Thông tin truyện

Thần Đao Sát Thủ

Thần Đao Sát Thủ

Thể loại:

Kiếm Hiệp

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Lão nô vốn đang đứng bên cạnh mộ phần, chợt thấy Kim Thân Vô Ngân sắt mặt lộ vẻ hoảng hốt, thân hình chao đảo, vội chạy đến định đỡ lấy, ngay khi ấy một tiếng cười vang lên phía vách đá cùng với một bóng người lao ra như điện chớp, kèm theo đó là tiếng chưởng phong lóe lên như chớp giật. Chỉ nghe lão bộc hự lên một tiếng thê thảm; cả người lão ngã xuống như một thân cây đổ, máu từ vết thương ở đầu trào ra trộn lẫn với não trong rất khủng khiếp.


Trong nháy mắt người mới đến đã quắp ngang thân hình mềm nhũn của Kim Thân Vô Ngân lúc đó hình như mê man. Hắn phóng mắt nhìn ra xa một dãy đất mênh mông tầng tầng lớp lớp mây mù, rồi nhếch mép cười lạnh lùng âm độc, tự nói : "Lão phu sẽ phá tan tành Kim Gia lâu của các ngươi...." Một hồi ân oán giang hồ lại nhấc lên.. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đâu mới là hướng đi đúng đắn? Mời các bạn cùng theo dõi những chuyển biến ly kỳ tiếp theo của truyện Thần Đao Sát Thủ.

Danh sách chương

Bình luận truyện