Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 42



Kể từ ngày hôm ấy đến nay cũng đã hơn một tuần, ngày nào JungKookcũng lạnh nhạt, không chịu mở miệng với ai, có khi còn gắt gỏng với mọingười nữa

Xem ra cậu chưa quên được người con gái ấy, Asahina Sakura

Cái tên tuy đẹp nhưng sao cứ làm tim cậu nhói lên

Hôm nay là chủ nhật, cậu uể oải từ trong giường bước ra, mặt cậu bơ phờ chứa đầy mệt mỏi

Sau khi làm vệ sinh sạch sẽ, cậu tiến vào bếp, lục tủ lạnh chỉ còn hộp sữa nên cậu đành lấy và uống hết trong một hơi

Đi loanh quanh trong nhà nhưng cậu chả thấy bóng dáng của một thành viên nào, điều này làm cậu thắc mắc

Mãi lâu sau cậu nhìn thấy một mảnh giấy note ghi “JungKookie bọn anh thấy nhóc hơi mệt nên cho nhóc nghỉ một hôm”

Miệng cậu bất giác cong lên hình vòng cung, đúng là các anh thương cậu út nhất mà

Nhưng để cậu một mình tử kỉ ở nhà thế này có chút không vui, phải nói là quá chán

thì đúng hơn

Thế đấy, cậu lăn từ sofa rồi lăn xuống đất, hết chỗ này đến chỗ khác

“Quá chán” đó là hai từ miêu tả suy nghĩ của cậu lúc này

Cậu móc điện thoại ra lướt web, bỗng mắt cậu dừng lại ở một mẩu tin có tiêu đề là “Lộ tin ca sĩ Mamoru Heta hẹn hò với nữ diễn viên, người mẫu trẻnổi tiếng Itou Kayoko”

Tin này đăng cách đây 2 ngày, và bây giờ nó đã trở thành chủ đề bàn tán của cả thế giới

Đúng là sức ảnh hưởng của Heta quá lớn, lại cộng Kayoko, mẩu tin này đã đứng đầu lượt xem trên các trang mạng

Cậu thầm cười khinh, miệng lẩm bẩm

- Hóa ra đây là lí do cậu trở về, Sakura

***

Trong khi JungKook đang ở nhà thảnh thơi thì cả nhóm phải bận bịu chạy show

Mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại trên cổ

- Thiếu JungKook thấy trống vắng quá -V lên tiếng đầu tiên

- Đúng đó -cả nhóm đều đồng thanh

Ở ngoài, các fan cứ nháo nhào lên khi không thấy JungKook, fan cứ lo rằng cậu bị ốm hay gì đấy mà đâu hay cậu đang vô cùng rảnh rỗi ở nhà

Ở phòng chờ, mọi người đang nghỉ ngơi dưỡng sức thì có hai cô gái trẻ bước vào, cả nhóm ai nấy đều bất ngờ

- Sao lại đến đây? -Jimin dùng giọng ngọt hỏi, tay còn xách dùm Mia mấy túi đồ ăn

- Tụi em đến để tiếp năng lượng cho các anh đây -Yeri cười tươi, tay giơ lên mấy ly cà phê béo ngậy

- Em không mệt chứ? -V kéo Yeri ngồi lên đùi mình rồi ân cần hỏi han

- Không mệt mà

Ba chàng đã kể chuyện cho các anh là bọn nó đang học tại Hàn Quốc nên cácanh cũng không khó hiểu vì sao Yeri và Mia lại có mặt ở đây, điều cácanh quan tâm là hình như còn thiếu một người nào đó

- Ơ Lubi đâu? -Jin nhanh nhẹn hỏi

- À nó bảo nó hơi mệt nên không đi được, nó gửi lời xin lỗi mọi người đấy -Mia đáp

- Ây có gì đâu mà xin lỗi -JHope xua tay

- Bọn anh còn phải cảm ơn nữa đây này -Rap Monster thêm vào

Cả bọn ngồi nói chuyện rôm rả, nụ cười có ở khắp phòng, đúng là tiếp thêm năng lượng có khác

***

Thật ra nó có mệt mỏi gì đâu, chỉ tại nó nghe là hôm nay JungKook không tới chương trình âm nhạc nên nó không muốn đi thôi

Với lại nó còn đang khó chịu vì vụ hôm qua

Hôm qua, không hiểu trời đánh kiểu gì mà mưa to tầm tã luôn lại đúng ngày nó trực nhật nữa chứ

Mia và Yeri thì về trước, nó thì không có dù, quanh đi quảnh lại thì trong lớp chỉ còn mình nó và JungKook

Ấy vậy mà khi nó mở lời mượn dù thì cậu lại gắt gỏng với nó

Bởi vậy hôm qua nó dằm mưa về ướt như chuột lột luôn

Cũng may nó có sức khỏe tốt nếu không chắc bệnh liệt giừơng rồi