họ có năm tên phản đồ lén lúc câu kết với Thiên Đạo bán đứng tất cả quần hùng, làm cho người ta chấn kinh hơn là năm tên phản đồ này lại xuất thân cùng một môn phái bọn chúng chính là năm người trong số Lục Tà dưới trướng của Tà Đế.

Tà Đế vì muốn chuộc lại lỗi lầm to lớn này của mình cho nên trong trận chiến cuối cùng đã một thân một mình ngăn chặn truy binh của Thiên Đạo để cho quần hùng có thể an toàn rút lui, trận chiến cuối cùng này thảm liệt vô cùng cả nguyên thần và thân thể của Tà Đế đều bị hủy diệt vô số lần đến mức tất cả mọi người cho dù là người của Thiên Đạo hay là quần hùng Nghịch Thiên đều cho rằng hắn đã triệt để chết đi không còn bất cứ cơ hội nào để phục sinh.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng vào giây phút cuối cùng khi sắp hoàn toàn chết đi một đạo Chủ Hồn cuối cùng của Tà Đế lại phát hiện ra một thế giới tràn đầy một loại lực lượng thần bí có thể che dấu được lực lượng cảm ứng của Thiên Đạo ( nơi đó là Địa Cầu) cho nên theo bản năng lập tức lợi dụng lực lượng còn sót lại của bản thân tiến hành luân hồi tiến vào trong đó.

Một đám tàn linh còn sót lại thì tiến vào Địa Ngục tầng thứ mười bảy ẩn thân chờ đợi ngày hồn phách hợp lại.

Cho đến một vạn năm trước cuối cùng đạo Chủ Hồn năm đó trốn đi của Tà Đế ( chính là Đông Phương Trường Minh hiện nay) cũng đã hoàn toàn có khôi phục lại đầy đủ linh hồn theo bản năng một lần nữa trở về Lục Giới nhưng mà lúc đó sắp tới Đại Phá Diệt đạo tàn phách ẩn chứa ký ức lưu lại năm đó vì tránh để Thiên Đạo phát hiện ra cho nên không tiến tới dung hợp, mà chờ đến một vạn năm qua đi cũng chính là hôm nay khi Chủ Hồn đã tích lũy đầy đủ nội tình mới để cho Lục Đạo Tà Đế uy chấn Lục Giới năm xưa tái hiện hồng trần!!

PS: Hai chương gần đây hơi khó hiểu xin các bạn thông cảm nếu có thời gian mình sẽ viết một phần ngoại truyện về Lục Đạo Tà Đế để giải thích thêm ( Cũng có thể là không viết!!)