Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 7



Khi thấy ba đứa kia JungKook đứng ngơ ra đấy dây thần kinh như mất cảm giác có thể nói sao nhỉ? À là do cậu sợ người kia về Việt Nam? Sợ không gặp lại nữa sao? Nhếch mép cười khinh bản thân rồi nhanh chân bước đến chỗ Jimin

- Xem kìa. Không lẽ họ về nước? -JungKook chỉ tay về phía ba đứa

Jimin nghe như sét đánh. JungKook cậu nói cái quái gì vậy? Đó là suy nghĩ của Jimin lúc này.

- Cái gì? -Jimin nhìn theo hướng tay JungKook.Sau khi thấy họ thì mắt chữ O mồm chữ A.

- Không hay rồi anh Jimin thích nhỏ tên Mia đến vậy mà? Thằng em này nói đúng chứ? -JungKook nhếch mép

- Im đi -tiếng Jimin lạnh lùng nhưng không giấu được sự bất an xen lẫn buồn bực

-------------------------------------------------

Trong khi các chàng đang lo lắng thì ba tiểu thư đây cứ luyên thuyên suốt đoạn đi

- Buồn ngủ quá -Nhi

- Lên máy bay mà ngủ -Ngân

- Nghe nói đang hè nên có nhiều người đến Jeju lắm sao mày kiếm vé hay thế Băng -Nhi

- Ừ -Băng đáp gọn

- Mày cứ thích kiệm lời với bạn bè là sao? -Nhi

- Nhỏ tiếng đi -Băng vừa nói tay lấy tai tai nghe bên trai đeo nốt vào tai

- Aishhhhhh tức quá mà -Nhi

- Thôi đi Nhi đây là nơi công cộng -Ngân

- Đúng đấy. Nên bỏ cái tật lắm lời -Băng

- Bạn bè kiểu gì á -Nhi nghiến răng nói rồi bước nhanh chân đi trước. Còn hai chị kia vẫn thong thả như thi model

----------------------Nơi soát vé------------

Khi đến nơi soát vé để chuẩn bị lên máy bay thì hai chàng nhà ta hơi bất ngờ. “Không lẽ suy nghĩ của mình là sai?” Đó là suy nghĩ của JungKook. “Sao Mia lại lên chuyến bay này?” suy nghĩ của Jimin.

- Trái đất này tròn thật. Đi đâu cũng gặp -Ngân lên tiếng trước (tiếng việt)

- Hừ -Băng/Nhi đều nhếch mép

- Mấy cô đi lộn máy bay sao? -JungKook lạnh tanh

- Đây là cửa 3 để ra máy bay đến Jeju -Nhi đáp một câu tiếng anh dài. Vì sao ư? Vì JungKook không giỏi tiếng anh. Nhưng lạ thay Rap Monster lại chen ngang

- Đúng có gì sao? -(tiếng anh luôn)

- Xin lỗi? Anh có thấy bản thân hơi vô duyên không? -Nhi đáp

- À ừ sorry -Rap Monster

- Bọn họ là ai vậy? -V

- Cô gái kia là Mia. Em chỉ biết mỗi tên cô ta. -JungKook liếc qua Băng -Đây là con nhỏ khó ưa chuyên gia gây sự chú ý của em -chỉ về phía Nhi -Còn kia là bạn của hai nhỏ này -chỉ về Ngân

- Là người hôm qua em nói sao? -V

- Tránh ra -Băng gắt

Sau cái giọng lạnh hơn băng kia ai nấy đều hơi lạnh sống lưng. Jimin nãy giờ đứng im như tượng thấy Băng mừng rỡ lên tiếng hỏi

- Mia bây giờ đâu có chuyến về Việt Nam? Sao em lại ở đây? -Jimin

- Nếu tôi nói tôi đi máy bay nhà tôi thì anh tin không? -Mia đưa đôi đồng tử màu xanh kia nhìn Jimin

- Máy bay riêng sao? -Jimin hỏi lại

- Ừ -Băng

- Sao có thể? -Jimin ngơ

- Sao không thể

- Vậy là em về Việt Nam thật sao?

- Giỡn thôi. Tôi đi Jeju -Băng mỉm cười nhẹ nhưng chả ai để ý

- Thật sao -BTS đồng thanh

- Tránh ra. Mọi người biết giọng nói này của ai không? Là Ngân đấy. Giọng lạnh hơn hồi nãy của Băng luôn. Vì bị “bơ đẹp” nên tức đó =))))

- Cậu bình tĩnh đi -V. Haha tức cười từ nãy giờ V cứ chăm chăm nhìn Ngân chắc bị hút mất cái hồn rồi.

- Nhưng nhà em giàu tới mức có máy bay riêng sao? -anh già Jin lên tiếng

- Mấy anh biết tập đoàn Dansk chứ? -Nhi

- Ừ -BTS

- Đó là tập đoàn của Mia -Nhi hãnh diện dùm con bạn

- Gì chứ? -BTS

- Em là con gái của doanh nhân sao? -Jimin nghi ngờ

-Ừ -Băng gật đầu đáp

- Tập đoàn Dansk là của gia đình em thật sao? -JHope đơ toàn tập

- Của riêng tôi thôi -Băng thãn nhiên đáp

Ngơ hết rồi các bác ạ. “Gì chứ của riêng cô ấy sao? Cô ấy là ai vậy chứ?” Tất cả thành viên BTS đều suy nghĩ như vậy

- Cô tên gì? -JungKook thấy không khí khá yên ắng nên cất tiếng

- Tên tôi? Ôi JungKook đây cần biết tên tôi chi vậy? Chỉ sợ tên tôi anh không thể đọc thôi -Nhi cười khẩy

- Có nickname cũng được -Jimin

- À ừ cứ gọi em là Lubi thưa Jimin oppa -mắt mẹ này tròn xoe

- Còn em? -V lợi dụng hỏi luôn thể

- Yeri -Ngân