[TFBoys] Tình Yêu Định Mệnh

Chương 24: Mia. Vì cậu mình sẽ làm tất cả



- Nè 2 đứa bớt giỡn à nha. - Kelvin.

- Tụi em giống giỡn không chứ? - nó phụng phịu.

- Đính chính lại đi chuyện này là sao hả Khải. - Bella nghiêm mặt.

- Haizz. Em xin đính chính lại Dương Minh Nghi là bạn gái của Vương Tuấn Khải. - anh.

Sau câu nói đó nguyên đám tụi nó và tất cả học sinh đều im lặng nhìn nhau rồi các lời bàn tán xì xào nổi lên ghen tị có, hâm mộ có, khen cũng có chửi cũng có.

- Mày không đùa chứ? - Mia nhìn nó yếu ớt, bên cạnh là Kelvin cũng đang khó hiểu nhìn nó.

- Thật mà. - nó nắm tay Mia rồi cười.

- Nghi đi với tụi chị tí. - Bella kéo nó đi dẫn theo cô, nhỏ, Dương Dương và Mia.

- Em theo tụi anh. - Kelvin kéo anh đi bao gồm cả cậu, nhóc, Devin, Trí Hoành, Quốc, Bảo và Nhật Anh.

* Lớp học: ( đoạn này nói tiếng Việt nha)

- Nói. - Bella nhấn nó xuống ghế rồi hỏi.

- Nói gì? - nó.

- Sao mày làm vậy? - cô nhìn nó khó hiểu.

- Đơn giản thôi, có tình cảm thì tới với nhau. - nó cười.

- Thật chứ? Hay mày chỉ cố tránh...Devin. - Mia.

- Lừa tụi mày tao được lợi gì đâu chứ? - nó.

- Thật chứ? - nhỏ.

- Thề mà. - nó.

- Tạm tin. - all đồng thanh.

- Xí, Nãy giờ mọi người nói gì vậy? Không nói xấu tui chứ? - Dương im lặng giờ mới lên tiếng.

- Haha không đâu. - cả lũ cười.

" Mia à chỉ cần em hạnh phúc chị sẽ làm mọi thứ, em gái của chị..." nó im lặng nhìn Mia.

* Nhà kho:

- Chuyện này thế nào vậy? - Nhóc.

- Thì như mọi người thấy đó, em với Nghi,... - anh đang nói thì BỘP

- Im đi. - Devin đấm vô mặt anh khiến khóe môi chảy máu.

- Cô ấy thuê mày phải không. - Devin nắm cổ áo anh.

- Bỏ tay ra đi. - Anh nhìn Devin.

- Devin bỏ tay ra. - Kelvin nhìn Devin bằng ánh mắt sát khí.

Devin bỏ tay ra cố nén tức giận nhìn:

- Nếu dám làm Nghi buồn đừng trách tao. - Devin nói rồi bỏ đi.

Rồi mọi người kéo nhau lên lớp.

* Tại lớp:

- Về rồi đây. - Kelvin vui vẻ bước vào.

- Chào mọi người. - Anh vui vẻ vẫy chào.

- Anh...anh sao vậy? - nó chạy về phía anh.

- À...anh chỉ té thôi mà.

- Thật không? - nó.

- Thật mà. - anh cười.

- 2 à. - nó nhìn 2 nó tức giận.

- Em hỏi ông bạn của 2 á 2 vô tội. - Kelvin nắm tay Bella.

- Devin? Sao anh đánh Khải? - nó chạy lại chắn trước mặt Devin.

- Né ra. - Devin.

- Trả lời em trước. - nó chặn lại.

- Em... - Devin nắm tay nó dồn vào góc tường.

- Em làm gì sai mà anh đối xử với Khải như vậy? - nó.

- Em im đi. - Devin.

- Không...- nó đang nói thì bị Devin khóa môi.

- Bỏ cô ấy ra. - anh kéo Devin ra rồi đấm vào mặt Devin.

- Anh...- nó ôm anh khóc.

- Từ giờ cô ấy là của em anh không được đụng tới. - Nói rồi anh kéo nó ra ngoài.

Mọi người trong căn phòng đó nhìn nhau im lặng....