Thần Chủ Ở Rể

Chương 464



Bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, cô ta vậy mà bị một tên nghèo kiết xác xấu xí, quát lớn!!

Lẽ nào lại như vậy!!

“ Thằng nhóc này chết chắc rồi, thế mà ngay cả Chung Diễm Phương cũng dám gây sự, Chung Diễm Phương thế nhưng là độc chiếm của cậu Sài, lần trước có minh tinh tuyến một nảy sinh tranh chấp với Chung Diễm Phương, cậu Sài trực tiếp đem nữ minh tinh tuyến một kia đánh cho tàn phế rồi, còn phong sát cả giới, quá thảm luôn.”

“Còn không phải sao, nhà họ Sài ở Đông Đảo, đó thế nhưng là trùm tài chính, tài sản gia tộc lên tới mấy chục nghìn tỷ, ai dám trêu chọc.”

Có người nói nhỏ, âm thầm lắc đầu.

Người trẻ tuổi bây giờ thật sự không biết trời cao đất dày là gì, vậy mà cả Chung Diễm Phương cũng dám trêu chọc.

“Anh đứng lại đó cho tôi!!”

Chung Diễm Phương khí bạo, xông lên phía trước, hung thần ác sát, đưa tay đi kéo áo Vương Bác Thần.

Bốp!

Một tiếng tát thanh thúy vang lên, cả người Chung Diễm Phương lập tức bay ra ngoài mấy chục bước, người con trai lưng mang đao sát khí đằng đằng nói: “Tướng chủ kêu cô cút, hiểu không?”

Mẹ nó!

Chung Diễm Phương bị người ta đánh rồi!!!

Một lúc này, hiện trường nổ tung rồi!

Chung Diễm Phương, đó chính là đứng đầu Tứ Tiểu Hoa Đán vừa được chọn ra năm nay, đang hot, nhân khí và lưu lượng đều là đỉnh cấp, sau lưng còn có cậu Sài chống lưng, hiện tại, vậy mà bị người ta đánh rồi!!

Đây là đang đục thủng trời sao!

Hai người này chết chắc rồi!

Lúc nãy Chung Diễm Phương còn chỉ là muốn bọn họ quỳ xuống xin lỗi, bây giờ, với tính cách có thù tất báo của cậu Sài, sợ là không chỉ là quỳ xuống xin lỗi đơn giản như vậy nữa!

Huống chi, người bị đánh, còn là độc sủng của cậu Sài, đây chính là đánh vào mặt cậu Sài đó!

Hai tên thằng nhóc này chết chắc rồi, ai cũng không cứu được bọn họ.

Cậu Sài, rất nhanh sẽ đến rồi!

Chung Diễm Phương dưới sự giúp đỡ nâng dậy, chật vật không chịu nổi đứng lên, trên mặt có một dấu ấn bàn tay màu đỏ tươi, khóe miệng còn chảy máu.

Vô cùng oán độc mà chỉ tay về phía Vương Bác Thần và Trần Ứng Long, nói: “Các người, dám đánh tôi! Các người chết chắc rồi! Anh Kiện đến rồi, các người đều phải chết!”

Lúc này, trong tiếng gầm tràn ngập tính mị hoặc, một chiếc xe chạy tốc độ màu đen dừng lại.

Nhìn thấy chiếc xe hơi này, hiện trường gần như sôi trào lên, tất cả các phóng viên lập tức vây lên, một mảnh âm thanh thu hút.

Chiếc xe này, quả thực chính là nữ thần trong mộng của tất cả đàn ông, tạo hình tổng thể cực kỳ sắc bén, góc cạnh rõ ràng, tràn đầy sắc thái chiến đấu.

Vừa xuất hiện, liền trở thành tiêu điểm của ánh mắt toàn trường.

Siêu xe Lykan!

Số lượng có hạn toàn cầu chỉ có 7 chiếc!