Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 41: Tôi Là Người Mà Ông Tìm



- Ai ? - Cánh tay đang ôm chặt lấy vết thương nhưng máu không ngừng rỉ ra

- Hãy thả Sun ra. Ta sẽ xuất hiện trước mặt ông

~ Cái giọng nói lành lạnh nhưng xen lẫn 1 chút quan tâm ~ Sun, Kin, Gin chắc hẳn sẽ nhận ra ngay đó là giọng của ai ~ Muốn biết người đã phóng chiếc phi tiêu đó là của ai ~ B/S dùng chân đạp ngay vào bụng Sun, làm Sun bay xa tầm 1m ~ Thì 1 lần nữa....

- Hự - B/S

~ Lần này, Rick cũng nhảy ra khỏi chỗ trốn ~ Nhưng trước khi nhảy ra ~ Rick lại rút trong người ra 1 chiếc phi tiêu nữa phóng về phía B/S ~ May mắn thay cho ông ta, chiếc phi tiêu chỉ sượt qua mặt ( T/g : Không có nghĩa là trượt đâu nha ) ~ Đáng ra cái vị trí được ngắm tới phải là trái tim ông ta ~ Nhưng Rick không muốn giết ông ta vô ích ~ À, chiếc phi tiêu sượt qua mặt ông ta để lại trên mặt ông ta 1 vệt máu dài ~

- Ngươi là ai ? - B/S

- Rick, bạn Sun - Rick

- Vậy ít nhiều chắc cô cũng biết về giám đốc giấu mặt còn lại của loyal beauty chứ - B/S

- Rick ! Nhớ đừng nói ông ta biết cậu là giám đốc còn lại nhá - Sun hét lên thật to

- " Đồ ngốc " - Kin và Gin

- Hahaha...Số ta thật may mắn, không ngờ được tận mắt gặp cả 2 giám đốc giấu mặt của Loyal Beauty - B/S

- May mắn ! Xì ! Nó chỉ đang đến với ta mà thôi - Rick

- Hà hà. Nhóc nghĩ nhóc là ai chứ ? - B/S

- Ông đừng nghĩ sẽ sống - Rick

- Vậy nhóc tính đánh nhau với ta à ? Ok ! Nhào vô - B/S

~ Kin và Gin mỗi người 1 bên TỰ TÚC LÀ HẠNH PHÚC nên Kin và Gin phải tự tay vật ngã từng tên ~ Sun lúc này mới phục hồi lại tinh thần ~

- " Anh Gin trông ngầu quá đi !! " - Sun

( T/g : Biết là nàng này cảm nắng anh Gin nhưng có cần phải quá lố vậy không ? )

- Này ! - Rick ném cho Sun 1 túi đạn

- Thanks - Sun nạp lại đạn rồi lại trở lại cái vẻ ngầu ngầu lúc nãy, từ từ bắn hạ từng tên

~ Sau đây là diễn biến trận đấu giữa Rick và B/S ~

~ Rick giở đòn tấn công trước ~ Rick nhanh chân đạp vào người B/S ~ Nhưng B/S nhanh tay cầm chân Rick rồi quăng Rick đi thật xa ~ Nhưng Rick kịp lấy đà và xoay 1 vòng tròn trên không, từ từ đáp đất cực kì an toàn ~ Rick lao thật nhanh đến chỗ tên B/S dùng tay vật ngã hắn ~ B/S đang rơi vào tình thế rất khó khăn nhưng rồi tự dưng cái tay mà đang bị Rick giữ chặt ở đằng sau lưng B/S lại xuất hiện 1 con dao ~ Bất ngờ, Rick vội thả tay ông ta ra ~ Rick bất ngờ tấn công từ đằng sau khiến cho B/S ngã RẦM xuống mặt đất ~ Rick bóp chặt cổ hắn rồi lại lần nữa quật ngã B/S ~ B/S cũng kéo Rick ngã theo ~ Rick dự tính đứng lên nhưng lại bị B/S cầm chân ~ Rick đành sử dụng bên chân còn lại đá thẳng vào mặt B/S ~ Làm hắn đau điếng ngã xuống đất, không tài nào gượng dậy được ~