Thông tin truyện

[Tân Niên Hạ Văn] Quy Ẩn

[Tân Niên Hạ Văn] Quy Ẩn

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Đặt bút xuống, vẽ lên một giai điệu tương tư, làm sao có thể tránh khỏi tương tư? Đưa mắt nhìn lên, tránh sao khỏi nỗi nhớ nhung? Chỉ biết đắm chìm trong nỗi nhớ nhung. Trên thế gian này, tồn tại rất nhiều điều mà chính chúng ta không thể nào bắt kịp được. Rõ ràng là trước đó, mọi thứ vẫn bình thường như vậy, nhưng mà tại sao chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại có thể dứt không nổi tương tư? Tình yêu đến trong cuộc đời này thật là kỳ diệu, đến theo một cách riêng biệt của nó khiến ta chẳng thể nào có thể nắm bắt nổi. Thế gian này, đi hết mọi ngóc ngách, liệu có thể chìm được chân nhân? Hay chỉ là một hồi mơ mộng viển vọng, chỉ mình ta vương vấn, người lại không vấn vương?


Con người, cho dù có lý trí như thế nào đi chăng nữa, nhưng khi thực sự đối diện với tình yêu rồi sẽ chẳng thể nào dứt ra được nữa. Yêu là như thế, là say mê, là điên loạn, là không ngừng nhớ nhung. Giống như một nét mực chấm lên trang giấy trắng, cho dù đã ố vàng cũng chẳng thể nào tàn phai. Yêu một người, không cần mình hạnh phúc, chỉ cần người đó an vui. Yêu một người, chính là giấc mộng được cùng người tay nắm lấy tay, đi khắp cuộc đời này.

Bình luận truyện