Thông tin truyện

Tam Thiếu Nhà Họ Cam Thích Nói Giỡn

Tam Thiếu Nhà Họ Cam Thích Nói Giỡn

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Chàng là Cam Nhĩ Toàn, là tam thiếu nhà họ Cam, là người lấy việc đùa giỡn người khác làm thú vui riêng cho bản thân. Nàng là Khuất Lam Sơ, là một cô gái trẻ xinh đẹp như tranh vẽ, là kiệt tác của tạo hóa da trắng như tuyết, mái tóc tơ đen bóng mềm mại tỏa sáng, là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng nàng lại là người có tình thương bao la, ngay đến một con kiến hay một sinh linh bé nhỏ nào đó nàng cũng không nỡ ra tay giết chúng.



Nhĩ Toàn đã có tình cảm từ trước với Lam Sơ khi nàng cứu chàng khỏi vụ tai nạn máy bay mà chỉ có chàng và mấy người nữa thoát nạn, Lam Sơ đã trở thành ân nhân cứu mạng của Cam thiếu, chàng đã cầu mong Phật tổ cho chàng được gặp lại nàng một lần nữa, nếu điều ước đó thật sự thật thì chàng sẽ tin trên đời này có Phật tổ. Và lời nguyện cầu của chàng đã thành hiện thực khi nàng là sát thủ được gia đình phái tới để ám sát chàng. Thật là một nghịch cảnh đùa giỡn lòng người. Liệu Khuất Lam Sơ có ra tay giết một người mà mình không hề quen biết theo lệnh của ông hay không?


Và chuyện tình của hai người có đi đến kết thúc có hậu hay không?...


Bình luận truyện