Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 131: Gặp lại cố nhân.



Với tốc độ của mình rất nhanh ba người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nhược Lan Nhược Yên đã bay đến đệ nhất đại thành ở Tây Đại Lục - Bái Thổ Thành.

Khi đến nơi ba người cũng không trực tiếp bay vào trong thành mà đáp xuống ở một nơi gần đó sau đó từ từ đi bộ vào bên trong thành.

- Ba vị Quang Minh Thần Điện không cho phép người ngoài tự tiện tiến vào mời các ngươi trở về đi!!

Lúc ba người đến trước Quang Minh Thần Điện ở trung tâm thành chỉ thấy có một tên kim giáp Thần Vệ bước tới trước mặt ba người trầm giọng nói.

- Tại hạ Đông Phương Trường Minh ngày hôm nay dẫn theo hai vị phu nhân đến đây muốn gặp qua Quang Minh Giáo Hoàng một phen. Xin thông báo giúp!!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy trên mặt không có bất cứ biến hóa gì nhàn nhạt nói một tiếng.

- Tê! Ngươi là Đông Phương Trường Minh!

Tên Kim Giáp Thần Vệ nghe vậy kinh hãi kêu lên một tiếng sau đó lập tức quấn quít vô lễ của mình rồi nhanh chóng chạy vào bên trong Thần Điện bẩm báo.

- Giáo Hoàng đại nhân mời ba vị vào bên trong!

Sau một lát tên Kim Giáp Thần Vệ quay lại nhìn ba người Đông Phương Trường Minh cung kính nói một tiếng sau đó dẫn đường cho bọn họ đi vào một gian đại điện trống trải bên trong Thần Điện.

Người đứng bên trong đại điện là một trung niên nhân tóc vàng khuôn mặt hòa ái thân mặc một bộ pháp bào màu trắng rộng thùng thình chính là Quang Minh Giáo Hoàng.

- Đông Phương Hầu tôn quý không biết ngày hôm nay ngài hạ cố đến Quang Minh Thần Điện chúng ta là có chuyện gì?

Ông ta nhìn thấy ba người Đông Phương Trường Minh bước vào thì phất tay đuổi tên Kim Giáp Thần Vệ đi rồi trầm giọng hỏi.

- Giáo Hoàng đại nhân ngày hôm nay tại hạ đến đây là vì muốn thăm viếng một vị bạn cũ!!

Đông Phương Trường Minh cười nhẹ một tiếng nói.

- Bạn cũ? Đông Phương Trường Minh có bạn cũ nào Quang Minh Giáo Đình sao? Không lẽ là Hắc Mặc Tư? Không đúng! Ông ta và Đông Phương Trường Minh chỉ gặp nhau một lần trong hôn lễ của hắn hai người không thể nào là bạn cũ được! Vậy thật ra người đó là ai đây??

Quang Minh Giáo Hoàng nghe vậy nghi hoặc thầm nghĩ nhưng sau một lúc vẫn không tìm được đáp án.

- Đông Phương Hầu tôn quý không biết bạn cũ mà ngài muốn gặp là?

Ông ta chỉ có thể mở miệng hỏi Đông Phương Trường Minh.

- Người bạn cũ đó của ta chính là kẻ đã giao cho tấm lệnh bài này!!

Đông Phương Trường Minh cười nhẹ một tiếng sau đó lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài đưa cho Giáo Hoàng xem.

Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài trong tay Đông Phương Trường Minh sắc mặt Giáo Hoàng lập tức đại biến cũng khó trách hắn lại có phản ứng như vậy bởi vì tấm lệnh bài trước mặt hắn lúc này chính là vật đại diện cho thân phận Trưởng lão của Quang Minh Giáo Đình do đích thân Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất và Thủ tịch Đại Trưởng lão Lâm Lôi cùng nhau chế tạo ra một vạn năm trước!!

Đông Phương Trường Minh lại có được nó. Vậy thân phận của hắn không cần nói cũng đã biết! Bây giờ chỉ còn một chuyện làm Giáo Hoàng nghi hoặc đó chính là người bạn cũ mà hắn vừa nói đến là ai mà thôi!!

- Đông Phương Hầu.... không.... là Đông Phương Trưởng lão không biết người bạn cũ của ngài là?

Ông ta lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.

- Người bạn cũ đó của ta gọi là Lâm Lôi Giáo Hoàng ta muốn nhờ ngài thông báo với người bạn cũ của ta là ta muốn gặp hắn không biết có được hay không?

Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói.

- Được! Đương nhiên là được! Ta sẽ lập tức giúp Đông Phương Trưởng lão thông báo cho Đại Trưởng lão!!

Giáo Hoàng nghe vậy kêu lên một tiếng sau đó lập tức rời đi.

Đông Phương Trường Minh cùng với Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đứng ở đại điện kiên nhẫn chờ đợi.

