Tam Tỷ Máu Lạnh? Em Sẽ Là Của Tam Ác Ma Này!!

Chương 22: Cuộc nói chuyện điện thoại



...Quay ngược thời gian....

Tại nhà biệt thự chung của các anh....

Trong phòng khách...

- Ê bây! Sao tao cứ có cảm giác sao sao ý mày....Hoàng Minh nói.

- Sao là sao?

- Kiểu nôn nóng với cả bồn chồn ý mày...

- Ờ..Chắc mày suy nghĩ nhiều quá thôi, tao cũng vậy. Hải Nam nói thêm.

- Ừm, 2 chúng mày ở đấy mà kêu nhé! Tuấn Vũ nói.

Đúng lúc đó, Thiên Tường gọi điện tới, các anh mở loa ngoài...

- A...Ông anh quý hóa bây giờ mới chịu gọi cho tụi này sao?

- Ừm...Mấy chú vẫn sống tốt chứ?

- Không có anh bọn này vẫn sống tốt!

- Anh em tốt ghê ha! Vẫn ế hoàn ế chứ bây?

- Không! Bọn này có crush rùi....

- Thế à? Mấy đứa con gái nào mà dại thế?

- Anh thôi đi....

- Ừm... Mấy đứa đó là ai vậy?

- Tiểu thư Vương gia.

- Tiểu thư Đàm gia.

- Tiểu thư Hàn gia.

- Thế hả? Tốt đấy. Nghe nói mấy ẻm khó cưa lắm cơ mà?

- Anh nghĩ tụi này là ai?

- Thôi bớt tự luyến giùm anh đi chú! Anh có 2 chuyện muốn nói....

- Chuyện gì?

- Thứ nhất! Tụi bây sắp có cháu bế! Thứ hai! Ngày mai tụi bây sẽ đi nhận hàng của bang Black Diamond!

- Ờ thế à? Cháu nào vậy?

- Con anh!

- What the hell??

- Thật! Diệp Linh có em bé rồi! Thế nên bây giờ anh chỉ ở bên này chăm sóc cho cổ thôi, anh không về với tụi bây đâu!

- Càng tốt, không khí càng trong lành. Mà Black Diamond có phải là bang đang ngang hàng với chúng ta?

- Phải! Chúng ta sẽ nhận hàng từ phía họ.

- Ừm...Vậy mai mấy giờ?

- 9h00, tại khu nhà hoang XYZ...

- Mai bọn em sẽ đến!

- Thế nhá!

- Ờ...

Tút...tút...tút....

- Thôi đi ngủ thôi bây! Tao buồn ngủ lắm rồi!

- Không video call cho bảo bối sao?

- Không được, muốn lắm chứ nhưng ẻm bảo hôm nay bận nên không nghe máy được!

- Tao cũng vậy!

- Tao cũng chẳng khác gì tụi bây!

Thế rồi các anh lên lầu, mỗi người một việc.

....Tại biệt thự của các cô.....

7h50....

Các cô bước xuống lầu, mặc những bộ đồ sát thủ bó sát, lộ đường cong cơ thể quyến rũ, mái tóc vẫn thả xuống, gương mặt lạnh lùng đến chết người.

Quản gia và các người hầu đã từng nhìn thấy hình ảnh này, nhưng vẫn không hết rùng mình....

Bỗng điện thoại của Rose reo lên...

- Là Arit! Cô nói rồi mở điện thoại...

- Dạ chị! Em nghe...

- Các em đang làm gì vậy?

Các cô kể hết mọi chuyện cho Arit nghe...

- Vậy sao? Nghi ngờ của chị là đúng!

- Sao chị biết hay vậy?

- Hôm nay chị và mấy con nhỏ Daisy bàn kế hoạch với Jackson. Hắn ta nói tối nay mong tụi này đến xem kịch. Hắn sẽ rước dâu về cho tụi này xem. Chị nghĩ là Mochi nên hỏi.

- Dạ vâng! Đúng là tên không biết lượng sức!

- Đây là kế hoạch của bọn chúng....bla...bla...

- Haha, cũ rích rồi!

- Cẩn thận đó. Hắn còn thuê sát thủ nước ngoài nữa đấy!

- Vâng!

Tút...tút...tút...