Tha Thứ Cho Anh Mãi Mãi

Chương 19



Đang đi trên đường bỗng nhiên có một người phụ nữ đứng chặn trước mặt Linda. Cô ta tự xưng là Laysha, học trò của cha cô. Vì vậy theo đề nghị của cô ta, hai người liền vào quán ven đường để thảo luận một chút chuyện riêng tư.

- Tôi có nghi ngờ cái chết của ngài The8 có liên quan tới Nancy.

Cô ta đưa cho Linda một tờ giấy xét nghiệm ADN.

- Ý cô là sao? _ Linda ngu ngơ hỏi.

- Vết máu dính trên người ngài The8 trùng khớp với ADN của Nancy.

" Tạch " chiếc cốc vỡ làm đôi, Linda bóp chặt chiếc cốc bị vỡ khiến mảnh thành cứa vào tay chảy máu. Có mơ cô cũng ko nghĩ Nancy lại có liên quan tới cái chết của cha cô.

Lúc này Nancy và Gin cũng đang nói chuyện với nhau. Nét mặt Nancy rất sợ hãi, cô ta liên tục cắn môi, thỉnh thoảng còn bật khóc.

- Xin anh hãy giúp em thoát khỏi Linda. Nếu cô aays mà biết em chính là nguyên nhân khiến cho ngài The8 chết, cô ấy sẽ giết em mất.

- Tự cô làm tự chịu _ Gin lạnh lùng từ chối nhưng Nancy đã nhanh hơn một bước.

- Nếu anh ko chịu giúp em, đồng nghĩa với việc chuyện anh có mặt ở hiện trường cũng sẽ bại lộ _ Nancy ko tin Gin sẽ ko giúp cô.

- Nancy.....cô dám? _ Gin đanh mặt nắm chặt cổ tay cô ta.

- Chết đến nơi rồi thì chuyện gì em cũng dám làm hết. Anh cứ suy nghĩ đi hôm sau báo lại cho em biết.

- Ko cần tôi sẽ giúp cô nhưng cô phải an phận nghe lời tôi. Đặc biệt ko được phép lại gần Linda, kể cả Anna cũng ko được.

- Tuân lệnh _ Nancy mỉm cười mãn nguyện rời đi bỏ lại Gin với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.