Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!

Chương 38: Trò chơi tai hại



Tại biệt thự của các cô...

Tuấn Vũ – Rose đang "tự sướng" còn Bunnie – Hải Nam đang ngồi ăn hoa quả.

Mochi và Hoàng Minh bước vào, cô cất tiếng:

- Chúng mày có bồ hết rồi à?

- A! Chào cặp vợ chồng trẻ, 2 đứa bỏ mặc tụi này ở nhà, sao không khỏe được chứ! Rose nói giọng tinh nghịch.

- Hứ! Đang làm gì đấy? Ăn tối chưa?

- Ăn rồi! Không thì chết đói à?

- Chán quá! Hay bày trò gì chơi đi? Bunnie khởi xướng.

- Được rồi! Đề xuất trò chơi!

- ......

- Không ai à? Vậy thì lấy bộ bốc thăm trò chơi tụi mình hay chơi để chọn ra trò chơi nhé. Vẫn là Bunnie tự biên tự diễn, 5 con người kia chỉ biết ngồi nghe.

Cô lấy bộ bốc thăm trò chơi ra, bốc trúng phải trò: "Hoán đổi cặp đôi, làm cho người mình yêu của mình ghen"

- Tay con Bunnie thối quá!

- Ừm....

- Thôi đã bốc thì chơi vậy, mong mình không bị hoán đổi.

- Ừm....

Kết quả:

Rose – Hải Nam;

Bunnie – Tuấn Vũ;

Mochi vẫn là Hoàng Minh....

- Tay con Mochi với thằng Hoàng Minh thơm vãi.....

- Ừm, do ăn ở chúng mày ạ! Mochi cười mãn nguyện.

Bunnie và Tuấn Vũ nháy mắt với nhau, bắt đầu diễn xuất:

- Anh xã....Em buồn ngủ rồi...Bunnie dụi mắt nhìn Tuấn Vũ.

- Uiiii.....Uiiii...Bé xã của anh buồn ngủ à? Để anh đưa bé đi ngủ nhá.

2 con người kia đang tức sôi máu ( Rose và Hải Nam). Nhưng 2 con người này cũng không vừa, Rose ôm cổ Hải Nam nũng nịu:

- Chồng!! Em muốn đi ngủ!!

- Được rồi! Để chồng dẫn vợ đi ngủ nha......

Anh bế cô lên trên lầu, lại thêm 2 con người nữa sôi máu.

Tuấn Vũ nhanh chóng bế Bunnie lên lầu, chạy đua với Hải Nam.

Cuối cùng, phần thắng thuộc về....Mochi và Hoàng Minh...

Trong phòng của Rose – Hải Nam:

- Anh ra sofa ngủ đi! Tôi không quen ngủ với người lạ!

- Cô tưởng tôi thích ngủ với cô lắm ý?! Anh cầm gối ra sofa nằm.

Tại phòng của Bunnie – Tuấn Vũ:

- Anh xuống sàn nằm cho rộng, trên này tôi không quen nằm với người lạ!

- Chẳng lẽ tôi muốn nằm với cô? Anh cầm gối, trải nệm ra sàn nằm.

Tại phòng của Mochi – Hoàng Minh:

- Chồng có thể nằm với vợ không? Vợ không quen ngủ một mình!

- Sao hôm qua vợ còn đuổi chồng ra ghế nằm?

- Tại vợ....nhưng hôm qua nằm một mình ở giường chồng vợ cũng có ngủ được đâu!

- Chồng tự ái rồi.....

- Chồng không thương vợ nữa sao? Vài giọt lệ lại tràn mi.....

Anh nhận thấy mình đùa hơi quá bèn lên giường, dỗ dành cục Mochi nhỏ rồi ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô nằm ngủ. Cô rúc đầu vào bờ ngực của anh, khẽ cuộn tròn người, ngoan ngoãn thiếp vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau.....

Bunnie vì quá đói nên dậy rất sớm kêu người làm chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhân lúc đó, cô bèn đi gọi mấy cặp kia dậy....

Sau khi đã gọi Mochi – Hoàng Minh dậy rồi, cô đến phòng Rose gọi...

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Rose và Hải Nam bật dậy, Hải Nam vội cởi cái áo sơ mi của mình ra, choàng vào con gấu bông J-Hope giống người của Rose, còn Rose đi lấy bộ tóc giả trùm vào đầu con gấu bông ấy, cô trốn dưới gầm giường còn anh nằm ôm con gấu bông ở trên giường (Con gấu bông đang đắp chăn)....

Bunnie gõ cửa rồi mở ra, cảnh tượng đập vào mắt cô là 1 người đàn ông đang cởi trần, ôm 1 cô gái đang đắp chăn, ngay lúc đó, Tuấn Vũ đi qua, anh cũng nhìn thấy cảnh tượng đó....