Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 166: Tà Tổ xuất thế



Bốn người rất nhanh đã đi đến trước một gian đại sảnh chuyên dùng để tiếp khách bên trong Thi Hoàng Điện vừa tiến vào trong Đông Phương Trường Minh chỉ thấy một hắc y nhân đầu đội mũ đen đang đứng đợi sẵn.

- Vị đạo hữu này xin hỏi ngươi là?

Hắn đảo mắt cẩn thận quan sát hắc y nhân một lần rồi trầm giọng hỏi.

- Ha ha ha... Tiểu sư đệ ngươi không nhận ra ta hay sao?

Hắc y nhân nghe vậy vừa cười vừa kéo chiếc mũ đen trên đầu để lộ dung mạo của mình ra.

- Vương.... sư huynh là ngươi sao?

Đông Phương Trường Minh nhìn dung mạo của đối phương thì không nhịn được kinh ngạc kêu lên thì ra hắc y nhân trước mắt không phải người khác mà chính là Vương Bản Sơ - Vương sư huynh của hắn.

- Ha ha ha... Tiểu sư đệ ta còn tưởng ngươi đã thật sự quên người làm sư huynh này rồi chứ!

Vương Bản Sơ bước tới nhìn Đông Phương Trường Minh nói.

- Vương sư huynh ngươi thật biết nói đùa tiểu đệ làm sao mà quên huynh được!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy kêu lên một tiếng rồi cả hai người ôm chầm lấy nhau cùng cười lớn.

- Trường Minh người này là ai vậy?

Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh thấy lộ vẻ tò mò hỏi bọn họ ở bên cạnh Đông Phương Trường Minh đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy.

- Nhược Thủy, Nhược Yên đây là Vương Bản Sơ - Vương sư huynh của ta lúc ta còn ở Phá Diệt Đạo ngoài Tổ Gia gia và Gia gia ra huynh ấy chính là người tốt với ta nhất!

- Vương sư huynh hai người này là Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên là vợ của tiểu đệ!

Đông Phương Trường Minh lập tức giới thiệu ba người với nhau tiếp theo đó bọn họ lại khách sáo với nhau thêm một hồi rồi đều mới phân chia chủ thứ ngồi xuống.

- Vương sư huynh năm đó sau khi ta Phi thăng đã xảy ra những chuyện gì vậy? Huynh hãy nói cho ta biết đi!!

Đông Phương Trường Minh nhìn Vương Bản Sơ hỏi.

- Ai! Tiểu sư đệ không dấu gì ngươi năm đó sau khi ngươi Phi thăng năm đại Tà đạo vì chuyện ngươi giết chết Tông chủ của bọn họ mà cùng nhau liên kết tạo thành liên minh thảo phạt Phá Diệt Đạo chúng ta. Khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề ngoài ta ra chín vị Trưởng lão khác trong tông đều lần lượt tử trận đệ tử cấp thấp cũng tổn thất đến sáu bảy thành nếu không phải cuối cùng có các Trưởng lão trên Thiên Giới can thiệp buộc hai bên phải giảng hòa thì e rằng đạo thống Phá Diệt Đạo ở Nhân Gian Giới của chúng ta đã bị tiêu diệt trong trận chiến đó rồi!!

Vương Bản Sơ thở dài một tiếng rồi từ từ nói.

- Sư huynh thật xin lỗi tất cả đều là do đệ không tốt. Hại tới mọi người rồi!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy im lặng một lúc lâu sau đó lộ vẻ ái náy nhỏ giọng nói hắn hoàn toàn không ngờ vì một hành động của bản thân năm đó mà lại gây ra tai họa lớn như vậy cho Phá Diệt Đạo.

- Tiểu sư đệ ngươi không cần nói vậy ta biết những chuyện ngươi làm đều là vì hồi sinh cho sư phụ ta không trách ngươi đâu!!

Vương Bản Sơ khoác tay nói.

- Vương sư huynh đa tạ huynh!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái.

- Phải rồi Vương sư huynh hôm nay sao huynh lại biết là đệ đang ở đây mà tới tìm vậy?

Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục hỏi.

- Cái này sao? Là do tộc trưởng của Băng Điểu Tộc - A Lưu Tư mà năm đó ngươi đã cứu nói cho ta biết!

Vương Bản Sơ nhìn Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói.

- A Lưu Tư? Vương sư huynh ngươi quen biết hắn à?

Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng hắn hoàn toàn không ngờ được là Vương Bản Sơ lại có quan hệ với A Lưu Tư.

- Một vạn năm trước sau khi ta Phi thăng Thiên Giới trong một dịp tình cờ đã gặp được hắn sau khi biết được quan hệ của ta và đệ thì hắn chiếu cố đến ta rất nhiều ngôi vị Phá Diệt Đại Ma Vương của ta ngày hôm nay cũng chính là nhờ hắn đứng phía sau âm thầm giúp đỡ. Vào nửa tháng trước khi ta đang ở trong cung điện nghỉ ngơi thì nhận được thần thức truyền âm của A Lưu Tư nói là cảm nhận được khí tức của đệ xuất hiện ở Cửu Nguyên Sơn này cho nên ta mới vội vàng đến đây lúc đó hắn còn nói vốn muốn tự mình đến đây thỉnh an sư đệ ngươi nhưng vì đang phải trùng kích cảnh giới Thần Hoàng cho nên không tới được mong đệ thứ lỗi cho hắn!!

Vương Bản Sơ trầm giọng nói.

- Ừm!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái.

- Đúng rồi! Tiểu sư đệ ta nghe A Lưu Tư nói trước khi chia tay với hắn ngươi đã thành công hồi sinh sư phụ đã bây giờ sao lại không thấy người đâu vậy?

