Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 142: Thi Nhân Hợp Nhất (1)



Các Tu Luyện Giả ở hiện trường nhìn thấy những tấm thiệp do Cổ Hi phóng ra thì theo bản năng đưa tay tiếp lấy chúng nhưng khi bọn họ vừa chạm vào từ bên trong những tấm thiệp đó bỗng nhiên phóng ra vô số hắc khí.

- A a a a... Tay của ta... tay của ta!!

Một tên Tam Giai Tu Luyện Giả không kịp đề phòng trong chớp mắt đã bị hắc khí đó hủy đi một cánh tay đau đớn gào thét.

- Tê!

Những Tu Luyện Giả khác nhìn thấy như vậy đồng thời hít một hơi khí lạnh không chút do dự lập tức dốc hết toàn lực tạo thành từng đạo quang tráo hộ thân ngăn cách hắc khí với bản thân nhưng mà chỉ có những cường giả cao cấp như Tề Đằng, Thần Nam cùng với huynh muội Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi là có thể hóa giải hắc khí còn những người khác dù ít hay nhiều cũng bị hắc khí gây tổn hại tình hình trong lúc nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.

- Hắc hắc... Nhìn dáng vẻ cuống cuồng sợ hãi của bọn chúng bây giờ quả thật không uổng công các trưởng lão đã tốn công sức chế tạo ra số thiệp mời tử thần này. Sau ngày hôm nay toàn bộ Tu Luyện Giới nhất định sẽ lần nữa run sợ trước uy danh của Càn Thi Phái ta!!

Cổ Hi thấy vậy thì trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh âm trầm nói.

- Hừ! Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà ngươi đã đắc ý như vậy sao? Theo ta thấy thì Càn Thi Phái cũng không hơn gì một đám tiểu nhân chỉ biết giở những trò bẩn thỉu sau lưng người khác!!

Nhưng mà đúng lúc này sau lưng Cổ Hi đột nhiên lại vang lên một tiếng nói lạnh lùng khi hắn quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy một người thanh niên tóc trắng đang nhìn mình.

- Ngươi là ai?

Trên mặt Cổ Hi xuất hiện vẻ đề phòng nhìn người thanh niên hỏi.

- Bổn tọa Đông Phương Trường Minh hiện là Đông Phương Hầu của Đại Sở!

Đông Phương Trường Minh nhìn Cổ Hi nhàn nhạt nói.

- Hành động vừa rồi của ngươi đã phạm tội phá rối trật tự của kinh đô nếu biết điều thì mau theo ta về Hình Bộ chịu tội nếu không đừng trách ta không khách khí!!

Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục nói.

- Ta còn tưởng là ai thì ra là Đông Phương Hầu đại nhân. Trong mấy năm gần đây ta đã nghe rất nhiều tin đồn về ngươi biết được Đông Phương Hầu hiện nay đang được mệnh danh là đệ nhất cao thủ của Đông Đại Lục chúng ta. Chỉ là không biết bản lĩnh thật sự của Đông Phương Hầu có được như những lời đồn đó hay không mà muốn bắt ta quy án??

Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh Cổ Hi chẳng những không tỏ ra sợ hãi chút nào mà ngược lại còn cười lạnh một tiếng nói.

- Thực lực của ta như thế nào ngươi tự mình thử một lần không phải sẽ biết hay sao?

Đông Phương Trường Minh thấy vậy sắc mặt không chút biến hóa nhàn nhạt nói một tiếng.

- Đúng! Rất hợp ý ta!!

Cổ Hi cao giọng quát lên một tiếng sau đó lập tức đưa tay điểm vào mi tâm của mình một cái.

- Ầm!

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trên mi tâm của Cổ Hi không ngờ lại xuất hiện một cái hắc động tiếp theo chỉ thấy một cái quan tài màu đen từ bên trong bay ra.

- Quan tài? Tại sao bên trong mi tâm của Cổ Hi lại có quan tài bay ra? Đây thật ra là tà thuật gì??

Những người đang đứng xung quanh thấy tình cảnh cổ quái trước mặt thì kinh hãi thầm nghĩ.

- Mở!

Cổ Hi không chút quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn mình như thế nào sau khi lấy quan tài ra hắn lại vung tay lên quát nhẹ một tiếng.

- Ầm!

