Thần Chủ Ở Rể

Chương 481



Ông ta là đại ca xã hội đen tỉnh Lâm An, nhưng lại sợ hãi trước ánh mắt của một thằng nhãi hỉ mũi chưa sạch, nếu truyền ra ngoài, ông ta biết giấu mặt vào đâu.

“Chấm hết thôi!”

Anh Cẩm hét lên một tiếng, cầm cái ghế đẩu đập thẳng vào đầu Vương Bác Thần.

Vương Bác Thần ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm nhìn, tiếp tục tiến lên trước.

“Chết đi!”

Trần Ứng Long bất ngờ xuất hiện trước mặt anh Cẩm, tung ra một đòn đá cao chân!

Bình thường lúc đánh nhau, không ai dám sử dụng chiêu thức tự dồn mình vào đường chết này cả.

Là đại ca xã hội đen, anh Cẩm dĩ nhiên biết đạo lý này.

Nhưng bây giờ, gương mặt ông ta tràn đầy hoảng sợ!

Bởi vì ông ta nhận ra mình không thể nhìn rõ tốc độ của đối phương.

Chỉ thấy đối phương nhấc chân lên, thoáng một cái đã nghe thấy một tiếng ầm, cái ghế vỡ nát.

Ngay sau đó, một cỗ trọng lực nện vào đầu ông ta!

Răng rắc!

Âm thanh phát ra khiến người ta sởn gai óc, anh Cẩm chỉ cảm thấy đầu đau nhói, cổ đột nhiên lún xuống!

Ông ta muốn nói chuyện, nhưng máu cứ trào ra khỏi miệng.

Mà cảnh tượng này khiến người ta vô cùng hoảng sợ!

Anh ta đá một cước này khiến cổ anh Cẩm dính thẳng vào ngực, chỉ chừa lại mỗi cái đầu bên ngoài, như thể anh Cẩm không có cổ!

Anh Cẩm bị một cú đá này giết chết!

Chết rồi!

Anh Cẩm chết rồi!

Còn chưa kịp phản ứng đã bị người ta đánh chết!

Cảm giác kinh hãi trào dâng trong lòng, những người còn muốn mắng nhiếc bỗng kinh ngạc há hốc mồm không nói được lời nào!

Có người chết trong bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Chu!

Điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa là cảnh tượng này vẫn không thu hút được sự chú ý của thanh niên kia!

Anh còn không thèm nhìn lấy một cái!

Mà vẫn tiếp tục tiến lên trước!

Ở đây có tổng cộng ba cấp bậc, tất cả bọn họ đều nằm ở bậc thứ ba. Người ngồi càng gần thì càng mạnh!

Ngay cả nhân vật như anh Cẩm cũng chỉ có thể ngồi ở bậc thứ ba. Cho nên có thể tưởng tượng được người trước mặt đáng sợ đến nhường nào!

Ngay cả trước mặt tụ tập toàn bố già nhưng tốc độ của chàng thanh niên vẫn không hề chậm lại, anh đã đi đến bậc thứ hai!