Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa

Chương 7: Trùng hợp



- Nào hôm nay mọi người cứ tự nhiên nhé. ! - Kay hào hứng.

- Ủa, đây là nhà hàng Royal phải không? - Nhỏ liếc xung quanh mở to mắt hỏi Kay.

Đôi mắt của nhỏ đẹp quá. Kay trễ nhịp lắp bắp

- Ơ .. Phải Phải..

- Dỏm . - Nhỏ bĩu môi ngồi xuống.

- Hả? - 4 hoàng tử ngạc nhiên trước vị khách lần đầu tiên nói RoyalRestaurant này dỏm. Nếu không khen ngợi hết lời và thường xuyên đếnthưởng thức thì thôi còn dám chê.

- Dỏm? Mấy người điếc hả? Nhà hàng gì mà chả thấy người đâu. Bị ế ế ế eee - nhỏ chề môi châm chọc.

* Đùng *

Tất cả như bị sét đánh ngang tai. Kay lấy lại bình tĩnh nhanh nhất cười xòa nói

- Tôi đã nói là hôm nay tôi bao cả nhà hàng này mà.

- Hả? Hào phóng quá nhỉ bạn đẹp trai? - Nhỏ giở chiêu mỹ nhân kế khen Kay.

Tim Kay dựng đứng, những người con lại dựng gáy tóc.

- Hám trai. - Ken chẳng thèm nhìn nhỏ, lạnh lùng nói.

- Đừng có Phán nghe không? Bị ảo tưởng sức mạnh à?

- Thôi thôi. Hôm nay mọi người đến để làm quen chứ đâu phải cãi nhauđúng không nào - Kay lấy nước hạ hỏa. Kêu phục vụ đem tất cả những mónngon nhất ra.

Lần lượt hết món này đến món khác được bày ra trật cả bàn vẫn khônghết.

Món nào món nấy đều rất bắt mắt. Là những tiểu thư thứ thiệt mà cónhững món ở đây chưa thưởng thức. Thật đáng để đến mà.

- Nào , chúng ta cạn ly. - Kai nâng ly cùng mọi người cạn uống mở màn.

- Chúng ta vừa ăn vừa làm quen chút nhỉ? - Kay hỏi ý kiến

- Được.

Kay đứng lên đặt nồi lẩu sang một bên. Cầm chai rượu lên uống hết một hơi lấy đà gây điểm nhấn với Sammy.

- Mũi chai chỉ vào ai người đó sẽ giới thiệu nhé.!

- Tôi bắt đầu xoay nè - Kay cười quyến rũ xoay.

Mũi tên chỉ đúng Nhỏ. Nhỏ chút ngạc nhiên rồi tự tin đứng lên cầm ly giới thiệu

- Chào mọi người. Tôi là Trần Thảo Tiên, mọi người hay gọi là Sammy .16 tuổi. Con gái tập đoàn đá quý lớn nhất châu Á.

Mũi xoay tiếp theo là hắn. Hắn lịch lãm đứng dậy, uống hết ly rượu

- Nguyễn Thanh Phong. Ken . 17 t. Con trai ông trùm Mafia Yukir Teakion.

- Tôi tiếp tục nhé. Là bạn đó - Kay chỉ vào nó.

- Jasmin 16t. - Giọng nói lạnh lẽo, băng khốc vang lên vài giây rồitắt ngấm. Nó

không thích giới thiệu về gia thế như vậy là quá phôtrương.

- À, thế cũng được rồi. Dù sao cũng là em trai Kai. Ai cũng biết rồi.Tiếp theo nè

. Là Kin nhé.

- Tôi là Hoàng Minh Đức . Kin. 17t.

- Còn gia thế? - Nhỏ và Kay đồng thanh khiến 2 người có chút ngại ngùng.

- Cô ta đâu có nói sao tôi phải nói. - Kin cãi lý.

- Vì cô ấy là em gái anh Kai, mà các người là bạn anh Kai dĩ nhiên là biết gia thế anh Kai. Bằng nhau chưa - Nhỏ lần tới.

- Hừ - Đuối lí , Kin tu ly rượu hậm hực ngồi xuống.

- Cuồi cùng là người ngồi gần Kai đẹp trai kia. - Kay cười đầy ẩn ý.

Kịp nhìn thấy nụ cười của Kai, Kelly hơi ngượng, đứng lên thân thiện nói

- Rất vui được đến bữa tiệc hôm nay cùng mọi người. Tôi là Tạ Thị Huyền Chi, mọi người cứ gọi là Kelly. Mình 16 tuổi.

- Cảm ơn màn chào hỏi dài nhất từ đầu đến nay. Mà còn thiếu thiếu nhỉ? - Kin chống cằm hỏi ngầm

- Hả? Gia thế à? Mình là con gái chủ ti...

- Không phải. Là gấu của ai?

- Gấu? Ơ ? Mình ... - Kelly lúng túng khi nói về vấn đề này.

- Là người yêu tao đấy. Tụi bây xịt máu mũi chưa? - Kai nhận được ánh mắt của nó liền tự hào đứng lên giới thiệu.

