Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 116: Thần Phong Học Viện - Đông Phương Phượng Hoàng!!



Đông Phương Trường Minh bước vào Nội Thiên Địa của mình quét mắt nhìn xung quanh một vòng thì chỉ phát hiện nơi này do bị trận chiến giữa hắn và Thần Gia Lục Tổ một vạn năm trước ảnh hưởng cho nên đã bị hủy diệt đến hơn tám thành bây giờ chỉ còn lại một mảnh tan hoang nhưng mà cũng may là khu vực Đông Phương Trường Minh cất giữ Sinh Mệnh Nguyên Tuyền do có Sinh Mệnh Thần Sơn cường đại bảo vệ cho nên vẫn không bị ảnh hưởng gì.

Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát Sinh Mệnh Nguyên Tuyền phát hiện linh hồn của Đông Phương Khiếu Thiên mà hắn đặt bên dưới vẫn hoàn hảo vô khuyết hơn nữa còn có dấu hiệu hồi phục chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể hoàn toàn thức tỉnh thì trên môi xuất hiện một nụ cười vui vẻ tiếp theo đó hắn lại chuyển bước đi tới một tòa cung điện ở trên đỉnh núi.

Khi hắn đẩy cửa ra thì chỉ thấy bên trong cung điện là các loại ống nghiệm thủy tinh to nhỏ khác nhau bên trong đó là thân thể và máu huyết của các loại Ma Thú mà Đông Phương Trường Minh đã săn giết trong thời gian còn ở Tinh Thần Hải trên. Những loại tài liệu này hiện nay cũng vật không thể thiếu để Đông Phương Trường Minh thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Lúc này chỉ thấy Đông Phương Trường Minh vung tay lấy ra một số cái lọ nhỏ cẩn thận thu lấy một số loại tinh huyết sau đó bước ra khỏi Nội Thiên Địa trở lại mật thất của mình tiếp theo đó lại hóa thành một đạo hào quang bay ra khỏi Sở Đô.

....

Ba ngày sau thân ảnh của Đông Phương Trường Minh đột nhiên xuất hiện ở thành thị được mệnh danh là nơi hỗn loạn nhất và cũng là nơi phồn hoa nhất trên Đông Thổ Đại Lục - Tội Ác Chi Thành!!

Sau khi vào thành Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng thì chỉ thấy trên đường có rất nhiều chủng tộc đang đi trên phố có người tóc đen có người tóc vàng, người tóc xanh, người tóc đỏ,.... quả thật vô cùng náo nhiệt sau đó hắn không lãng phí thời gian lập tức đi thẳng đến địa điểm nổi tiếng nhất bên trong Tội Ác Chi Thành - Thần Phong Học Viện.

Thần Phong Học Viện ở bên trong Tội Ác Chi Thành dương danh trên đại lục không phải chỉ vì có lịch sử truyền thừa lâu đời mà còn bởi vì nó là nơi đản sinh của rất nhiều cao thủ hầu như mỗi đời đều có ít nhất một cao thủ tuyệt thế nổi danh trên đại lục là từ đây mà ra.

Trong học viện có rất nhiều lớp khác nhau nhưng mà tổng cộng lại thì tất cả đều được chia làm bốn hệ lớn gồm: Tu Đạo Hệ, Ma Pháp Hệ, Đông Phương Võ Hệ, Tây Phương Võ Hệ. Mỗi năm vào ngày đầu tiên mỗi tháng Thần Phong Học Viện đều sẽ mở cửa cho những thanh niên nam nữ có thiên phú cực tốt trên khắp đại lục đến ghi danh nhập học thông thường những người này sau khi gia nhập học viện thì đều có thân phận ngang nhau.

Nhưng cũng có một bộ phận khác là con cháu của các vương công quý tộc trên đại lục từ nhỏ đã được người nhà dùng số tiền lớn đưa vào đây, đối với những người này những giáo viên trong Thần Phong Học Viện đa số đều lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt bởi vì bọn họ không những nguồn đại tài nguyên to lớn của Thần Phong Học Viện hơn nữa đám người đó cũng tạo nên một loại " danh nhân hiệu ứng " nhất định giúp danh tiếng của học viện có thể lan truyền xa hơn.

- Xin hỏi ngươi có biết Đông Phương Phượng Hoàng ở nơi đâu không?

Vừa tiến vào bên trong Thần Phong Học Viện Đông Phương Trường Minh lập tức đi đến trước mặt một tên học viên đang từ bên trong bước ra trầm giọng hỏi.

