Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 51



- Mia...cậu biết ai tên Lubi không?

”Đùng” như sét đánh ngang tai. Mia nhíu mày tò mò, sao lại muốn hỏi chuyện này?

Dù có khó hiểu thế nào Mia cũng không muốn dấu Berry

- Biết -Mia đáp

Berry ngỡ ngàng, đúng là Mia biết người tên Lubi đấy

- Là ai vậy?

- Một người đã chết -Mia thẳng thắng nói

Từng câu chữ Berry nghe không sót, cảm giác sợ sợ ôm trùm lấy cô, không lẽngười đã chết kia giống cô tới mức anh chàng đụng cô lúc nãy nhận nhầm?

Thấy Berry im lặng, Mia mới hỏi

- Sao lại hỏi vậy?

- Không...không có gì...chỉ là tự nhiên thôi

Làm sao mà có thể qua mắt Mia? Mia thấy trong đôi mắt kia có sự lo lắng, kèm theo chút bối rối

Cô chợt nhìn lên màn hình ti vi. BTS sao? Mà cái cảnh kia hình như đang ởLondon thì phải. Trong đầu Mia có lẽ đã hình dung và hiểu toàn bộ sựviệc

- Gặp rồi à? -Mia hỏi vu vơ

- Hả? Gặp ai? -Berry giật mình

- Không gì -Mia cười như không cười đáp lại

”Chắc đã gặp thật rồi, lại gặp rắc rối nữa” tạch lưỡi với cái suy nghĩ của mình, Mia bước ra ngoài

Cô lấy con BMW của mình ra, phóng hết tốc độ trên con đường thanh vắng

-Alo? -đầu dây bên kia đáp

- Anh đang ở đâu vậy? -giọng Mia dịu dàng

- London có gì sao?

- Em muốn gặp JungKook, bảo cậu ta đến quán coffee đối diện tháp đồng hồ Big Ben

Nói xong cô cúp điện thoại, rẽ hướng đến địa điểm vừa rồi

Mở cửa bước vào, quán này khá vắng vẻ vì thiết kế trong quán khá mộc mạc không bắt mắt khách hàng nhưng tay nghề ở đây rất tuyệt

Mộc mạc là bởi vì xung quanh chỉ được làm bằng gỗ đơn xơ, hơn nữa chủ quánnày trước kia từng tham gia xã hội đen nên chả ai dám đến chỉ có nhữngngười nước ngoài không biết thi thoảng mới ghé

Mia chọn cái bàn trong góc khuất rồi ngồi xuống

- Cháu lại đến một mình sao? -một người phụ nữ có dáng người mập mạp hỏi

- Hiện tại là thế ạ, nhưng cháu đang đợi bạn -Mia lịch sự đáp lại

- Đợi Berry à?

- Không ạ

Thật ra cô là khách quen ở đây, bà chủ lại rất mến cô nên mỗi lần cô đến không cần gọi món bà cũng tự biết phải đem gì ra

Nhưng mà dạo gần đây cô cũng hay cùng Berry ra đây nên bà chủ cũng biết Berry

- Đây là loại Capuchino ta mới nghĩ, cháu thử xem -người phụ nữ nói

Dứt lời người phụ nữ ấy đặt ly Capuchino nóng hổi lên cho Mia, cô cũng lịch sự gật đầu rồi nhâm nhi tách Capuchino, dáng vẻ không khác gì bà lãođang nhâm nhi tách trà

- Ngon lắm ạ nhưng hơi béo -cô đáp

- Như cháu biết....ta thích những thứ béo -người phụ nữ trả lời

Mia bất giác mỉm cười

Người phụ nữ này tốt thật, lúc nào cũng làm cô phì cười thế này không giống với người

Bỗng từ ngoài cửa, bóng dáng cao ráo của một chàng trai bận một cây đen đi tới

Người phụ nữ lật đật chạy ra chào nhưng dáng dấp khó khăn nên đã va vào bàn té xuống đất

Rất may JungKook đã kịp đỡ

- Cảm ơn chàng trai

JungKook lạnh lùng đi đến bàn của Mia

- Có chuyện gì à? -cậu hỏi

- Cứ từ từ gọi đồ uống trước nhỉ?

Người phụ nữ kia lại đi đến, tay cầm cuốn menu hỏi

- Cậu muốn uống gì?

- Trà

Sau khi gọi xong cậu ngoay lại nhìn trực diện vào Mia

- Cậu đã gặp nó?

JungKook nhíu mày khó hiểu? Nói không đầu không đuôi thế này ai hiểu cho được

- Ý tôi là Lubi -Mia đáp

Giật mình nhìn Mia, sao cô lại biết? Nhưng cậu cũng không chắc có phải là Lubi hay không

- Sao chị biết? -cậu hỏi

- Vì tôi là Mia

***

Noel mọi người đi đâu thế? Tui ở nhà viết chuyện cho mọi người đây

Tiếp tục ủng hộ chuyện của tui nha mọi người ơiiii