Tất Cả Chỉ Vì Em

Chương 11: Bạn mới



Đây là trường bậc nhất tỉnh nên cũng có cả kí túc xá cho học sinh luôn, tôi bước về kí túc xá,miệng cứ lầm bầm,lòng nóng như lửa đốt. Móe, cái tên Huy này lại giở trò gì không biết, nhìn mặt hắn gian gian phát gớm, tôi cứ đi, cứ nghĩ mà chẳng để ý

BỐP

Tôi đầm sầm vào một người, đau quá, mông nở hoa rồi.Ôi,cái mông của tôi

-Em có sao không??? xin lỗi,anh vô ý quá

Tôi ngẩng đầu lên,to cao thế kia chắc cũng lớp 9 chứ chẳng vừa.Ế,khoan đã,anh đeo kính kìa, đeo kính chắc học giỏi rồi hihi, mà sao lại mặc đồng phục lớp 6, chẳng lẽ tên này học cùng khối với mình, cho ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đâm vào ta, hừ.Lại còn cậy ta lùn để xưng anh mà bắt nạt hả??? chưa xong đâu.

-Nè bạn, bạn nhìn lại đồng phục mình đang mặc rồi hẵng bảo mình là EM nhé.-tôi ấn mạnh từ em để cảnh cáo

-A... xin lỗi bạn,mình nhầm,thấy bạn gầy quá nên mình nghĩ ít tuổi hơn, thôi nhưng mà càng xinh-mẹ nó gặp ai không gặp, gặp đúng bà la sát,khiếp thật, Tuấn nghĩ thầm

Cái tên này định nịnh bà hả, ta không mắc lừa mi đâu.Nhưng cái tên này khen mà cũng thấy sướng.Thôi bỏ qua vậy,tôi nghĩ

-Bạn học lớp nào? tên gì?-tôi chuyển chủ đề

-Tôi tên Tuấn,học lớp 6A1,bạn học A2 à

-Ừ

-Bạn học cùng Diệu Hương???

Móe, tên này hỏi tên mình làm gì nhỉ

-Tôi là Huỳnh Diệu Hương đây

-Ôi,bạn là Hương thật hả??? may quá con gặp được rồi

-Hả-tôi ngơ ra

- À...không có gì chỉ là tôi thấy bạn đứng đầu khối nên mới làm quen thôi

Tuấn nói vậy vì có người thích Hương nên muốn xem mặt cô nhóc mà chẳng thấy đâu, định nói toẹt ra là có đứa thích Hương,nhưng thằng bạn thân lại bảo là không được nói,may mà Tuấn phản ứng kịp

-Haha, bạn nhầm rồi,tôi học bình thường thôi,bạn mà hỏi tôi bài thì tôi cũng chịu thôi-tôi vui vẻ đáp

-Không sao,mình có thể làm bạn được chứ

-Được thôi

Tôi tung tăng chạy về phòng,hôm nay lại làm quen được một bạn mới.Tôi mở laptop, nhắn tin trên zalo với Linh

-[nay tao làm bạn được với 1 đứa đẹp trai lắm,có gì tao giới thiệu cho ]

-[Ờ,nhơ tới bạn bè là tốt]-Linh trả lời

Tôi tắt máy và đánh một giấc

End chap 11