Thông tin truyện

Ta Mới Là Duy Nhất

Ta Mới Là Duy Nhất
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Mạc Tử Kỳ - cô gái đến thế kỷ hai mươi mốt, cư nhiên xuyên không về cổ đại, trở thành một tiểu oa nhi vừa mới sinh ra. Nàng là nhị tiểu thư của Mạc gia, được sinh ra từ một tiểu thiếp, tuy thế Mạc Tử Kỳ vẫn rất được sủng ái. Nàng còn được Hoàng Thượng kết nghĩa làm huynh muội, được Hoàng Thái hậu lẫn mọi người trong hoàng thất, Mạc gia yêu thương. Vì thế, các A Ca nếu muốn được chiếm lấy ngôi vị Thái Tử thường đến lấy lòng nàng. Nhưng, Mạc Tử Kỳ từ năm 13 tuổi đã có chút rung động với Ân Mạc Thần. Chàng cũng như bao A Ca khác, liền dụ ngọt nàng lấy hắn. 


Mạc Tử Kỳ xin thề, nếu nàng biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, nàng nhất định sẽ không bao giờ đồng ý lời cầu hôn đó của hắn!  Nàng - Mạc Tử Kỳ, 14 tuổi liền mang thai, hạ sinh một A Ca đặt tên là Ân Mạc Thừa. "Thừa" ý muốn con có thể thừa hưởng lại bao điều tốt đẹp, nhưng không, Ân Mạc Thần lại không yêu nàng. Hắn luôn tin Vấn Nhi, Di Nhi của hắn chứ không tin nàng. Trong mắt hắn nàng luôn là người đàn bà với lòng dạ nham hiểm, vì thế, cho dù nàng giúp hắn thế nào hắn vẫn không phong cho nàng làm Hoàng hậu.


Nhưng nàng lại đâu biết được, Ân Mạc Thần ngay từ lần đầu gặp nàng cũng đã hết sức rung động trước nàng. Hắn thật sự ân hận vì năm đó đã khiến nàng từ một cô gái hoạt bát đáng yêu trở thành một người âm trầm, khó hiểu. Nhưng... hắn vẫn luôn âm thầm quan tâm đến nàng. Không phong nàng làm hoàng hậu vì không muốn nàng gặp nguy hiểm, không ân sủng nàng vì không muốn nàng trở thành mục tiêu nhắm đến của các phi tần trong cung... tất cả điều này, nàng có hiểu?  Liệu sau bao sóng gió, Mạc Tử Kỳ và Ân Mạc Thần có trở về với nhau?


Danh sách chương

Bình luận truyện