Tên Thần Tượng Ác Ma

Chương 16



- Chụp cho tao mau đi -Lubi cười tươi nói khi thấy một bức tượng ở đó- Một... hai... ba. Rồi đó, chụp cho tao -Yeri nói

Cứ thế đấy, hai đứa nó gặp cái gì đẹp là thay nhau chụp choẹt. Còn hai chàng đi phía sau cũng selfie với nhau không kém. Tự nhiên cả hai thấy Jimin và Mia đang nắm tay nhau mà thầm ghen tị. Thế là hai chàng chạy đến hai đứa nó, mỗi người kéo nhau một hướng. Hai nhỏ tức muốn xì khói. Như này rất giống lợi dụng người đẹp đúng không?

- Buông ra coi -Lubi bị JungKook kéo đến một quán kem ở đó

- Tôi chỉ có ý tốt muốn mời cô ăn kem thôi -JungKook nói

- Sao chỉ mình tôi? -Lubi nhíu mày khó hiểu

- Tôi thích vậy -JungKook đáp tỉnh bơ

- Cô ăn kem gì?

- Bạc hà -Lubi nhìn ra ngoài đáp

- Được -nói rồi cậu đi ra quầy gọi hai ly kem bạc hà

Nó múc một muỗng kem cho vào miệng, mặt không giấu được sự háu ăn, nó ăn ngon lành đến nỗi mà bị dính mép cũng không hay. JungKook nhìn nó mà bật cười nhưng nó cũng chả để ý nữa. Cho đến khi có một bàn tay đưa lên lau đi vết kem dính trên mép của nó cũng là lúc nó ngừng ăn và ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của JungKook đang nhìn nó, môi cậu nở ra nụ cười tran hoà không giống vẻ lạnh lùng lúc trước. Nó bất giác đỏ mặt, miện lắp bắp nói

- Cảm...ơn

- Không có gì, tôi chỉ sợ làm mất vẻ đẹp của quán này thôi, thật mất mặt nếu để khách đi vào mà thấy người như cô, hơn nữa tôi cũng là người nổi tiếng -JungKook nói làm mặt nó không thể nào đen hơn nhưng nó đành nhịn mà cuối xuống ăn kem tiếp. Hành động này vô cùng dễ thương đối với ai kia

***

- Ya sao anh cứ thích gây sự với tôi thế hả -Yeri khó chịu lên tiếng

- Tôi chỉ muốn chụp ảnh cho cô thôi -V đáp

- Tôi không cần, anh làm tôi lạc Lubi rồi này

- Yên tâm, chắc giờ cô ấy đang đi cùng JungKook rồi -V nháy mắt một cái

- Thì ra cũng lợi dụng thôi -Yeri cười khinh một cái nói

- Tuỳ cô nghĩ, ra đây tôi và cô chụp chung một tấm -V vẫy tay với Yeri. Tuy khó chịu nhưng không hiểu vì sao chân của cô cứ vô thức bước theo

Trong lúc cô đang cười tươi thì V đột nhiên quay mặt sang hôn cô một cái ngay má rồi bấm chụp ''tách'' thế là đã có một bức ảnh giữa cô và V. Cô định chửi rủa cái tên đó thì hắn đã nhanh hơn, khoá môi cô bằng một nụ hôn khiến cô đơ người

- Tôi thích em -V nói rồi cười

Cô không nghe nhầm chứ? Hắn ta tỏ tình với cô? Là tỏ tình đấy. Hắn nói hắn thích cô. Tim cô đập nhanh một cách lạ lùng, tay chân cô giã rời. Trong đầu cô chỉ có thể nghe được ''Tôi thích em''...''Tôi thích em''. Cô giật mình tỉnh lại, cô nhìn V như sinh vật lạ, bỗng chốc cô đi lướt qua mặt cậu.

V cứ nghĩ cô giận nên chạy theo, cậu nói xin lỗi cô liên tục nhưng cô chỉ im lặng. Cậu bắt đầu lo lắng, trong đầu cậu nghĩ chỉ vì lời nói đó mà cô kích động vậy sao? Cậu sợ hãi, cậu sợ cô sẽ chán ghét cậu, sợ cô không muốn nhìn cậu nữa. Cậu sợ...

- Em không thích tôi cũng không sao -cậu bất chợt nói, nụ cười cậu nở ra mang bao nhiêu sự chua xót, có lẽ cậu biết trước rằng cô cũng không thích cậu?

- Tôi đi trước -cậu nói rồi bước đi nhưng một bàn tay nào đó đã kéo cậu lại

- Em yêu anh

Cậu sững người, tình huống gì đây? Cậu còn tưởng... Bất giác cậu nở nụ cười toả ánh nắng. Cậu nhanh tay ôm cô vào lòng. Có trời mới biết bây giờ cậu vui cỡ nào. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi của cậu như bị xoá sạch chỉ bởi câu ''Em yêu anh''

Cô cũng vậy, hạnh phúc lắm, cô đang bên người cô yêu, cô đang trong vòng tay người đó. Bên tai cô còn nghe được lời nói của người đó nữa, nói gì nhỉ? À đúng rồi...

''Anh Yêu Em''