Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 29



Cả 3 đi xuống chỗ đã được cô phân công

Lúc đầu khi thấy 3 đứa nó vô JungKook và Jimin lẫn V đều ngạc nhiên, nhưng cũng vô cùng vui nha

- Sao cô lại ở đây? -JungKook hỏi

- Vì bộ đồng phục này thôi

- Gì? -cậu khó hiểu

- Bộ này là do Mia thiết kế đó -nó cười

Chả hiểu gì cả, không lẽ vì một bộ đồng phục mà nó lại bay sang đây? Nếu vậy chắc phải cảm ơn Mia. Đó là suy nghĩ của cậu

Chỗ V và Yeri suốt ngày cứ luyên thuyên mồm mép luôn

- Anh tưởng em đang ở Trung Quốc? -V hỏi

- Ý anh là anh rất muốn em ở đó luôn đúng không? -Yeri móc lại

- Không phải nhưng...

- Ở bên đó em khổ lắm chi bằng về đây với anh -Yeri cười

- Haha em làm đúng rồi đấy -V cười lớn

Bên Jimin và Mia thì khá yên ắng, có lẽ Jimin vẫn còn để ý chuyện của Mia và Shank?

Trời ạ, Shank lại còn ngồi trên Mia nữa chứ

Thấy Jimin lạ lạ Mia mới quay sang hỏi

- Anh sao vậy?

- Không có gì -Jimin lạnh nhạt đáp

Đúng lúc này Shank lại quay xuống nói gì đó với Mia bằng tiếng Anh rồi còn nháy mắt với Mia nữa, vậy mà Mia còn mỉm cười rồi xoa đầu Shank rất thân thiết

Jimin thật sự chỉ muốn đánh Shank thôi

***

Giờ ra chơi, trong khi cả lớp đã ra hết chỉ còn vài người ở lại

Lúc này Jimin mới kéo tay Mia đi với ý định xử phạt cô nhưng cánh tay bên kia của Mia đã bị Shank giữ lại

Hoàn cảnh này sao giống tình tay ba như vậy nhỉ?

Shank nhìn Jimin bằng ánh mắt băng lãnh nhưng lại rất thản nhiên còn Jimin như đang muốn ăn tươi nuốt sống Shank vậy

- Buông ra -Jimin gằn mạnh giọng

Shank có vẻ không nghe, tay vẫn một mực giữ lấy Mia

- Tôi bảo cậu buông tay cô ấy ra -Jimin gầm lên như một con quái thú

Giận! Jimin đang rất giận

- Sao tôi phải nghe anh? -Shank nói

- Cô ấy là bạn gái tôi

- Anh xứng chắc? -Shank hỏi lại

Cảm giác khó chịu khi có kẻ tự xưng là bạn trai của chị gái mình

Jimin dùng lực kéo thẳng Mia ra ngoài, Mia bị lôi đi nhưng chả biết phải làm gì

Đến một chỗ vắng Jimin mới thả tay Mia ra, ép cô vào tường, hôn lấy hôn để môi cô, anh giờ như một con mãnh thú vậy

Khi cạn dần oxi anh mới buông Jimin ra

Bờ môi của Mia bỗng chốc sưng tấy lên lại còn rớm máu nữa

- Hình phạt dành cho em -Jimin cất giọng

- Em làm gì sai? -Mia hướng đôi mắt lạnh lùng về phía Jimin

Jimin hậm hực bỏ đi, anh ghét cái ánh mắt đó, cái ánh mắt nhìn anh như kiểu anh rất đáng hận

Đi một đoạn anh gặp Shank đang đứng chắn ở giữa

Đúng vậy, Shank đã thấy cảnh vừa rồi

- Tránh ra

“Bốp” một cú giáng xuống khuôn mặt của Jimin

- Khốn khiếp -Shank nhìn Jimin chửi một câu

Jimin gượng người đứng dậy giáng lại cho Shank một cú nhưng Shank đã bắt được

- Anh đã làm gì Mia? Hả? -Shank như nổi điên

- Làm gì là quyền của tôi -Jimin giương mắt nhìn Shank

“Bốp” Shank lại cho một cú đấm xuống thẳng bụng Jimin

Jimin mất đà ngã nhào xuống sàn

- Anh không xứng làm bạn trai chị ấy, tốt nhất nên biết điều, đừng để chị hai tôi tổn thương nếu không tôi sẵn sàng dùng danh của gia tộc Buster Heal để giết chết anh -từng chữ thoát ra khỏi miệng Shank như một tảng băng đang đè bẹp lên thân của Jimin vậy

Jimin nghe không xót một chữ nào, ngẫm nghĩ mới nhớ đến hai từ “chị hai”

Thế là sao? Mia là chị hai của Shank. Vậy là...hai người họ là chị em?

