Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 173: Tái lâm địa ngục (1)



Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên hóa thành ba đạo hào quang chói mắt kích bắn về phía bầu trời phía tây dựa vào tốc độ của mình ba người rất nhanh đã vượt qua được hơn phân nửa Tây Đại Lục nhưng lúc sắp tiếp cận khu vực bên ngoài Bái Đán Thành thì bọn họ đột nhiên lại dừng lại.

Sở dĩ như vậy là bởi vì ba người trông thấy trước mặt mình không ngờ lại đang có hai nhóm người giằng co với nhau hơn nữa nhân mã của hai bên đều không xa lạ gì với bọn họ một bên là hai người Thần Nam, Vũ Hinh bên còn lại lại là hai tỷ muội Sinh Mệnh Tạp Mâu, Trân Ny, Quang Minh Chủ Thần cùng với một số Chủ Thần khác của Tây Phương Thiên Giới và vô số Lục Dực Thiên Sứ.

Thì ra từ sau trận chiến ở Đạm Đài Đạo Tràng bởi vì hành động lâm trận vứt bỏ đội hữu của mình mà trong lòng ba đại Chủ Thần của Phương Tây luôn luôn thấp thỏm lo sợ rằng đám người Thần Nam sẽ đến tìm mình đòi nợ ngày hôm nay lại nghe tin Thần Nam cùng với Vũ Hinh phá giới từ Phương Đông tiến sang cho rằng ác mộng đã thành sự thật cho nên bọn họ quyết định tiên hạ thủ vi cường kéo theo một số Chủ Thần có thù oán với Thần Nam và Vũ Hinh khi còn là Vô Tình Tiên Tử khác như là Lôi Thần, Hỏa Thần, Thủy Hệ Nữ Thần hạ giới vây công hai người.

- Đông Phương huynh!

- Bạch Phát Ma Hoàng!

Trong lúc Đông Phương Trường Minh đang quan sát thì Thần Nam và Tạp Mâu đã phát hiện ra sự có mặt của hắn cùng với Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên bọn họ đồng thời kêu lên một tiếng.

- Các ngươi từ đâu đến thì trở về nơi đó đi!!

Đông Phương Trường Minh hơi gật đầu với Thần Nam một cái sau đó nhìn về phía đám Chủ Thần Phương Tây lạnh lùng kêu lên một tiếng.

- Bạch Phát Ma Hoàng ta biết giữa ngài và đám người Thần Nam có quan hệ với nhau, nhưng mà đây là chuyện riêng giữa bọn ta và bọn hắn mong rằng...

Sinh Mệnh Chủ Thần - Tạp Mâu nghe vậy bước lên phía trước một bước mở miệng nói.

- Lời của ta các ngươi nghe không rõ hay sao? Mau cút đi!

Nhưng mà nàng ta chỉ mới nói được một nửa thì đã bị tiếng quát của Đông Phương Trường Minh chặn đứng.

- Phụt!

Lời nói của hắn như là lôi đình đánh sâu vào trong tâm khảm của chúng Tây Phương Chủ Thần khiến cho toàn thân bọn họ lung lay không ngừng một số kẻ hơi yếu càng là không chịu nổi áp lực há miệng phun ra một ngụm máu tươi.

- Được! Nếu Bạch Phá Ma Hoàng ngươi đã kiên quyết như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ rút lui nhưng mà chuyện này Tây Phương Thần Hệ chúng ta sẽ không dễ bỏ qua như vậy đâu!!

Tạp Mâu thấy vậy thì trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng sau đó dẫn theo liên quân của mình phá vỡ không gian trở về Tây Phương Thiên Giới.

- Đông Phương huynh lần này lại phải đa tạ huynh rồi nếu không có huynh ra tay thì e rằng hôm nay chúng ta khó tránh một trận ác chiến rồi!

Sau khi xác nhận tất cả bọn họ đã rời đi Thần Nam mới bước ra nhìn Đông Phương Trường Minh nói.

- Không có gì chỉ là tiện tay mà thôi!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói.

