TFBoys Và Nhóm Nhạc Nữ Nổi Tiếng

Chương 23



Sáng thứ 2hôm nay chị Lâm phải trực nhật nên đi sớm còn 3 cô phải đi với tụi anh đến trường đương nhiên vừa đi thì y rằng Nguyên_Ngọc Kỳ dg nói chuyện khá vui vẻ,linh Chi-Thiên Tỷ dg cãi nhau còn 2 người kia im thin thít chẳng nói gi, bước trường

-Ê mày mấy con nhỏ kia đi với mỹ nam kìa- nữ sinh 1( viết tắt là ns)

-Hôm nọ còn thấy Khải xuống làm wen cơ mà- NS 2

-Mặt con nhỏ đó dày nhỉ, tội cho nó quá- NS # tặc lưỡi

....bla....bla....

Chả quan tâm cô đi thẳng vào lớp Nguyên quay say

-Hai em rủ Lâm với Hân ra chơi xuống canteen nha

--Chắc em ko dc xuống rồi- Kỳ xụ mặt

-Sao vậy- Nguyên hỏi

-Anh có mời em đâu

-Xời tưởng j Nguyên ko mời thì anh mời cả cô nữa nha Nấm Lùn- Thiên

-Hứ tôi ko phải nấm lùn nghe rõ chưa tảng băng- linh Chi hét

-Tôi hiền lành dễ xương đáng yêu thế này ( vãi cả)mà cô gọi tôi là TẢNG BĂNG HẢ- thiên nhấn mảnh 3 chữ cuối

-Linh Chi Bĩu môi rồi khoác tay Kỳ vào lớp rồi quay sang nói vọng lại" xin lỗi ra chơi tụi em bận lắm ko xuống canteen dc đâu"

Vừa bước vào lớp cô "ném" chiếc cặp sang 1 bên( hơi quá thì phải) rồi nằm gục xuống bàn, Linh Chi và Ngọc Kỳ cứ ríu ra ríu rít bên tai mệt gần chết:

-Bạn j ơi lấy hộ mk cái bút dưới chân bạn với- một cô gái có mái tóc đen nói với Ngọc Kỳ và Linh Chi

-Cúi xuống nhặn cây bút dưới chân Kỳ đưa cho cô bạn" của bạn đây"

-Cảm ơn bạn mk tên là Hoàng Thiên Băng chúng mk làm wen dc ko

-Mình tên Ngọc Kim- Kỳ nói

-Mk tên Linh Nhi- Linh Chi nói( tên mấy người này thay đổi ko nhiền nhỉ)

-Sau đó mấy người ngồi tám chuyện một góc nhìn khác ba nhỏ Ngọc Diện,MIMI< LYLy dg nhìn tụi nó với ánh mắy căm phẫn thật ra chuyện cho Thiên Băng làm bạn với tụi cô nằm trong kế hoạch của ba ả

Giờ ra chơi

Ba cậu xuống canteen với mk dc ko- Băng hỏi tụi cô

-Ừ dc đấy- Kỳ Linh Chi cùng nói

-Còn cậu- quay sang hỏi cô

-gật đầu thay cho sự trả lời, chọn 1 góc khuất ngồi Băng lên tiếng

-Các cậu ăn j-

-Cho ba bọn mk 3 cốc trà sữa bạc hà 5 cây kem 5 gói bimbim 3 đĩa bánh kem 2 đĩa gà rán, 4 đĩa phô mai que nha- Kỳ cười trả lời luôn cho cả nhóm

Thiên Băng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mk cô bê ba cốc trà sữa cùng 2 đĩa gà rán đầy dầu mỡ vào cùng 1 cái khay bê ra cố tình trượt ngã vâng và đương nhiên tất cả đồ ăn đổ hết lên người Linh Chi và Nhã Hân riêng Kỳ thì lại ko sao

- Xin lỗi mk ko cố ý - thiên Băng cuống cuồng xin lỗi vẻ mặt lo lắng hoảng hốt( giả tạo theo mệnh lệnh)

-Không sao đâu- Linh Chi cười, cô trả nói j bước lên lớp

-Ngọc Kim cậu mang đồng phục thể dục ko - Linh Chi hỏi

-Hôm nay có tiết thể dục đâu mà mang- Kỳ

-Chết rồi chẳng lẽ mặc như này đến cuối giờ học

Cùng một chỗ trong canteen có ba áng mắt nhìn ba tụi nó với tâm trạng cực kỳ vui luôn nhưng cũng ko cười mà

giữ hình tượng ngoan hiền nết na.Cô thì đi ra cái nó giả tạo đó.bước về phía nhà vệ sinh dg đi thì gặp Khải

-Nhã hân người em làm sao vậy- Khải ngạc nhiên hỏi nhìn cô

-Không sao. Chỉ là có người hất đồ ăn lên thôi

-hôm nay hình như lớp em ko có tiết thể dục về lớp anh anh cho mượn quần áo

-ko cần đâu anh cho linh Chi đi

-Linh Chi lấy đồ của Nguyên hoặc Thiên cũng đc em lấy đồ của anh mà mặc- khải vui vẻ trả lời

-Cám ơn- cô đi theo anh về lớp

-------

- Này em mặc vào đi- anh đưa cho cô 1 bộ đồng phục thể dục của trường

-thế anh hôm nay ko có tiết thể dục à

-Có nhưng học xong rồi

-Ồ cảm ơn anh về KTX tôi sẽ trả

Cô nhận lấy bộ đồng phục rồi chạy vào nhà vệ sinh

-----------

-Con nhỏ đấy chắc cũng chả tốt lành gì đâu có khi nó có ý hất thức ăn vào người em thì có- Lâm đưa cho Linh Chi bộ quần áo

-Chắc bạn ấy lỡ tay thôi em thấy bạn ý tốt mà- Linh Chi nhận bộ quần áo trên tay Lâm nói

-Em thì bt cái gì đi thay đi chuẩn bị vào lớp rồi đấy

-bt rồi ko lắm nói mãi

-Hừm- Lâm nhăn mặt nhìn Linh chi

Sau khi hai đứa nó vào lớp thì có gặp phải những ánh mắt soi mói của các hs trong lớp và ánh mắt căm thù của ba nhỏ kia

-em mày kia ko phải đồng phục của Khải ca sao con nhà quê đó lại đc mặc- HS 1 nhìn cô

-Chắc ko phải đâu - HS 2 biện hộ

-Nhưng mày ko thấy cái ký hiệu ở cổ áo kia ạ- HS 1 nói

-UK nhưng mà sao có thể- HS 2

-hay con nhỏ kia ăn cắp- HS 3 nhảy vào

-Uk chắc thế bình thường khải có cho ai muốn đồ đâu- HS 1..,,,,, vân vân và mây mây nhưng cô đâu có bận tâm





















------------