Thông tin truyện

Tân Nương Của Thần Linh

Tân Nương Của Thần Linh
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Tân Nương Của Thần Linh của tác giả Lê Hoa Sơ Ảnh. Trong nguyên tác, Phất Thần vốn nên là Thiên Đạo, tràn đầy thương xót với chúng sinh, nhưng lại vì bị ác dục của nhân loại vấy bẩn, dần dần sa đọa

Thần linh xưa kia không còn, giờ thay đổi đến không nhận ra, ngũ cảm không còn nữa, huyết nhục hòa vào đất, quan tài chỉ còn lại một bộ xương trắngHắn tự nguyện phong ấn vạn năm, vậy mà tà tu không cam lòng, hiến tế ác nghiệp hồi sinh hắn, cưỡng ép vị thần cao thượng sa đoạ, tiêu diệt thế gian.

Thanh Hoà: Cứu rỗi thần linh đáng thương? Đã rõ, xông lên!

Nhưng...

Nhân vật mà cô sắm vai là tân nương mà tà tu hiến tế cho Phất Thần, phải mang thai con của thần linh.

Thế nên, ngày trọng đại một đời người nhưng phu quân của cô lại là bài vị và... bộ xương.

Nếu yêu thích truyện ngôn tình, bạn đừng bỏ lỡ An Tĩnh Trong Em hay Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Danh sách chương

Bình luận truyện