- Ầm!

Sau một lúc lâu trong hư không đột nhiên lại vang lên một tiếng nổ to tiếp đó chỉ thấy một đại hán lưng hùm eo gấu xuất hiện trước mặt Đông Phương Trường Minh.

- Đông Phương Trường Minh ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ!!

Tên đại hán nhìn Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói.

- Ta đúng là đã chết nhưng bây giờ lại sống lại rồi ngược lại là ngươi mấy năm sống như thế nào?

Nghe thấy những lời này Đông Phương Trường Minh không chút tức giận mà còn nhìn đại hán thản nhiên nói một tiếng.

- Ta? Đương nhiên là sống còn tốt hơn năm đó rất nhiều rồi!!

Đại hán trầm giọng đáp lời.

- Ha ha ha...

Tiếp đó chỉ thấy cả hai người cùng cười lớn mấy tiếng rồi bước lên một bước đưa tay ra thân mật ôm chặt lấy đối phương.

- Lâm Lôi để ta giới thiệu với ngươi hai người này là Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên là hai vị thê tử đã trải qua không biết bao nhiêu hoạn nạn của ta!!

Sau khi buông ra Đông Phương Trường Minh đưa tay chỉ vào hai tỷ muội Nạp Lan đứng phía sau trầm giọng nói một tiếng.

- Lâm Lôi gặp qua hai vị!!

Lâm Lôi nghe vậy lập tức trịnh trọng kêu lên một tiếng.

- Bọn ta gặp qua Lâm Lôi huynh!

Hai tỷ muội cũng lập tức đáp lễ cứ thế hai bên lại khách khí với nhau một chút rồi phân chia chủ khách ngồi xuống.

- Lâm Lôi Giáo Hoàng đại nhân đâu rồi!!

Lúc này Đông Phương Trường Minh mới nhìn Lâm Lôi kêu lên một tiếng.

Giáo Hoàng trong lời nói của hắn đương nhiên chính là chỉ Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất.

- Sư phụ lão nhân gia dạo gần đây cảm nhận được tu vi của mình có dấu hiệu đột phá cho nên đang bế quan bên trong Thánh Giới. Trường Minh ngươi sao lại tìm ông ấy chẳng lẽ có chuyện gì sao?

Lâm Lôi trầm giọng hỏi.

- Đúng vậy. Ta có một vật muốn giao cho ông ấy!!

Đông Phương Trường Minh gật đầu nói.

- Là vật gì vậy?

Lâm Lôi nghi hoặc hỏi.

- Là thứ này!

Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói một tiếng sau đó lấy Xạ Nhật Tiễn từ trong không gian giới chỉ ra đưa đến trước mặt Lâm Lôi.

- Đây... đây.. Trường minh đây có phải là Xạ Nhật Tiễn trong truyền thuyết không?

Lâm Lôi nhìn thấy Xạ Nhật Tiễn trước mặt mình thì kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.

- Đúng vậy chính là nó.

Đông Phương Trường Minh gật đầu xác nhận một cái sau đó đem những chuyện bản thân đã trải qua ở Tử Vong Sa Mạc kể hết cho Lâm Lôi nghe.

- Trường Minh lần này ngươi đúng là đã giúp cho Quang Minh Giáo Đình chúng ta một chuyện lớn xin hãy nhận của Lâm Lôi này ba lạy!!

Khi nghe xong mọi chuyện Lâm Lôi kích động kêu lên một tiếng sau đó quỳ xuống mặt đất bộ dáng như thật sự muốn hành lễ với Đông Phương Trường Minh vậy.

- Lâm Lôi ngươi không cần hành đại lễ như vậy dù sao ta cũng có thể xem là một thành viên của Quang Minh Giáo Đình đem Xạ Nhật Tiễn trở về đây cũng xem như là trách nhiệm của ta...

Đông Phương Trường Minh thấy vậy không chút do dự vội vàng lên tiếng can ngăn.

- Trường Minh nếu ngươi còn ngăn ta thì chúng ta không còn là huynh đệ nữa!!

Nhưng hắn còn chưa nói hết lời thì đã bị Lâm Lôi lên tiếng cản lại sở dĩ Lâm Lôi kiên quyết làm như vậy là bởi vì hắn là người biết rõ độ quan trọng của Xạ Nhật Thần Tiễn hơn ai hết nó không chỉ đơn giản là một món pháp bảo cường đại mà còn là một phần thân thể của Quang Minh Thần đời thứ nhất tương lai Quang Minh Thần có trở về được hay không đều phải dựa vào nó. Chỉ bằng vào điểm này đừng nói là ba lạy cho dù là ba mươi lạy hắn cũng nguyện ý làm.

- Ầm!

- Ầm!

- Ầm!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy im lặng không nói tiếng nào nữa tiếp nhận ba lạy của Lâm Lôi.