Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 18



Lâu đài thủy tinh từ từ hiện ra trước mắt của bọn nó, từ ồn ào chuyển sang ồn ào hơn, đứa nào cũng bon chen muốn nhìn cho rõ, đặc biệt là Yeri. Cô cứ trầm trồ khen lấy khen để

Mia lái xe vào khu vực đậu xe, bọn nó ùa ra như ong vỡ tổ

Bước vào nơi này sẽ thấy một cây mầm đậu khổng lồ, đây có thể xem là một tác phẩm độc đáo ở đây

Đi sâu vào nữa là một hoa viên xinh đẹp, trồng nhiều cây cảnh. Những ngôi nhà thủy tinh đồ sộ nằm giữa rừng cây ấy tựa như một ngôi làng

Bọn nó không ngừng hét lên “Đẹp quá”

Đi vào một ngôi nhà, ngôi nhà này được coi như là gian triển lãm, ở đây có 1 thành phố châu Âu làm bằng thủy tinh đẹp đến mê người

Buổi tối ở đây sẽ thắp đèn lên. Những ngôi nhà trông lung linh, huyền ảo hơn và nổi bật hơn giữa rừng cây u buồn này

Sau khi tham quan và có hàng chục tấm selfie thì bọn nó ra về. Nơi này quá to nên tụi nó không thể nào đi hết được

Về đến khách sạn, đứa nào cũng mệt lã người. Giờ cũng gần 12h rồi, tụi nó về phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm trưa

***

- Ê mày kể chuyện anh V tỏ tình với mày đi -vừa vào phòng Lubi đã hỏi Yeri còn Mia thì đi tắm

- Là vầy, tự nhiên...bla bla -Yeri kể lại

- Trời! Anh ấy lãng mạn vậy -Lubi hét lên

- Hihi, à mày với JungKook đi đâu vậy?

- Đi ăn kem, thằng cha đó bao tao ăn

- JungKook bị gì vậy khi không đi bao mày, chắc cậu ta cháy túi rồi -Yeri đùa

- Tao ăn có bao nhiêu đâu -Lubi bĩu môi

- Hahaha

Hai đứa buôn chuyện đến lúc Mia tắm xong vẫn cứ buôn tiếp

- Đi tắm đi -Mia nói

- Ok -cả hai đồng thanh

***

Bên phòng ba chàng cũng không hơn kém, Jimin cứ hỏi V cách nào tỏ tình, chắc anh có ý tỏ tình Mia chăng?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai chàng cũng chả quan tâm, đúng lúc đó JungKook đi ra, cậu lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai người anh của mình. Thế là cậu đành ra mở cửa

- Này...AAAAAAA -Lubi hét lên

Là vầy, JungKook chỉ quấn độc một cái khăn tắm che bên dưới, còn bên trên cậu đang nude

- Cô im lặng coi -cậu nhíu mày

- Anh mặc áo vào đi -Lubi vừa che mắt vừa nói

- Sao vậy? -JungKook cười đểu, giọng giễu

- Anh mặc vào chưa? -Lubk hỏi lại

- Rồi -JungKook nói, sau đó Lubi liền bỏ tay xuống nhưng một lần nữa lại che liền

- Anh muốn chết à -nó hét lên, nhưng JungKook lại kéo tay nó xuống

- Cô qua đây làm gì?

- Các anh đi ăn trưa với bọn tôi không? -nó quay mặt chỗ khác hỏi

- Được -JungKook nói rồi đóng cửa cái rầm

Nó thì cứ như người mất hồn vậy, trong đầu nó toàn tưởng tượng ra cảnh vừa rồi khiến mặt nó đỏ bừng

Lại một lần nữa cánh cửa mở ra, cũng lại là JungKook. Nhưng không phải trong tình trạng vừa rồi mà là cậu đang mặc một chiếc quần lửng đen cùng chiếc áo thun, mái tóc còn ướt làm cậu trở nên quyến rũ vô cùng

Nó mãi ngắm nhìn cậu đến nỗi mà không biết cậu đang cười đểu nhìn nó, cậu ghé sát tai nó nói, hơi thở của cậu phả vào tai nó khiến nó cứng người

- Tôi biết tôi đẹp, cô đừng nhìn như vậy -nói xong cậu bỏ đi

Còn nó đứng trời trồng ra đó rồi mới giật mình tỉnh lại. Nó hét lên với cậu

- Anh là đồ đáng ghét

***

Sáu đứa bọn nó bước vào nhà hàng, rồi cũng nhau ăn uống vui vẻ. Cặp V-Yeri này làm chướng mắt bọn nó vô cùng nha, đút cho nhau rồi làm ba cái sến súa đến phát tởm. Trong bữa ăn Jimin cứ bị Mia bơ đẹp, còn JungKook cứ nhìn Lubi bằng ánh mắt khiêu khích khiến Lubi tức ứ chịu được