Thông tin truyện

Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Nguyễn Ngọc Thiên Băng với tên thân mật là Rick. Cô mất mẹ, từ nhỏ đã định cư bên Mĩ với cha, nhưng vì bất hòa với mẹ kế mà cha con từ mặt nhau. . Cô bỏ đi và thành lập một công ty cho riêng mình, đối đầu với cha cô…“Cô đau xót chạm nhẹ lên mu bàn tay ông, từ từ mà chậm rãi buông đôi tay ấm áp kia ra. “Để con đi, con phải bảo vệ gia đình này”. Nước mắt cô trực rơi, ông Nam khẽ cướp đi làn nước mắt, dịu dàng xoa đầu cô rồi nói: Cuộc đời ta và con là một đường thẳng, song song vĩnh viễn không đụng. Nhưng duyên số đã đưa con đến bên ta, phụng dưỡng người cha già như ta. Chỉ tiếc, ta không thể cùng con đi đến suốt cuộc đời này, ta chỉ có thể cùng con suốt giây phút này nữa thôi. Ta biết ta sẽ không qua khỏi, nên con đừng cố gắng làm gì nữa. Thời gian cùng con là hồi ức vĩnh hằng đối với ta, ta nhất định sẽ không quên – Ông cười buồn. Đôi bàn tay chạm vào gò má cô trượt nhanh xuống. Không! Ba ơi! Con không hiểu! Ba tại sao lại nói như vậy? – Cô gào ầm lên. Cơn đau như xé nát cổ họng cô.”


Cô trở về Việt Nam , ở đây, cô gặp được Phan Ngọc Anh (Sun), Hoàng Tuấn Anh (Kin) và Lâm Thiên Vũ (Gin). Trong số họ, có người có gia thế khủng khiếp, nhưng cũng có người sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Dù vậy, nhưng họ lại là những người bạn vô cùng thân thiết và gắn bó với nhau. Cho đến khi gặp được Rick - cô gái làm lung lay trái tim họ, thì mọi chuyện lại thay đổi.


Mang thể loại truyện teen đầy thú vị về cuộc sống học sinh, Tạm Biệt Cô Nàng Lạnh Lùng xoay quanh cuộc sống của một cô nàng thiếu nữ đang lớn, giỏi giang, kiên định, xinh đẹp, tự tin. Bên trong vỏ bọc lạnh lùng kiêu hãnh là một trái tim vô cùng ấm áp và chân thành. Cùng với những câu chuyện về tình thân, tình yêu, tình bạn xung quanh cuộc sống của cô.







Bình luận truyện