Nắp quan tài lập tức ầm ầm mở ra mọi người xung quanh đảo mắt nhìn lại thì chỉ thấy bên trong là một Song Dực Đọa Lạc Thiên Sứ với đôi cánh màu xám đang từ từ bước ra.

- Ầm!

Đọa Lạc Thiên Sứ này vừa xuất hiện lập tức tỏa ra một luồng khí tức cường đại đè ép lên người tất cả mọi người xung quanh.

- Cái gì? Đây.... đây thật sự là Đọa Lạc Thiên Sứ?

- Đúng! Là Đọa Lạc Thiên Sứ không sai! Trước đây ta đã nhìn thấy hình ảnh của bọn chúng trong cổ thư tuyệt đối không lầm lẫn được!!

- Không ngờ Càn Thi Phái thật sự lại có thể điều khiển được loại thi thể như thế này đúng là đáng sợ!!

- Đúng vậy! Xem ra sau này chúng ta tốt nhất là đừng nên chọc vào bọn chúng nếu không thì sẽ rất phiền phức!

- Ừm!

....

Những Tu Luyện Giả xung quanh vừa mới yên tĩnh lại bây giờ cảm nhận được khí thế do Song Dực Đọa Lạc Thiên Sứ phóng ra thì lại lần nữa xôn xao tuy chuyện Càn Thi Phái có thể điều khiển Thượng Cổ Kỳ Thi bọn họ đều đã có nghe nói qua nhưng mà bây giờ sự thật nhìn thấy vẫn không tránh khỏi kinh hãi.

Cho dù là Ngũ Giai cường giả như là bốn người Thần Nam, Tề Đằng và Nam Cung huynh muội giờ phút này hai mắt cũng không nhịn tập trung nhìn về phía Đông Phương Trường Minh bọn họ đều muốn biết hắn thật ra sẽ dùng biện pháp gì đối phó với khối Thần Thi này!!

- Khí thế hùng hậu lắm. Xem ra tên Đọa Lạc Thiên Sứ này khi còn sống cũng có thể tính là một cao thủ thực lực không tệ lắm. Chỉ là không biết hiện giờ ngươi có thể phát huy ra mấy thành thực lực của nó!!

Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát Đọa Lạc Thiên Sứ trước mắt một lúc rồi nói.

Bốn người Thần Nam nghe vậy thì hai mắt co rụt lại trong lòng âm thầm kinh hãi đây là giây phút nào rồi không ngờ Đông Phương Trường Minh vẫn còn tâm tư để đi đánh giá Đọa Lạc Thiên Sứ của Cổ Hi chứ?

- Đến đây đi để cho ta xem thuật điều khiển thi thể của Càn Thi Phái thật ra có bao nhiêu lợi hại đi!

Sau khi đánh giá xong Đọa Lạc Thiên Sứ Đông Phương Trường Minh lại nhìn Cổ Hi giang tay cười nói.

- Ngươi muốn biết thuật khống chế thi thể của Càn Thi Phái có bao nhiêu lợi hại chứ gì? Được! Hôm nay ta sẽ cho ngươi lãnh giáo cho đủ!!

Cổ Hi nghe thấy những lời của Đông Phương Trường Minh thì giận quá thành cười quát lên một tiếng.

- Gia Ti chúng ta cùng lên giết chết tên khốn kiếp cuồng vọng này!!

Tiếp theo đó chỉ thấy hắn nhìn Đọa Lạc Thiên Sứ ở trước người kêu lên một tiếng.

- Grao!

Đọa Lạc Thiên Sứ - Gia Ti nghe được mệnh lệnh của chủ nhân giống như có linh tính gầm vang một tiếng sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đen xông về phía bên phải Đông Phương Trường Minh.

- Giết!

Đồng thời Cổ Hi cũng quát lên một tiếng chát chúa dốc hết toàn lực thi triển Huyền Công trấn phái của Càn Thi Phái là Bất Tử Chân Kinh xông thẳng về phía bên trái của Đông Phương Trường Minh.

Hai đại cường giả một người, một thi cùng nhau liên thủ hình thành thế giáp kích thanh thế to lớn đúng là làm cho người ta phải khiếp sợ.

Nhưng mà chỉ bao nhiêu đó mà muốn dọa Đông Phương Trường Minh thì quả thật còn kém quá xa giờ phút này chỉ thấy hắn đưa hai tay lên trong không gian lập tức xuất hiện một trường khí quái dị chia ra làm hai phía trái phải cùng lúc đánh ra.

