Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 20: Học Sinh Mới



~ Sun ngồi cạnh Rick trên chiếc bàn ăn ~ Món ăn đucợ sắp xếp trên bàn chỉ đơn giản là 1 vài chiếc bánh sanwich và 1 li sữa ~

- Ủa ? Giúp việc đâu hết trơn rồi ?- Sun

- Không có ! - Rick

- Ể ? Vậy cái này là ai làm vậy, ngon thiệt đó -Sun cắn thử miếng đầu tiên

- Tui !- Rick

- Hể ? À, mà bà giải thích tôi vụ bà về VN xem nào - Sun

- Theo dõi bà mẹ kế. Qua điều tra đã cho thấy bà ta nhiều lần làm ăn phi pháp, không chỉ vậy còn ăn tiền ngân quỹ của nhà trường - Rick

- Chỉ theo dõi thôi hả ? - Sun

- Tớ sẽ cho bà ta sống không bằng chết - Rick

- Vậy trang điểm làm chi ? - Sun

- Vậy mới theo dõi được chứ - Rick

- Ừ ha ! Vậy tui cũng làm theo bà - Sun

- Không ! - Rick

~ Sun cũng chả nói gì thêm nữa ~

~ Rick đi bộ tới trường bỏ lại Sun ở nhà ~

~ Tại trường Moon~ Rick mới đi đến cổng trường thì đã thấy đám Hs nam và nữ đg túm tụp lại ~ Tiếp đến là sự xuất hiện của 2 chiếc BWW màu đen ~ Bước xuống là 2 cặp hotboy & hotgirl như thường lệ ~ Nhưng lạ hơn, hôm nay sau hai chiếc xe lại là 1 chiếc lamborgini màu đỏ mới toanh ~ Mọi người đều hướng về chiếc xe đó ~ Bước xuống là 1 cô gái có mái tóc màu vàng cột lên cao ~ Mặc chiếc áo trắng, cổ áo viền 1 đường sọc màu đen, chiếc váy màu đen dài tới đầu gối cộng thêm đôi giày búp bê màu trắng ~ Trông rất là phá cách ~Mấy tên con trai nhìn thấy cô thì há hốc mồm, mắt đồng loạt hóa thành hình trái tim ~ Mấy tên con gái thì tỏ ra ghen tức, buông những lời lẽ miệt thị cay độc ~ Cô nàng này từ từ bước xuống xe sau đó đi thẳng tới phòng hiệu trưởng ~

~ Bà hiệu trưởng sau khi nhìn thấy cô gái này thì hết sức ngạc nhiên xen lẫn cùng 1 chút sợ hãi ~

- A ! Lâu rồi không gặp, con khỏe chứ ! - HT

- Khỏe lắm chứ không thì làm sao mà đến đây thăm mẹ được ha ? - Cô vẫn dùng kính ngữ nhưng lại xen lẫn 1 chút mỉa mai vào

- À ! Con định học ở đây sao ? - HT

- Không học thì đến trường làm j ạ ? Chả lẽ đến thăm mẹ sao ? Vậy thì mặc đồng phục làm j nhỉ ? - Cô không ngừng đâm chọt bà HT

- Ừ ha ? Con học lớp 10A* đấy, lát GV sẽ tới đón con - HT

- Dạ khỏi ạ! Con có chân mà, con sẽ tự đi - Cô gái ngày càng lấn tới khi biết bà ta cố nhịn nhục

~ Sun bỏ ra phòng HT ~ Đi thẳng đến cửa lớp 10A* ~ Sau khi GVCN nhìn thấy HS mới vội cất tiếng ~