- Muốn tìm Đông Phương Phượng Hoàng sao? Nàng ta ở phòng 98703 ở ký túc xá nữ ngươi chỉ cần đi theo hướng này là sẽ tìm được!!

Tên nữ học viên đang bước ra nghe vậy thì liền nói.

- Đa tạ chỉ giáo!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái nói.

- Không cần khách sáo! À phải rồi tại sao huynh lại muốn tìm Đông Phương Phượng Hoàng vậy?

Nữ sinh hơi gật đầu một cái rồi tò mò hỏi.

- Là thế này Đông Phương Phượng Hoàng là muội muội của ta lần này ta đến đây là muốn thăm nó một chuyến!!

Đông Phương Trường Minh cười nói.

- Cái gì? Ngươi nói mình là đại ca của Đông Phương Phượng Hoàng sao??

Thiếu nữ nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng những học viên khác đang đứng xung quanh cũng đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Phượng Hoàng là một mỹ nhân tuyệt thế lại có thiên phú Ma Pháp vô cùng kinh người dù cho ở một nơi tập trung nhiều thiên tài như là Thần Phong Học Viện cũng là người vô cùng nổi bật nhưng mà trước giờ chưa ai nghe được tin tức gì liên quan đến gia đình nàng ta tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người thanh niên tự xưng là ca ca của nàng ta.

- Vút!

Đông Phương Trường Minh thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như vậy cũng không giải thích nhiều trực tiếp hóa thành một luồng bạch quang bắn tới khu vực ký túc xá nữ.

Bằng vào tốc độ của Đông Phương Trường Minh rất nhanh đã đến trước phòng 98703 vừa đẩy cửa vào trong hắn đã nhìn thấy một người thiếu nữ tuyệt sắc thân mặc hồng y đang khoanh chân ngồi trên giường nhắm mắt tĩnh tâm tu luyện Ma Pháp người đó đương nhiên chính là muội muội Đông Phương Phượng Hoàng của Đông Phương Trường Minh.

- Ngươi là ai? Tại sao lại dám xông vào đây quấy nhiễu ta tu luyện!!

Đông Phương Phượng Hoàng cảm nhận thấy có người đột nhiên xông vào bên trong phòng của mình thì tức giận quát lên một tiếng.

- Phượng Hoàng chỉ mới mấy năm không gặp mà muội đã quên người làm ca ca như ta rồi sao??

Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì mỉm cười một cái nói.

- Ca ca? Huynh chính là Trường Minh ca ca sao?

Đông Phương Phượng Hoàng hơi sửng sốt một chút rồi kinh hỉ kêu lên.

- Là ta! Phượng Hoàng thời gian này ca ca bận rộn quá nhiều chuyện không thể đến thường xuyên đến thăm muội được. Xin muội hãy tha thứ cho ta!!

Đông Phương Trường Minh tiến tới trước mặt Đông Phương Phượng Hoàng trịnh trọng gật đầu nói khi đang nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn về nàng ta hiện lên vẻ yêu thương không thể che dấu. Nói lại thì trong kiếp này ngoài Đông Phương Lăng Vân và Đông Phương Lăng Thiên hắn chỉ có Đông Phương Phượng Hoàng là người thân duy nhất không sủng nàng thì sủng ai? ( Cái này đương nhiên không tính hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên bởi vì bọn họ là người yêu của hắn không phải người thân)

- Ca ca huynh không cần nói như những chuyện huynh làm trong thời gian vừa qua muội đều đã có nghe nói muội không những không trách huynh mà còn tự hào về huynh nữa!!

Đông Phương Phượng Hoàng cười tươi nói.

- Ừm!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái.

- À đúng rồi! Lần này huynh đến đây ngoài việc đến thăm muội ra còn muốn bái phỏng viện trưởng của Thần Phong Học Viện một chuyến không biết muội có thể giúp ta dẫn tiến được không?

Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục.

- Việc này sao? Viện trưởng đại nhân là người rất thần bí với thân phận bây giờ của muội căn bản không thể gặp được ông ta nhưng mà muội có thể dẫn huynh đi gặp Phó Viện trưởng không biết có được hay không?

Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói.

- Cũng được!!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy lập tức gật đầu một cái chỉ cần gặp được Phó Viện trưởng của Thần Phong Học Viện thì hắn có tự tin có thể khiến ông ta ngoan ngoãn dẫn mình đi gặp Viện trưởng.

Tiếp theo huynh muội hai người lập tức lên đường.

