Thần Chủ Ở Rể

Chương 484



Trần Ứng Long cười nói: “Các ngươi bị điếc sao? Tướng chủ nói rồi, các người đều là một đám rác rưởi, ngậm cái miệng thối lại hết đi, bằng không, giết!”

Lời nói đầy sát khí và ngạo mạn kia khiến những người ở bậc thứ ba vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ.

Hai người này không coi bọn họ ra gì.

Mà người thanh niên trước mặt lại càng kiêu ngạo hơn, coi bọn họ như không khí!

Lúc này, ngay cả những người ngồi trước mặt cũng không nhịn được nhìn qua bên này.

Chu Chính Thắng đập mạnh ly rượu xuống bàn, sắc mặt tái mét!

Hôm nay, mặt mũi nhà họ Chu coi như mất sạch vì cái tát này!

Hai người áp đảo khắp nơi, không ai có thể kiểm soát được!

Ông ta phải ra mặt rồi!

“Người thanh niên này, đừng tự đâm đầu vào chỗ chết, nhà họ Chu tôi không phải là nơi có thể làm càn! Ba tôi sống nhân từ nên không chấp với cậu, đã cho cậu một con đường sống nên đừng có không biết điều. Nếu không, cậu có mạnh đến đâu cũng chỉ là con kiến trong mắt nhà họ Chu tôi thôi.”

Chu Chính Thắng nghiến răng, giọng điệu lạnh nhạt, lộ rõ sát ý.

Vương Bác Thần nhìn ông ta, cười khẩy: “Con kiến? Ai cho nhà họ Chu các người dũng khí này thế?”

Chu Chính Thắng tức giận nói: “Thằng không biết điều kia, mày muốn thách đấu với nhà họ Chu tao sao? Được thôi, hôm nay để tao xem xem mày có bản lĩnh gì mà dám làm càn trước mặt nhà họ Chu tao!”

Vương Bác Thần khinh thường nói: “Ông không có tư cách nói chuyện với tôi.”

Sau đó, anh nhìn Chu Chấn Nam, hung hăng nói: “Chu Chấn Nam, ông còn giả chết sao! Vương Bác Thần tôi hôm nay sẽ tiêu diệt nhà họ Chu các người, ông… biết tội chưa!”

Gì cơ!

Câu này khiến những người còn lại sợ hãi không dám phát ra tiếng động.

Anh lại gọi thẳng họ tên của ông cụ Chu!

Lẽ nào anh không biết ông cụ Chu là ai sao?

Sao anh dám!

“Mày tự tìm cái chết!”

Chu Chính Thắng tức giận mặt tái xanh.

Anh dám gọi thẳng tên của ba ông ta trước mặt ông ta, còn thốt ra những lời lẽ ngông cuồng muốn tiêu diệt nhà họ Chu!

Kẻ điên này phải giết!

“Diêu Võ Tông, Quý Võ Tông, xin hai vị ra tay chặt đầu thằng nhãi này!”

Chu Chính Thắng ôm quyền với hai người cùng bàn.

Diêu Võ Tông gật đầu: “Được.” Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Quý Võ Tông hờ hững nói: “Chỉ giết một con chó mà thôi, đừng khách sáo!”

Nói xong, hai vị Võ Tông đứng dậy đi về phía Vương Bác Thần.

Hai vị Võ Tông đã ra tay rồi!

Mọi người không khỏi phấn khích.

Võ Tông còn mạnh hơn cả Đại Tông Sư!

Ở Giang Nam chỉ có một vị Võ Tông thôi!

Hôm nay nhà họ Chu có đến hai vị Võ Tông đến mừng thọ ông cụ Chu.