Thông tin truyện

Tạo Hóa Tiên Đế

Tạo Hóa Tiên Đế
Đánh giá: 9.0/10 từ 3 lượt

Kẻ mạnh mẽ nhất là kẻ có thể chống lại được ý trời. Bất kể là bao nhiêu gian khổ, bao nhiêu khó nhọc vẫn quyết không từ, chỉ như vậy mới có đủ khả năng tạo dựng lên sức mạnh. Nếu như trong giây phút nào đó bạn yếu mềm, chỉ cần như thế thôi là bạn đã không còn đủ sức mạnh để nghịch thiên. Nếu cứ mãi phụ thuộc vào sự an bài của số mệnh, chẳng phải sẽ rất nhàm chán hay sao? Người có sức mạnh là người có thể tiến tới thắng lợi vẻ vang. Người có niềm tin là người có thể đập tan mọi gian khổ. Và người kiên nhẫn sẽ không ngại vượt qua thử thách, dù cho có là cả trăm ngàn bão tố.

 

Hắn có sức mạnh nghịch thiên, người người nghe thấy tên hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn không sợ thần, không sợ quỷ, hắn oai phong, lẫm liệt như một vị chúa tể. Cho dù có khó khăn đến mấy, ý chí cũng không hề bị lung lay. Hắn có đủ khả năng để khiến cho đất trời đảo điên, vạn vật thoát khỏi cảnh thái bình. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, bất kể là ai cũng đừng hòng có tư tưởng hãm hại hắn! Như vậy sẽ chẳng khác nào là tự mình tới nộp mạng! Tốt nhất nên biết điều, tránh xa hắn một chút!

Danh sách chương

Bình luận truyện