Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 144: Đạm Đài Tuyền.



Thời gian như nước từ sau vụ việc của Cổ Hi đại náo Sở Đô trong chớp mắt đã trôi qua hơn nửa tháng một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang ở trong phủ đệ của mình chuẩn bị cho chuyến đi tới Càn Thi Phái thì đột nhiên lại được Đại Công chúa - Sở nguyệt gọi vào hoàng cung.

- Đại Công chúa ngươi gọi ta đến đây là có chuyện gì?

Đông Phương Trường Minh nhìn Sở Nguyệt hỏi.

- Trường Minh ngươi hiểu lầm rồi ngày hôm nay tìm ngươi là một người người khác ta chỉ là người chuyển lời giúp mà thôi!!

Sở Nguyệt cười nói.

- Người tìm ta không phải ngươi là một người khác? Hắn là ai??

Đông Phương Trường Minh nghe vậy nghi hoặc với thân phận của Sở Nguyệt hiện nay trên Đại Lục người có thể nhờ cô ta làm người chuyển lời không nhiều lắm. Người muốn tìm hắn thật ra là ai thần thánh phương nào chứ?

- Trương Minh ngươi cứ đi theo ta thì sẽ biết thôi!

Sở Nguyệt mỉm cười thần bí một cái sau đó quay người lại bước đi.

Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức đuổi theo nàng ta rất nhanh hai người đã đến trước một tiểu viện.

Vừa tiến vào bên trong thì Đông Phương Trường Minh chỉ thấy một thiếu nữ bạch y đang ngồi bên một chiếc bàn đá chờ đợi mình.

Khi nhìn thấy người thiếu nữ sắc mặt Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại đại biến không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh điều này không phải là vì hắn rung động trước dung mạo và khí chất như thiên tiên của nàng ta mà là bởi vì khuôn mặt của người thiếu nữ quả thật quá giống với một người con gái mà hắn quen biết trước đây!

Tên nàng ta là.... Thần Cơ!

- Trường Minh ngươi làm sao vậy?

Sở Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của Đông Phương Trường Minh thì nghi hoặc hỏi xưa nay nàng ta cũng đã nhiều lần tiếp xúc với Đông Phương Trường Minh cũng coi như hiểu rõ con người hắn nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn thất thố như hôm nay.

- Đại Công chúa không có gì chẳng qua là vị tiểu thư này thật sự quá giống một người quen cũ của ta mà thôi!

Đông Phương Trường Minh lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường cười nói một tiếng.

- À đúng rồi! Ta còn chưa biết tên nàng không biết vị tiểu thư này là?

Hơi dừng lại một lúc hắn lại tiếp tục.

- Việc này là do ta sơ xuất! Xin giới thiệu với ngươi vị này là sư tỷ của ta Thánh nữ của Đại Đài Cổ Thánh Địa - Đạm Đài Tuyền!!

Sở Nguyệt xấu mỉm cười một cái rồi trả lời.

- Thì ra là Đạm Đài Thánh Nữ tại hạ đúng là thất kính xin Thánh nữ bỏ quá cho!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhìn bạch y thiếu nữ ôm quyền nói.

- Đông Phương Hầu khách khí rồi! Ngày hôm nay đột ngột tìm ngài mà không báo trước đúng ra người phải nói xin lỗi là ta mới đúng!!

Đạm Đài Tuyền ung dung cười một tiếng rồi đưa tay ra chỉ về phía một cái ghế đá trước mặt mình biểu thị Đông Phương Trường Minh có thể ngồi xuống.

- Không dám dấu Đông Phương Hầu ngày hôm nay tiểu nữ đến đây tìm ngài quả thật là có việc cần nhờ! Ta đại diện cho

Tiếp theo chỉ thấy Đạm Đài Tuyền lên tiếng trầm giọng nói.

- Không biết hôm nay Đạm Đài Thánh Nữ tìm tại hạ là có việc gì? Cứ việc nói ra đừng ngại!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhíu mày một chút rồi nói.

- Việc đó chính là tiểu nữ đại diện cho Chính Đạo Tứ Đại Tông muốn mời ngài cùng chúng ta liên thủ đối phó với Càn Thi Phái!

Đạm Đài Tuyền do dự một chút rồi trầm giọng kêu lên kêu lên.

- Cái gì? Chính Đạo Tứ Tông các ngươi muốn cùng với ta liên thủ đối phó Càn Thi Đạo?

Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng hắn hoàn toàn không ngờ được Đạm Đài Tuyền đến đây tìm mình lại là vì chuyện này.

