Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 25



Sau khi bọn nó về Việt Nam thì BTS cũng trở nên bận rộn vô cùng, các anh phải đi biểu diễn ở các nước khác nhau đến nỗi không thể gọi điện cho bạn gái

Yeri đã về Trung thăm gia đình, và lại bị nhốt ở nhà làm con ngoan trò giỏi, bị quản gia dạy “nữ công gia chánh”

Lubi chỉ biết dõi theo các idol oppa qua màn hình laptop thôi, không thì cũng đi chơi khoác tán

BTS có một chuyến lưu diễn ngắn ở các nước châu Âu, họ sẽ ghé thăm London Anh Quốc đầu tiên

***

Gió mùa thu ở London thật êm dịu

Một cô gái xinh đẹp bước đi trên đường phố London tràn ngập sắc thu nhìn thật cuốn hút

Ngồi xuống cái ghế gỗ trên đường, cô ngắm nhìn những cặp đôi đang tay trong tay đi trên đường

Cơn gió lạnh nhẹ thổi qua mang theo nỗi buồn tủi trong lòng của Mia

Khi về Việt Nam cô liền đóng gói sang đây, cô qua bàn về việc tung ra sản phẩm mới, cô đã có ý định sẽ để bộ đồng phục mình thiết kế làm riêng cho trường học quý tộc ở Anh Quốc

Chợt trong đầu cô nghĩ đến Jimin. Cô tự hỏi Jimin bây giờ đang làm gì? Ăn uống gì chưa? Có tập luyện quá sức không? Hơn nữa cô muốn hỏi anh có nhớ cô không?

Ý nghĩ vừa sẹt qua, bàn tay búp măng liền lấy nhanh cái điện thoại ra, vào mục danh bạ bấm số có tên “Min Min”

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....

Giọng chị tổng đài vang lên khiến cô nhíu mày

Quái lạ, sao không nghe máy vậy?

Thế là cô nhắn tin cho anh

“Jimin, anh đang làm gì vậy? Sao không nghe máy của em? Anh đang bận lắm sao?”

Cô nghĩ mình sẽ nhận được hồi âm nên vô cùng kiên nhẫn chờ đợi

***

Điện thoại Jimin đang nằm trong tay của anh quản lí. Vì Jimin đang diễn nên anh giữ dùm

Anh ta không phải Jun Jae

Thấy điện thoại Jimin cứ kêu anh ta lại vô cùng khó chịu

Mở máy thấy Jimin nhận được một tin nhắn, cứ tưởng tin nhắn rác nên anh định “xóa dùm”

Đúng lúc có đó anh Jun Jae đi vào liếc nhìn vào cái điện thoại đọc được chữ người gửi “Mia” thì định kêu đừng xóa vậy mà không kịp

Tin nhắn bị xóa mất rồi

Jun Jae bất mãn lên tiếng

- Sao anh lại xóa tin nhắn của Jimin?

- Tin nhắn rác thôi mà -anh quản lí kia cười

- Gì? Anh không đọc được chữ người gửi sao? -Jun Jae hét lên

- Này, cậu đang hét lên với tôi à? Người gửi gì chứ, dòng tin nhắn rác ấy chỉ có tổng đài gửi cần gì phải đọc? Tôi là quản lí thì tôi có quyền -anh ta gằn giọng với Jun Jae

Đúng lúc này cả nhóm đi vào nghe được tiếng cãi nhau ấy liền xúm lại hỏi

- Có chuyện gì thế ạ? -Rap Monster

- Anh Ki Chan sao lại lớn tiếng với anh Jun Jae thế? -JHope cũng thêm vào một câu

- Điện thoại Jimin có tin nhắn rác nên anh xóa dùm thôi, vậy mà cậu ta lại hét vào mặt anh -Ki Chan trả lời

- Sao anh Jun Jae lại làm thế, anh Ki Chan em cảm ơn -Jimin cười tươi đáp lại

- Nếu tôi nói người gửi là Mia thì cậu có xem đó là một tin nhắn rác không? -Jun Jae nhướn mày nhìn vào Jimin

Cả bọn đứng im bất động, Jimin nghe không sót một chữ. Là tin nhắn của Mia?

Nhanh tay giật lấy điện thoại, Jimin lục hộp tin nhắn nhưng chả có gì cả

Mặt anh đen lại, nhìn Ki Chan bằng con mắt tóe lửa

Không nói lời nào anh đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa bị anh đẩy mạnh đến nổi nghe một cái “rầm”

Ki Chan nhìn hành động đó đầy khó hiểu

- Anh nên xem tên người gửi rồi hẵng xóa -Jun Jae lên tiếng rồi bước ra chỗ khác

BTS cũng ai làm việc nấy, bỏ mặc Ki Chan đứng ở đó cứ nghĩ đến khuôn mặt vừa rồi của Jimin