Vương Bản Sơ lại hỏi tiếp một câu nữa.

- Cái này sao? Vạn năm trước đúng là ta đã hồi sinh thành công Tổ Gia gia nhưng mà chỉ là linh hồn còn không có thân thể trước đây ta vốn muốn giúp ông ấy tạo một bộ nhưng mà Tổ Gia gia không muốn ông ấy nói có thể tự mình làm. Cho nên bây giờ ông ấy đang ở trong Nội Thiên Địa của ta nghỉ ngơi chờ khi tích tụ đủ pháp lực sẽ tự tái tạo cơ thể cho mình!!

Đông Phương Trường Minh nhìn Vương Bản Sơ trả lời.

- Thì ra là vậy! Như vậy không biết ta có thể gặp sư phụ một chút được không?

Vương Bản Sơ nghe vậy trầm giọng nói.

- Đương nhiên là được! Nếu Tổ Gia gia gặp được huynh nhất định sẽ rất vui đó!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói sau đó mở Nội Thiên Địa của bản thân ra để cho Vương Bản Sơ tiến vào bên trong.

.....

Thời gian như nước trong chớp mắt đã lại thêm ba tháng trôi qua kể từ lúc Đông Phương Trường Minh gặp lại Vương Bản Sơ.

- Vút!

Một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang ở trong hoa viên đánh cờ nói chuyện với hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên trong hoa viên phía sau Thi Hoàng Điện thì đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn trời tiếp sau đó lại vung tay lên lấy từ trong hư không lấy ra một cái ngọc giản màu đen.

- Ha ha ha....

Sau khi Đông Phương Trường Minh dùng thần thức đảo qua nội dung bên trong ngọc giản một vòng thì sắc mặt lại trở nên vô cùng hứng khởi ha ha cười to.

- Trường Minh chàng làm sao vậy?

Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy nghi hoặc hỏi.

- Nhược Thủy, Nhược Yên cơ hội để chúng ta khôi phục lại thực lực đỉnh phong đã đến rồi!!

Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn hai người vợ xinh đẹp của mình cười nói.

- Trường Minh thật không? Là cơ hội gì vậy chàng mau nói cho bọn thiếp biết đi!!

Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy kích động nói trong ba tháng nay ngoài một chút thời gian dùng để nghỉ ngơi như hiện giờ ra hầu hết thời gian ba người đều liều mạng tu luyện hi vọng có thể nhanh chóng khôi phục lại thực lực đỉnh phong của mình nhưng không biết vì sao vẫn giậm chân tại chỗ không có chút tiến triển nào làm cho bọn họ buồn bực không thôi bây giờ nghe thấy Đông Phương Trường Minh nói có cơ hội có thể một lần khôi phục lại toàn bộ thực lực thử hỏi sao hai người có thể không vui mừng!!

- Nhược Yên nàng bình tĩnh lại đi. Cơ hội mà ta muốn nói đến là Tà Tổ!!

Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Yên trầm giọng nói.

- Tà Tổ? Trường Minh người mà chàng muốn nói đến có phải là Tà Tổ mà chàng từng kể với bọn thiếp nghe không? Hắn không phải đã bị phong ấn rồi hay sao??

Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng.

- Đúng vậy! Chính là Tà Tổ đó! Ta mới vừa nhận được tin tức một đám Tiên Thần tiến vào Nhân Gian Giới tầm bảo đã vô tình phá vỡ Phong Ma Trận dùng để phong ấn Tà Tổ theo phán đoán của ta chỉ trong một ít ngày nữa là hắn sẽ phá phong đến lúc đó chỉ cần chúng ta có thể hút được công lực của hắn thì chúng ta không chỉ có thể khôi phục lại đỉnh phong mà còn có thể nhờ vào đó tích lũy đủ nội tình sau này đột phá Thiên Cấp cảnh giới!

Đông Phương Trường Minh đầu nói.

- Trường Minh cách nghĩ của chàng rất tốt nhưng làm vậy thật sự ổn sao? Theo những gì chàng nói lúc trước thì tên Tà Tổ đó là Thần Hoàng đỉnh phong cường giả dựa vào sức của chúng ta hiện giờ có thể đánh bại hắn hay không??

Nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh nói hai tỷ Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Thủy đồng thời nhíu nhíu mày một chút rồi tỏ vẻ lo lắng nhìn hắn nói nếu như bọn họ còn ở trạng thái đỉnh phong thì đối phó với một tên Tà Tổ không phải là vấn đề to tát gì nhưng mà hiện nay thì lại không giống như vậy ba người bọn họ mới chỉ khôi phục chưa tới một nửa thực lực nếu muốn đối phó với một tên Thần Hoàng đỉnh phong đúng là quá mức mạo hiểm.

- Yên tâm đi! Ta là phu quân của các nàng sao có thể đẩy hai nàng vào nguy hiểm được chứ nói thật cho các nàng biết thật ra từ lâu ta đã có ý sẽ đoạt công lực của Tà Tổ nên đã bỏ rất nhiều công sức nghiên cuối cùng cũng đã sáng chế ra một tuyệt chiêu. Chỉ cần thi triển chiêu thức này ra thì bất luận Tà Tổ có hùng mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của ta!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy tự tin kêu lên một tiếng.

- Hừm! Nếu chàng đã nói như vậy thì bọn thiếp tin chàng một lần, bao giờ chúng ta xuất phát?

Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đồng thời nhìn Đông Phương Trường Minh.

- Tốt! Như vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi, hiện giờ có rất nhiều cường giả đánh chủ ý lên Tà Tổ ta sợ nếu đến trễ một chén canh chúng ta cũng không phân được!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói sau đó ba người lại an bài một số chuyện rồi đồng thời phá toái hư không trở lại Nhân Gian Giới.