- Đúng vậy! Càn Thi Phái là Thượng Cổ Tà Phái không có chuyện ác nào không làm hiện nay lại đội mồ sống lại Tứ Đại Tông Phái chúng ta thân là đại diện cho Chính Đạo thiên hạ tất nhiên không thể nào bỏ qua được cho nên mới tạo thành thành liên quân thảo phạt bọn chúng đáng tiếc là đám Yêu Nhân này quá mức giảo hoạt trong nửa tháng nay chúng ta tổ chức nhiều lần đột kích vào Phong Đô Sơn muốn tiêu diệt tận gốc bọn chúng nhưng lại không thành công lần nào ngược lại còn bị bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận khiến cho lòng người hoang mang. May mắn là cao tầng Tứ Đại Tông Phái biết được Đông Phương Hầu có thù với Càn Thi Phái cho nên mới mặt dày phái tiểu nữ đến đây thỉnh cầu ngài giúp chúng ta đối phó với Càn Thi Phái. Việc này cũng coi như là góp một phần sức cho Chính Đạo Thiên Hạ!!

Đạm Đài Tuyền nhìn Đông Phương Trường Minh trịnh trọng nói.

- Đạm Đài Tiên tử ngươi nói rất hay nhưng mà ngươi không cho rằng chỉ dựa vào mấy lời này là có thể để cho ta bán mạng cho các ngươi không công chứ?

Đông Phương Trường Minh nghe xong những lời của Đạm Đài Tuyền trên mặt không có chút biến hóa nào nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu.

- Điều này xin Đông Phương Hầu cứ yên tâm! Bọn ta tự nhiên sẽ không để ngài thiệt thòi sau khi xong việc toàn bộ của cải của Càn Thi Phái sẽ thuộc về ngài như thế nào hả?

Đạm Đài Tuyền nghe vậy mỉm cười nói từ đầu khi đến đây nàng đã không nghĩ là dựa vào ba tấc lưỡi của mình có thể dễ dàng đánh động được loại cao thủ Đông Phương Trường Minh cho nên đã chuẩn bị sẵn điều kiện giao dịch với hắn.

- Được! Nếu Đạm Đài Tiên tử đã rộng rãi như vậy thì ta cũng không có lý do gì để từ chối nữa chuyện tiêu diệt Càn Thi Phái ta sẽ giúp các người một tay!!

Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ hài lòng nói.

- Tốt! Như vậy tiểu nữ đại diện cho các vị trưởng bối đa tạ Đông Phương Hầu!!

Đạm Đài Tuyền nghe vậy vui mừng kêu lên một tiếng.

- Đạm Đài Tiên tử đừng vội mừng như vậy ta vẫn còn hai điều kiện nữa!!

Nhưng mà nàng ta còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên Đông Phương Trường Minh lại lần nữa lên tiếng.

- Là điều kiện gì xin Đông Phương Hầu cứ nói!

Đạm Đài Tuyền thu lại nụ cười nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.

- Điều kiện thứ nhất là ta muốn trong đại quân thảo phạt Càn Thi Phái này của chúng ta nhất định phải có một người hắn là Thần Nam!!

Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.

- Thần Nam hắn là nhân vật như thế nào? Hắn là ai sao ta chưa bao giờ nghe qua vậy?

Đạm Đài Tuyền tỏ vẻ nghi hoặc nói.

- Hử! Chẳng lẽ Đạm Đài Tiên tử không biết Thần Nam hay sao?

Đông Phương Trường Minh thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng theo trí nhớ của hắn giai đoạn này trong " nguyên tác " Đạm Đài Tuyền đã chạm mặt Thần Nam mấy lần rồi mới đúng chứ? Tại sao bây giờ nàng ta lại tỏ vẻ không biết chứ?

- Từ lúc tiểu nữ phụng mệnh sư phụ xuất sơn tới giờ chưa được hơn một tháng cho nên vẫn còn chưa biết được quá nhiều tin tức trên đại lục xin Đông Phương Hầu đừng cười!!

Đạm Đài Tuyền lộ vẻ xấu hổ cười nói.

- Như vậy để ta nói cho Tiên tử biết lai lịch của Thần Nam đi trước đây hắn nguyên là một tên Kỳ Sĩ thuộc về Kỳ Sĩ Phủ của Đại Sở chúng ta nhưng sau đó đã rời khỏi đi chu du khắp nơi trên Đại Lục trong khoảng thời gian đó hắn đã lập được rất nhiều chiến tích như là: Đồ sát Tam Giai Cự Long Kỵ Sĩ ở Thần Phong Học Viện, thành công sống sót từ Tử Vong Tuyệt Địa ở Mê Vụ Sơn Mạch trở về, đánh bại Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương - Hạng Thiên, đánh ngang tay với truyền nhân Tuyệt Tình Đạo - Tề Đằng đặc biệt nhất là hắn không chỉ có thể điều khiển được Hậu Nghệ Cung mà còn có được huyết mạch của Thái Cổ Thần trong truyền thuyết, hai thứ đó đều là khắc tinh của các vật âm uế như Cương Thi!!