Chỉ thấy thì phát ra lực hút trong chớp mắt đã làm cả người Đọa Lạc Thiên Sứ mất đi khống chế bị cuốn thẳng đến trước mặt Đông Phương Trường Minh.

- Ầm!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy không chút khách khí vung tay lên trong không gian lập tức xuất hiện hơn chục đạo chưởng cương cùng lúc đánh lên thân thể của Đọa Lạc Thiên Sứ.

- Ầm! Đùng!

Cho dù thân thể Đọa Lạc Thiên Sứ có cường đại đến mấy nhưng cùng lúc bị hơn mấy mươi đạo chưởng cương đánh trúng cũng không thể nào chịu nổi đau đớn gầm lên một tiếng sau đó văng ra xa trong lúc nhất thời khó có thể đứng dậy.

Tình thế của Cổ Hi ở bên kia càng thêm không xong trường khí mà Đông Phương Trường Minh phát ra giống như từng thanh phong đao sắc bén dùng tư thế như sấm rền gió cuốn không ngừng quất lên người Cổ Hi trong lúc nhất thời khiến cho toàn thân hắn tràn đầy vết thương máu chảy đầm đìa bộ dáng chật vật vô cùng.

Nhưng mà bản thân Cổ Hi là người được Trưởng Lão Hội của Càn Thi Phái phái ra để thi hành nhiệm vụ trọng đại lần này tự nhiên phải có bản lĩnh phi phàm trong lúc nguy cấp hắn vẫn trấn định vô cùng cắn môi phun ra một ngụm tinh huyết lên trên trên chiếc chuông nhỏ ở bên hông.

- Ầm!

Chiếc chuông nhỏ nhận được tinh huyết của chủ nhân lập tức bắn ra hàng trăm đạo hào quang chói mắt tiếp đó phát ra từng đợt âm ba vang vọng.

- Ầm ầm ầm...

Dưới âm ba đó số phong đao do Đông Phương Trường Minh lập tức ầm ầm nổ tung.

- Vút!

Sau khi thoát hiểm thân hình của Cổ Hi không chút dừng lại hắn dùng tốc độ mắt thường không thể nào theo kịp lao đến trước mặt của Đọa Lạc Thiên Sứ - Gia Ti trên mặt đất.

- Ầm!

Tiếp theo dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người không biết Cổ Hi đã thi triển loại bí thuật quỷ dị gì,à từ thân thể của hắn và Đọa Lạc Thiên Sứ không ngờ lại đồng thời phát ra một số lượng hắc khí kinh nhân khi tiếp xúc với nhau hai luồng hắc khí này nhanh chóng hòa quyện lại thành một tạo thành một cái kén lớn bao bọc thân thể của cả hai lại giống như đang thực hiện loại biến hóa kỳ lạ gì đó.

Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy thì sắc mặt khẽ biến nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản mà chỉ nhíu mày đứng nhìn về phía cái kén hắn cũng muốn biết trước mặt mình Cổ Hi có thể giở được trò gì!!

- Ầm!

Qua một lúc cái kén hắc ám từ từ vỡ ra để lộ hình dáng của Cổ Hi đang ở bên trong.

- Tê!

Khi nhìn thấy hắn thì tất cả mọi người đang có mặt ở đây dù có gan lớn tới đâu cũng phải nhất tề hít một hơi khí lạnh bởi vì lúc này bản thân Cổ Hi không ngờ đã hoàn toàn dung hợp với Đọa Lạc Thiên Sứ - Gia Ti hình thành một con quái vật hai đầu bốn tay có bộ dáng cực kỳ đáng sợ

Trên mặt cái đầu phía trước của quái vật tuy có xuất hiện một lớp vẩy màu xanh cùng với một đôi sừng cong như sừng dê nhưng nhìn từ mắt mũi mặt mày vẫn có thể nhận ra đó là Cổ Hi nhưng mà cái đầu Đọa Lạc Thiên Sứ phía sau thì không được như vậy giờ phút này trên mặt nó là một lớp vẩy dày sáng loáng như sắt thép, bộ mặt hung ác đối mắt màu đỏ không ngừng liếc qua liếc lại cộng thêm đôi cánh màu đen mọc ngược từ trong ngực ra khiến cho nó nhìn qua không có chỗ nào giống một Thiên Sứ mà giống Yêu Quỷ nhiều hơn!!