- Ha Ha .Câu này nghe trăm lần rồi - Kin chêu chọc.

- Anh Kai đào hoa gớm nha - Sammy liếc nguýt anh một cái rõ dài.

Anh không nói gì chỉ cười trừ kéo ghế lại cho Kelly ngồi. Mọi ngườicùng nhau thưởng thức những món ăn thượng hàng đầy thích thú và vui vẻ.Không hề mang vẻ giả tạo , lấy lòng quan hệ làm ăn.

Chợt, Kin đứng lên nói

- Hôm nay nhân buổi đầu, gặp mặt tôi sẽ đàn tặng mọi người một bài

- Hay lắm. Mau triển khai đi.

- He he, rất muốn nghe thử đấy.

- Tán thành luôn...

Kin quyến rũ bước lên bục, dưới ánh đèn trông cậu thật giống thiênsứ. Đôi

mắt hổ phách mạnh mẽ làm cho người ta phải thuần phục. Từng điệu nhạc vang lên, vừa trầm ấm, vừa nhẹ nhàng, vừa da diết khiến lòng người cũng lâng lâng.

Bài nhạc kết thúc bằng tiếng vỗ tay của tất cả mọi người có mặt. Đếnnó cũng vô thức vỗ tay. Thấy nó vỗ tay Kin rất hài lòng, bước xuống chỗngồi của mình.

- Thật sự, tôi rất ấn tượng về cô em gái Jasmin của Kai. Tôi có thể mời cô lên hát một bài. - Kin lịch sự mời nó.

Nghe đến vậy, Ken cũng tò mò nhìn nó nhưng chỉ thấy khuôn mặt khôngbiểu hiện chút cảm xúc nào. Kai sợ bạn thân của mình không hài lòng liền chen vào

- Nó rất ít nói. Mà hát thì rất nhiều nên có thể không được.

- Đúng vậy, mong bạn đây bỏ qua nha. - Sammy lên đỡ lời.

Kin coi lời nói của Kai và Sammy như không khí. Vẫn chờ đợi câu trảlời của

nó. Không ai biết Ken cũng muốn nghe giọng hát nó vang lên.

Nó không nói gì, lạnh lùng đẩy ghế, bước lên trước những ánh đèn. Đưa sát mic lại , giọng của nó lúc tha thiết, lúc dứt khoát trong trẻo cất vang. Mọi ánh mắt dồn hết về phía nó.

" Hãy quên em người hỡi

Hãy đi tình duyên mới

Tình yêu đôi ta anh hãy xem như là mơ

Vì giờ em đã hạnh phúc ở bên một người.

Không phải là anh. Không phải bên anh.Em xin lỗi "

Âm thanh vừa dừng mọi người đồng đứng lên vỗ tay. Quả thật giọng hátcủa nó rất hay. Nó như có sức mê hoặc , rung động trái tim mỗi người.

- Jasmin à, bà hát hay quá trời. - Nhỏ ôm chầm lấy nó - Bà có biết mấy năm nay tôi đợi giọng hát của bà lắm không?

- Kin à cậu thật đặc biệt, cậu làm Jasmin cất tiếng hát đúng là Kì tích - Kelly cười tươi nói với Kin.

Kin nghe vậy vui mừng trong lòng.

- Không có gì. Cô hát rất hay - Kin mở lời khen chân thành.

- Rất tuyệt Giọng Jasmin và tiếng đàn của Kin kết hợp thì đúng là trên cả hoàn hảo nha - Kay nháy mắt ẩn ý.

- Tên chết tiệt này - Kin cầm đũa tống miếng thịt sườn xào chua ngọt hấp dẫn vào miệng Kay.

Kai khẽ nhìn sang Ken, hắn có vẻ không vui. Anh liền lên tiếng

- Giờ Ken lên hát đi.

- À được đó ... được đó.

Ken gật đầu - Cũng được.

" Làm sao để quên những phút giây mình bên nhau làm sao để xóa hết ký ứcđã hằn sâu, làm sao a có thể sống được tiếp khi thiếu em trong đời. làmsao có thể ngăn dòng được nước mắt,

Giờ nhìn em hạnh phúc đắm đuối bên người khác người ơi trong lòng anhđau đớn vô cùng lệ cay run run bật khóc vì em trong bóng đêm vô tình,người yêu ơi ta mất nhau thật rồi, "

Điệp khúc của bài " Làm sao để quên em " được Ken thể hiện hoàn hảo.

- Wow. Chàng Ken lạnh lùng này cũng biết hát rồi - Kai mở lời khen trước.

- Mà ủa ủa. 2 người này hình như cùng hát bài Làm sao để quên em thì phải. -

Nhỏ nghi ngờ nhìn Jasmin và Ken.

- Ghê ta. Đúng rồi. Hai người này thật là hiểu nhau ha ha.

- Trùng hợp đến sợ nha.- Kelly huých huých tay Jasmin nhìn Ken

Nó nhún vai - Bất ngờ. Hát bừa.