Đông Phương Trường Minh nhìn Đạm Đài Tuyền trầm giọng nói.

- Thì ra tên Thần Nam gì đó lại có bản lĩnh như vậy! Khó trách Đông Phương Hầu lại muốn hắn gia nhập với chúng ta có được cường giả như hắn trợ giúp thì việc tiêu diệt Càn Thi Phái thật sự sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi!!

Sau khi nghe xong những lời Đông Phương Trường Minh nói Đạm Đài Tuyền vui vẻ cười nói.

- Đúng vậy! Nếu sư tỷ không chê thì ta để nhiệm vụ thuyết phục Thần Nam cho muội dù sao hắn cũng đã từng là Kỳ Sĩ của Đại Sở chúng ta hai bên nói chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều!!

Sở Nguyệt ở bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi trầm giọng nói sở dĩ nàng xung phong nhận việc thuyết phục Thần Nam ngoài việc muốn giúp đỡ cho sư tỷ Đạm Đài Tuyền ra còn muốn nhân cơ hội hiếm có này hàn gắn mối quan hệ đã đổ vỡ giữa hắn và Đại Sở.

- Được! Nếu muội đã nói vậy thì nhiệm vụ này ta giao cho muội!!

Đạm Đài Tuyền nghe vậy gật đầu một cái.

- Đông Phương Hầu không biết điều kiện thứ hai của người là gì?

Tiếp theo nàng ta lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.

- Điều kiện thứ hai của ta là lần hành động này cũng phải mời Lục Tà Đạo tham gia nữa!

Đông Phương Trường Minh tiếp tục nói.

Nghe được câu nói này của hắn không chỉ Đạm Đài Tuyền mà cả Sở Nguyệt cũng kinh hãi kêu lên một tiếng.

- Đông Phương Hầu xin thứ cho ta nói thẳng xưa này Chính - Tà hai đạo luôn luôn không dung nhau hiện nay lại muốn hai bên liên thủ là chuyện không thể nào. Xin mời ngài đổi điều kiện khác đi!!

Đạm Đài Tuyền nhìn Đông Phương Trường Minh thẳng thừng nói.

- Đạm Đài Tiên tử ta biết suy nghĩ của ngươi nhưng đây là trường hợp đặc biệt Càn Thi Phái biến mất hơn năm ngàn năm đột nhiên lại chui ranhất định phải có âm mưu không nhỏ nói thật theo suy nghĩ của ta chỉ dựa vào Chính Đạo Tứ Tông cho dù có được sự trợ giúp của ta và Thần Nam thì cũng chưa chắc có thể dễ dàng chiến thắng được bọn chúng cho nên ta mới nghĩ lôi kéo thêm Lục Tà Đạo lại sẽ gia tăng phần thắng cho chúng ta rất nhiều! Không phải các tiền bối của Chính - Tà lưỡng đạo năm ngàn năm trước cũng dùng cách này hay sao bây giờ chúng ta làm lại có gì là không được chứ?

Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt giải thích những suy nghĩ của mình với Đạm Đài Tuyền chậm rãi thuyết phục nàng ta.

- Được rồi! Chuyện liên hợp với Lục Tà Đạo ta có thể thay mặt Chính Đạo Tứ Tông hứa với ngươi!!

Sau khi nghe xong những lời Đông Phương Trường Minh nói Đạm Đài Tuyền đắn đo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

- Nhưng mà chúng ta thật ra phải phái ai đi làm thuyết khách mới có thể khiến bọn họ đồng ý đây?

Hơi dừng lại một chút nàng ta lại nói.

- Việc này sao? Đây là ý kiến do Đông Phương ta đưa ra không bằng để cho ta đi làm sứ giả đi!!

Đông Phương Trường Minh cười nói.

- Như vậy làm phiền Đông Phương Hầu rồi!

Đạm Đài Tuyền nghe vậy cũng không phản đối gật đầu một cái sau đó hai bên lại bàn thảo một số chi tiết quan trọng trong việc hợp tác rồi cáo từ ra về.

- À phải rồi! Chút nữa quên mất hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ta có một món quà muốn tặng cho Đạm Đài Tiên tử mong nàng nhận cho!!

Trước khi ra về Đông Phương Trường Minh đột nhiên nhìn Đạm Đài Tuyền cười một tiếng sau đó lấy từ trong người ra một miếng ngọc màu trắng ra ném cho nàng ta.

- Ầm!

Đạm Đài Tuyền nhìn thấy miếng ngọc màu trắng bay về phía mình vốn muốn mở miệng từ chối nhưng không biết tại sao trong lòng nàng ta lại có một cảm giác cường liệt muốn có được nó làm cho nàng ta không thể nào mở miệng mà chỉ có thể im lặng thu lấy nó.