Thông tin truyện

Tham Thiên

Tham Thiên

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Cuối thu năm 540 sau công nguyên, tại Trường An, kinh đô nước Ngụy. Nơi tỏa ra ánh sáng đó là một tòa miếu thờ không lớn lắm lại khá rách nát. Ngay giữa đại điện có một đống lửa, quanh đó có mấy đứa trẻ ăn xin quần áo tơi tả. 


Tụi nó là những đứa nhỏ tầm mười ba mười bốn tuổi đến từ khắp nơi nhưng lại quyết định kết bái cùng nhau. Trong lúc mưa đêm Trường Nhạc nhìn thấy gói thuốc mà chị hắn mang về không những hắn không uống mà còn hất đổ bởi vì hắn nghĩ chén thuốc đó không sạch sẽ, hắn vô cùng tức giận vác đau đi ra khỏi miếu.


Trường Nhạc ngờ rằng đại tỷ vì lo chưa bệnh cho nó mà dùng thân thể đổi thuốc của đại phu. Sau khi rời miếu, Nam Phong co giò chạy thục mạng, tiệm Tế Thế kia cách ngôi miếu của chúng chỉ có năm dặm đường, thêm nữa trước đó cả đám đã chậm trễ không ít thời giờ, nói vậy tức là hiện tại Trường Nhạc đã đến tiệm thuốc rồi. Liệu đám trẻ có kịp thời đến ngăn chặn một thảm kịch sắp xảy ra không?

Bình luận truyện