Nghĩ đến việc mình làm vừa rồi với Mia, Jimin chạy nhanh đi tìm cô

Anh vì ghen tuông dẫn đến mù quáng, dẫn đến việc làm tổn thương Mia rồi

***

Trong lớp, Yeri V JungKook và Lubi đang bàn về chuyện vừa rồi

- Đó là ai vậy? -V hỏi

- Cậu ta là Shank, hotboy của trường này, cậu ta học rất giỏi nữa nhưng vô cùng lạnh lùng -JungKook kể

- Nhưng tại sao cậu ta lại giữ tay Mia? -V thắc mắc

- Vì Mia đẹp nên đã làm siêu lòng của cậu ta rồi -Yeri cười

- Cậu vừa nói cậu ta tên gì? -Lubi hỏi lại JungKook

- Shank

Một nụ cười hiện trên môi Lubi khiến cả đám tò mò

Thật là không ngờ bao nhiêu năm rồi mới gặp lại, giờ thấy Shank khác quá

Hồi nhỏ Lubi có gặp Shank mấy lần rồi

- Có gì sao? -Yeri hỏi

- Jimin thật là, ghen tuông mù quáng -Lubi nói

***

Jimin tìm thấy Mia đang đứng một mình trên sân thượng

- Mia -anh gọi

Cô quay mặt lại, khuôn mặt không cảm xúc chiếu thẳng vào Jimin khiến anh đau buốt

- Mia anh...-định tiến tới bên Mia nhưng một câu nói đã làm bước chân anh dừng lại

- Đừng -Mia nói

Jimin bất lực nhìn Mia

- Mia...anh xin lỗi -Jimin nói với giọng buồn rầu

- Tôi đã sai ở chỗ nào? -Mia hỏi

- Em không sai, là anh sai...anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nổi giận với em

- Anh không tin tưởng tôi? Anh nghĩ tôi có người khác đúng chứ?

- Mia không phải anh không tin tưởng em mà là anh không tin tưởng bản thân mình, anh sợ anh không bằng cậu ta, nhưng anh lầm rồi Mia, em tha thứ cho anh được không?

Câu nói vừa dứt Mia đã lao vào lồng ngực của Jimin

Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô miệng không ngừng xin lỗi

- Jimin -cô gọi tên anh

- Sao hả? -giọng Jimin lại trở về dịu dàng

- Shank là em trai của em -cô nói như một lời giải thích

- Ừ, anh biết rồi -khẽ mỉm cười

Mia rời khỏi lồng ngực của anh nhướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ

***

- Là sao? - cả ba đồng thanh

- Tên đầy đủ của cậu ta là gì?

- Không biết -JungKook đáp

- Là Shank Buster Heal -Lubi nói

- Không lẽ cậu ta...

- Đúng, cậu ta là em trai của Mia

- Haha Jimin này thật là hết chỗ nói -V cười

- Sao tao chưa bao giờ nghe Mia nói nó có em trai? -Yeri hỏi

- Mày có hỏi nó đâu -Lubi đáp

- Vậy sao mày biết em trai Mia?

- Hồi nhỏ tao có gặp Shank mấy lần, nhưng giờ nhóc ấy khác quá nên tao không nhận ra

Shank đi vào nhìn lướt qua bốn đứa tụi nó như không khí

Thấy vậy Lubi mới tiến đến ngồi xuống cạnh Shank

- Ra chỗ khác -Shank gắt lên

- Ya nhóc con, không nhớ chị sao? -Lubi hỏi

- Cái gì?

- Đừng nói nhóc quên Hoàng Hân Nhi này rồi nha -nó nói một câu tiếng việt khiến Shank ngạc nhiên