Thông tin truyện

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Càn Long lần đầu tiên gặp nàng lần đầu tiên ở chợ nô lệ. Người rách rưới bẩn thỉu, lại còn bị xích trông chẳng có chút tự tôn, vậy mà lại dám trừng mắt nhìn hắn. Đường đường là người đứng đầu cả một đất nước, là người thuộc dòng dõi cao quý mà bị một tên tiểu nhân coi không ra gì, hắn bắt đầu thấy có hứng thú với nàng, liền đem nàng vào cung. Nàng thì cũng khỏi phải nói đi, xuất thân trong sự nghèo túng, giờ được tiến vào cung thì lúc nào cũng được các phi tử đút lót để giúp mình được Càn Long sủng ái. Trong mắt nàng chỉ có tiền mà thôi. Nàng lại cải trang thành nam nhân, giữ chức thái giám. 

Ôi thôi thôi, một tên hoạn quan cùng với cái đầu nhẵn bóng bị cạo trọc phân nửa khiến Càn Long lại càng không nhận ra. Mãi khi tới thanh lâu, hắn mới bắt đầu sinh nghi sự việc bởi nàng lúc nào cũng né tránh nữ nhân, mà cả nam nhân nữa. Có lần nàng còn chơi khăm, bỏ xuân dược vào trà của hắn, khiến hắn suýt mất tự chủ, suýt thì phát hiện ra thân phận của nàng. Sau vài cuộc thử nghiệm, hắn cuối cùng cũng rõ hơn bao giờ hết nàng thực chất là nữ nhi, hắn tự trách mình rằng ở bên cạnh nàng suốt sáu năm như thế mà chẳng mảy may biết gì.

Bình luận truyện