TFBoys Và Nhóm Nhạc Nữ Nổi Tiếng

Chương 4: Trùng hợp(p2)



Vào đến phòng vip3 cô nhân viên mở cửa cho ông va cô vào,mới vào đến phòng ông nói:-Chào ông bạn lâu rồi không gặp khỏe không

-tôi khỏe

Sau hai câu nói chuyện của hai ông chủ tịch cô gái tay cầm chiếc điện thoại mới ngước mắt lên nhìn thấy Ông và cô,cô ấy nói

-Nhã Hân

Nhã hân nghe theo phản xạ nhìn thấy Ngọc kỳ cũng thốt lên

-Kỳ sao cậu lại ở đây

Hai ông bố thì ngơ ngác ( như con nai) nhìn nhau rồi đồng thanh nói

_Hai đứa quen nhau à?

_Vâng. hai người cùng nói

_thôi bây giờ hai đứa ngồi đây, kể cho ba nghe hai đứa sao quen nhau, Ngọc Kỳ con vừa đi Hồ Nam về không lâu làm sao quen được con chủ tịch đây. Ba Nhã Kỳ hỏi

-chuyện là như này........

-à thì ra là như thế. Ông nói

Nói xong ông quay sang bàn chuyện hợp đồng giữa hai công ty. Còn hai cô kia thì ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời không biết hai ông bố nói chuyện gì

-Con gái tôi đang định vào CLB âm nhạc không biết có kế thừa tài sản của tôi không nữa. Ba Ngọc Kỳ than với ông

-Vậy thì chúng ta cùng hoàn cảnh rồi con bé nhà tôi ( lớn rồi còn gọi là con bé) cũng muốn vào CLB âm nhạc. Ông than

-Hay là cho hai đứa cùng vào một CLB để tiện chăm sóc nhau ông thấy thế nào. Ba Ngọc Kỳ

-Cũng được nhưng Kỳ là ở CLB nào

-Tôi không biết*quay sang hỏi Kỳ* Con muốn vào CLB nào?

- Ba ơi con muốn vào CLB ở Hàn quốc cơ

-Ờ, cái gì ở Hàn Quốc á?

Kỳ gật đầu rồi quay sang nói chuyện tiếp với con bạn

-Ông thấy thế nào-hỏi ba cô

-chắc là cho hai chúng nó sang Hàn học là được. Con gái tôi muốn gì được đấy không ai ngăn đuợc nó đâu

-thôi cho hai bọn nó sang Hàn, dù gì chúng cũng lớn rồi. Ba Kỳ

-Hai con thấy thế nào.* quay sang nhìn hai đứa nó*

- Dạ dạ cái gì cũng được ( phải là như nào cũng đươc chứ)

Xong cái phần nói chuyện hai ông bố quay sang ký hợp đồng còn hai cô nàng tiểu thư kia thì đi thăm quan Bắc Kinh rồi đi mua sắm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sáng hôm sau

Cũng như mọi ngày ở Anh lẫn ở Trung nó đều dậy sớm làm bữa sáng cùng cô giúp việc

-Ba à xuống ăn cơm

-Uk ba xuống ngay đây

Ông xuống ngồi vào bàn cô nói

- hôm nay mẹ về nếu ba bận con đón mẹ cho

-Uk con đón hộ ba nhé

- vâng

Tại sân bay

-Mẹ à mẹ đang ở chỗ nào đấy?

-Mẹ đang ở chỗ ngồi chờ con ra đấy đón mẹ đi con

- Vâng chờ con chút

Cô vừa dập điên thoại thì một cô gái trong sân bay hét to: " Tf BOYS kìa". Mọi người trong sân bay chạy tới xin chữ ký rồi hét làm ồn cả sân bay:

-Vương Tuấn khải ơi tớ yêu cậu. Girl1

-Ôi má ơi Vương Nguyên Đẹp troai đáng yêu quá à. Girl2

-trời ơi soái ca lòng tôi Thiên Tỷ kìa lạnh lùng quá a. Girl3

"Xí mấy người này là ai mà các girl cứ bâu vào như ruồi bâu thế nhỉ" cô nghĩ thầm

Cô thản nhiên đi qua họ bỗng có hai cô gái khác chạy tới làm cô ngã cô hét lên

AAAAAAA

Khi cô mở mắt thì cô đang trong tay của một người con trai và đó không ai khác là Thiên thiên nhà ta

-Cô có sao không. Thiên Tỷ nhẹ nhàng hỏi

-Tôi không sao cảm ơn.

Sau khi cô ra khỏi tay Thiên mấy cô gái ở đó nhìn cô bằng một ánh mắt giết người như ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cô vội vã đến chỗ mẹ mặc kệ những ánh mắt ấy

" con nhỏ đó là ai mà đòi Thiên đẹp trai đỡ chứ" girl1

" con đó nó cố tình ý, nghĩ mình là ai mà đòi Thiên đỡ"

Nhưng lời xì xào đó may ko lọt vào tai nó nếu không mấy người kia chết chắc

-Mẹ mẹ đợi con có lâu không/

-Cũng bình thường.thôi mình ra xe về thôi con, mà ba không ra đây đón mẹ à

- Ba bận rồi nhờ con ra đón nè

-Um mình về thôi

Cô và mẹ cùng về ngôi nhà thân yêu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hazz mỏi hết cả tay