- À phải rồi tại sao huynh lại tiến sang Tây Phương Đại Lục vậy?

Thần Nam gật đầu một cái rồi lại hỏi.

- Cùng mục đích với các ngươi ta cũng muốn đến Địa Ngục tầng thứ mười bảy một chuyến!!

Đông Phương Trường Minh nhìn Thần Nam cười nói.

- Cái gì? Huynh cũng muốn muốn đến Địa Ngục tầng thứ mười bảy tại sao lại như vậy?

Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh trên mặt Thần Nam hiện lên vẻ kinh ngạc hắn không ngờ là rằng Đông Phương Trường Minh cũng giống như mình đều là đến Tây Phương Đại Lục vì Địa Ngục tầng thứ mười bảy trong lúc nhất thời không nhịn được được nghi hoặc lên tiếng hỏi.

- Đây là chuyện riêng của ta có cần nói phải cho ngươi biết hay không?

Đông Phương Trường Minh nghe vậy đột nhiên chuyển giọng cất tiếng hỏi ngược lại.

Việc này làm cho Thần Nam không biết phải trả lời thế nào chỉ có thể im lặng bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng đè nén.

- Khụ! Nếu Đông Phương huynh cũng có ý đi tới Quang Minh Giáo Đình thì không bằng chúng ta cùng đồng hành với nhau đi dù sao đông người cũng dễ chiếu ứng với nhau hơn không phải sao?

Vũ Hinh đứng bên cạnh thấy vậy ho nhẹ một tiếng rồi cất tiếng nói.

- Cái này sao? Được thôi! Nếu các ngươi đã có ý như vậy thì chúng ta cùng đi thôi!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy liếc mắt trao đổi với hai vị phu nhân của mình một chút rồi gật đầu nói.

- Vút!

Tiếp theo đó một đoàn năm người hóa thành một đoàn hào quang chói mắt bay về phía Bái Đán Thành.

- Làm phiền thông báo với Giáo Hoàng có Đông Phương Tu Luyện Giả - Đông Phương Trường Minh muốn gặp mặt!!

Khi đến bên trên Quang Minh Thần Điện bên trong Bái Đán Thành Đông Phương Trường Minh từ trên trời hạ xuống nhìn một tên Thánh Kỵ Sĩ đang đứng bên ngoài canh gác trầm giọng nói một câu.

- Vâng! Xin Đông Phương tiên sinh đợi một lát tiểu nhân sẽ lập tức vào bên trong bẩm báo!!

Tên Thánh Kỵ Sĩ đó vừa nghe thấy cái tên Đông Phương Trường Minh thì sắc mặt đại biến tiếp theo không dám thất lễ một chút nào lập tức cung kính kêu lên rồi chạy vào Thần Điện bẩm báo.

- Bẩm Đông Phương đại nhân hiện nay Giáo Hoàng đang ở trong Giáo Hoàng Điện họp bàn với Đại Trưởng lão Lâm Lôi cùng với Lão Giáo Hoàng ngài ấy nói ngài có chuyện gì thì trực tiếp vào trong đó là được!!

Sau một lát tên Thánh Kỵ Sĩ đó lại từ trong Quang Minh Thần Điện bước ra nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói.

- Được rồi!

Đông phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi dẫn theo đoàn người bước vào trong Quang Minh Thần Điện.

- Đông Phương huynh theo tiểu muội thấy hình như huynh rất quen thuộc với nơi này tên hộ vệ vừa rồi cũng rất cung kính với huynh xem ra quan hệ của huynh và Quang Minh Giáo Đình không đơn giản thì phải?

Trên đường đi Vũ Hinh đột nhiên nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.

Thần Nam cũng lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn vào hắn.

- Không dấu gì hai người, một vạn năm trước khi ta du lịch Ma Ảo Đại Lục lần đầu vô tình gặp đúng lúc Quang Minh Giáo Đình đang chiêu dụ nhân tài cho nên ta đã trở thành Khách khanh Trưởng lão

của bọn họ mối quan hệ đó vẫn duy trì đến hiện nay!!

Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt giải thích.

- Thì ra là vậy! Xem ra chuyến đi này của chúng ta không phức tạp như trong tưởng tượng rồi!!

Hai người Vũ Hinh và Thần Nam nghe vậy nhìn nhau một cái rồi cùng tỏ vẻ hưng phấn nói lúc ban đầu vì xông vào Địa Ngục tầng thứ mười bảy bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất là phải động thủ với Quang Minh Giáo Đình không ngờ hiện tại lại biết được giữa Đông Phương Trường Minh và Quang Minh Giáo Đình có một tầng quan hệ này đúng là giúp bọn họ giảm bớt một số rắc rối không cần thiết.

- Két!

Trong lúc nói chuyện năm người đã bước tới phía trước Giáo Hoàng Thất Đông Phương Trường Minh không chút khách khí đưa tay đẩy cửa ra.

- Trường Minh tiểu hữu đã lâu không gặp vẫn khỏe chứ?

Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất đang nói chuyện với Lâm Lôi và Giáo Hoàng đời này nhìn thấy bọn họ tiến vào thì đứng dậy cười hỏi.

- Đa tạ Giáo Hoàng quan tâm vãn bối dạo gần đây vẫn như vậy. Ngược lại là ngài khí thế mạnh hơn năm xưa không ít xem ra đúng như lời Lâm Lôi nói trước đây ngài đã chân chính tiến quân Thần Hoàng lĩnh vực rồi đúng là đáng chúc mừng!!

Đông Phương Trường Minh ôm quyền nói.

- Ha ha ha... Không cần khách sáo! Ta chỉ là may mắn mà thôi! Làm sao có thể so sánh với Bạch Phát Ma Hoàng ngươi chứ!!

Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất nghe vậy cười nói tiếp theo hai bên lại khách khí với nhau thêm một chút rồi cùng phân chia chủ khách ngồi xuống.

- Hai vị này chắc là Thần Nam Thần công tử cùng với Vũ Hinh Vũ tiên tử rồi có đúng không?

Lúc này Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất mới nhìn hai người Thần Nam và Vũ Hinh cười hỏi.

- Giáo Hoàng tiên sinh người biết chúng ta sao?

Thần Nam và Vũ Hinh nghe vậy tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.

- Dạo gần đây phu thê hai vị là nhân vật phong vân nổi tiếng như cồn ở Thiên Giới sao ta lại có thể không biết chứ!!

Quang Minh Giáo Hoàng cười nói.

- Không biết lần này hai vị cùng với ba người Trường Minh đến đây là có chuyện gì cần Quang Minh Giáo Đình chúng ta hỗ trợ?

Hơi dừng lại một chút ông ta lại tiếp tục.

- Cái này? Không dấu gì Giáo Hoàng lần này hai ta cùng với ba người Đông Phương huynh đến đây là muốn mượn đường tiến vào Địa Ngục tầng thứ mười bảy một lần không biết có thể được ngài cho phép hay không?

Thần Nam chần chừ một lúc rồi thành thật nhìn Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất nói.

- Chuyện này sao? Không dấu gì Thần công tử nếu các vị muốn tiến vào những tầng khác của Địa Ngục thì chúng ta sẽ không chút do dự để cho các vị tiến vào nhưng còn tầng thứ mười bảy thì không được bởi vì đó là cấm địa do đích thân Vạn Năng Chủ của bọn ta Quang Minh Thần đời thứ nhất phong ấn trừ khi đạt được sự cho phép của ngài ấy nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không mở ra để cho bất cứ ai khác tiến vào!!

Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ khó khăn kêu lên một tiếng.

- Muốn vào Địa Ngục tầng thứ mười bảy phải có sự cho phép của Quang Minh Thần đời thứ nhất? Việc này không thành vấn đề! Đúng lúc ta biết ông ta đang ở đâu!!

Không ngờ ông ta vừa nói xong thì Đông Phương Trường Minh lại cất tiếng cười nói.