- Người đó là ai vậy? Tại sao lại đi chung với Phượng Hoàng?

- Ta nghe nói hắn là ca ca của Phượng Hoàng đó!

- Ca ca Phượng Hoàng có ca ca từ bao giờ vậy?

- Ta cũng không biết! Nhưng mà nhìn hai người thân thiết như vậy xem ra không phải là giả rồi!!

Dọc đường đi những nam nữ học viên trong Thần Phong Học Viên thấy cảnh tượng đó thì trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc kêu lên.

Sau một lát Đông Phương Phượng Hoàng đã dẫn Đông Phương Trường Minh đi đến một căn phòng lớn bên trong có hai mươi mấy người đang ngồi tất cả đều là những giáo viên phụ trách giảng dạy ở Thần Phong Học Viện.

- Phượng Hoàng tại sao ngươi lại đến đây? Người bên cạnh ngươi là?

Một người trong đó nhìn thấy Đông Phương Phượng Hoàng đột nhiên bước vào thì nghi hoặc hỏi.

- Gia Cách Liệt lão sư đây là ca ca ta Đông Phương Trường Minh ngày hôm nay huynh ấy đến đây thăm ta cho nên sẵn tiện ta dẫn huynh ấy đến đây ra mắt các vị!!

Đông Phương Phượng Hoàng nghe vậy cười nói.

- Đông Phương Trường Minh ra mắt các vị!!

Đông Phương Trường Minh ở bên cạnh cũng lập tức lên tiếng chào hỏi.

- Gặp qua Đông Phương Tướng quân!!

Nhìn thấy cảnh đó những giáo viên của Thần Phong Học Viện cũng lập tức đứng dậy hoàn lễ tuy chưa từng chính thức gặp mặt nhưng những chuyện Đông Phương Trường Minh làm trong thời gian qua bọn họ ít nhiều cũng đã có nghe qua. Hôm nay hắn lại đích thân đến đây bọn họ thân là gia chủ sao lại có thể thất lễ được?

- Đông Phương Tướng quân hôm nay ngài đến đây không biết chỉ là muốn chào hỏi chúng ta hay là còn có chuyện gì khác!!

Lúc hai bên chào hỏi nhau xong Phó Viện trưởng của Thần Phong Học Viện ngồi trên chủ vị mới nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi.

- Thật không dám dấu ngày hôm nay ta ngoài việc muốn chào hỏi các vị ra còn có chuyện muốn bái phỏng Viện trưởng của Thần Phong Học Viện một lần!!

Đông Phương Trường Minh thẳng thắn nói.

- Muốn bài phỏng Viện trưởng? Ngươi dựa vào cái gì?

Phó Viện trưởng nghe vậy trầm giọng hỏi.

- Dựa vào ta là Đông Phương Trường Minh!!

Đông Phương Trường Minh không nóng không lạnh nói.

Các giáo viên của Thần Phong Học Viện nghe vậy không nhịn được đồng loạt nhíu mày lại tuy cái tên Đông Phương Trường Minh gần đây rất nổi tiếng trên đại lục nhưng chỉ bằng như vậy mà muốn gặp Viện trưởng của bọn họ thì thật sự quá cao ngạo rồi! Phải biết rằng bọn họ giảng dạy ở đây không biết đã bao nhiêu năm nhưng mà cơ hội gặp được Viện trưởng cũng không có mấy lần!!

Nhưng Phó Viện trưởng lại không suy nghĩ như vậy người ngoài có thể không biết nhưng quan hệ giữa Thần Phong Học Viện bọn họ và Vạn Bảo Các thật sự rất tốt hai bên luôn âm thầm giúp đỡ lẫn nhau. Thời gian gần đây qua lời của Từ Phong ông ta đã biết được tên Đông Phương Trường Minh trước mắt rất có thể là một tên Thượng Cổ cường giả chuyển thế. Mà hiện giờ trước mặt mình hắn lại xưng tên là Đông Phương Trường Minh như vậy có nghĩa là....

- Được! Dựa vào mấy lời của Đông Phương Tướng quân ta có thể phá lệ dẫn ngươi đi gặp Viện trưởng đại nhân một lần. Đông Phương Tướng quân mời theo ta!!

Sau một lát suy nghĩ xong xuôi chỉ thấy Phó Viện trưởng nhìn Đông Phương Trường Minh nói.

- Được!

Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái sau đó hai người cùng lúc hóa thành hai đạo hào quang bay ra ngoài chỉ để lại một đám người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở lại trong đại sảnh.