Thần Chủ Ở Rể

Chương 494



CHƯƠNG 494

Trấn Bắc Vương sao lại xuất hiện ở đây!

Ai có tư cách này, khiến Trấn Bắc Vương do quốc chủ nước R đích thân phong tặng, cuồng đao Trần Ứng Long làm đàn em!

Vương Bác Thần! Vương Bác Thần!

Cậu cậu cậu cậu ta là, thần chủ!

Chỉ có thần chủ nước R mới có thể khiến Trấn Bắc Vương cung kính như vậy!

Vương Bác Thần, là thần chủ!

Cậu ta là thần chủ!

Trong nháy mắt, các loại ý nghĩ sinh ra, giống như một cỗ tà hỏa, đốt linh hồn của Lăng Tĩnh đang run rẩy!

Nhưng đã muộn, tất cả đều đã muộn!

Chẳng trách, cậu ta không để nhà họ Chu vào mắt!

Chẳng trách cậu ta tự tin sẽ diệt được nhà họ Chu như vậy!

Bởi vì cậu ta là thần chủ!!!

Trong ánh mắt của Lăng Tĩnh lộ ra sự tuyệt vọng, đao quang huyết sắc đó ở trong mắt ông ta càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn!

Ông ta ngay cả cơ hội ra tay cũng không có!

Ông ta nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu đang trào máu, rất quen thuộc!

Không, đó là tôi!

Đó là cơ thể của tôi!!

Đầu của Lăng Tĩnh đập xuống đất, rơi xuống ở trước mặt các ông trùm!

Một vị Võ Tông, chết rồi!!!

Anh ta, một đao giết Võ Tông!!!!

Chu Chấn Nam, hai tay đang run rẩy, uy nghiêm trong mặt biến mất vào lúc này!

Chỉ còn lại sự sợ hãi!

Chỉ còn lại sự kinh sợ!

Chỉ còn lại sự khủng hoảng!

Bốp!

Ở trong một màn vô cùng đáng sợ này, Vương Bác Thần lại tát một cái vào mặt Chu Chấn Nam, đánh cho Chu Chấn Nam nôn ra máu.

Vào lúc này, bọn họ chỉ nghe thấy, Vương Bác Thần lạnh lùng nói: “Tôi nói diệt cả nhà họ Chu ông thì diệt cả nhà họ Chu ông! Các ông giết một mình ông cụ Phương, nhà họ Chu nền mạng cả nhà!”

Tiếng tát giòn tan giống như lời thì thầm của thần chết, nghe ở trong tai khiến người ta dựng tóc gáy.

Những ông trùm vừa rồi nói chuyện kia bất luận là nhân vật quan trong trong chính phủ, hay là ông trùm của thế giới ngầm, họ dường như thấy ma, bị dọa cho hai chân run rẩy!

Thi thể không đầu của Lăng Tĩnh càng khiến sự sợ hãi này tăng lên một tầng!

Một vị Võ Tông, bị giết trong vòng một đao!

Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có!