Ta Là Tử Thần Và Thiên Sứ, Ai Dám Đụng Vào Ta

Chương 3: Một ngày đen đủi!



Hết giờ ăn trưa, Rouge thô bạo kéo Amy đang nhấm nháp uống li cà phê mà thật ra chưa uống miếng nào vào lớp. Amy nhăn mặt, khẽ nói:-Rouge, mình chưa uống xong mà sao cậu kéo tớ vào lớp thế?

-Hết giờ ăn trưa rồi "ba"! -Rouge dừng lại quay qua nói.

-Mình biết nhưng ít nhất cũng kêu mình 1 tiếng chứ, mòn dép, à nhầm, mòn giày rồi nè! -Amy cãi lý lại.

-Thôi được rồi, tui chịu thua bà luôn! -Rouge giơ tay đầu hàng.

Amy cười cười rồi........... kéo Rouge về lớp. Đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà! Tới lớp, Amy và Rouge kiếm chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. 5 phút sau, cô giáo bước vào lớp. Ôi thôi rồi, cô giáo này nổi tiếng là nữ hoàng lớp học ( cô Toán, chủ nhiệm là cô Thể Dục). Dữ dằn hết chỗ nói, nhà giàu hay quyền lực đến đâu đều phải thua mụ này. Nhưng, nữ hoàng lớp học lại thua cô. Có kịch hay rồi đây, Amy nở một nụ cười khiến miệng cô cong vút lên một đường đi tuyệt mỹ. Sonic, Shadow và Silver nhìn thấy nụ cười đó bất giác đỏ mặt. Thua rồi, nụ cười đẹp quá...đó là suy nghĩ của 3 hotboy nhà ta.

-Cô! Lên đây! -Tiếng cô giáo vang vang, tay chỉ về phía Amy.

-Hehe, cô ta sẽ sớm bị cô giáo ghét thôi! Cha ta đã hối lộ mụ này để mụ ta chọn cho cô bài khó nhất mà sinh viên đại học còn giải không được chứ nói gì đến học sinh cấp 2. -Sally, Maria và Blaze.

Amy thản nhiên đứng dậy hỏi:

-Làm gì ạ?

-Lên làm bài tập chứ gì? Đừng nói là chị chưa làm! -Mụ cô giáo hách dịch ra lệnh kêu lên.

Amy thở dài cầm cuốn sách lên, cái bài gì mà dễ hơn gấp giâý nữa, có thật đây là bài tập dành cho học sinh cấp 2 không vậy?!? ( em lạy chị, sinh viên đại học hay tổng thống Obama còn giải không được mà chiị...) Amy lên bảng làm bài, 30s sau đã giải xong. Cả lớp há hốc mồm và tưởng chừng có thể nhét nguyên 1 quả trứng vào họng. Amy về chỗ với ánh mắt khâm phục của cô giáo được tự xưng là nữ hoàng lớp học. Amy nhếch môi cười khinh bỉ, gì mà nữ hoàng lớp học chứ, còn không bằng em gái cô nữa ( Linh Linh ớ, ai không nhớ thì quay lạì đọc nhé!).

-Cậu giỏi thật đấy! -Sally quay qua Amy khen.

-Sally, cậu quá khen con nhỏ thường dân đó rồi, chắc là nó có sách giải ấy mà! -Một cô gái có mái tóc bạch kim ngắn xen vào.

Amy không nói gì, khẽ liếc đôi mắt màu xanh lục của mình qua nhìn cô gái vừa chê mình lúc nãy. Cô ta lập tức nhận được một "vé" vô bệnh viện miễn phí. Hết tiết, Amy thở dài não nề. Rouge đang chờ cô ở cổng trường, bỗng máy cô rung rung.

-Cái gì thế này? -Amy cầm máy lên đọc.

"Amy Rose, hãy tới sân sau gặp bọn ta"

Nửa tin nửa ngờ, Amy cũng thản nhiên bước ra sân sau. Tới nơi, Amy thấy một đạo quân con gái và cầm đầu là Sally, Maria và Blaze. Một cô gái lên tiếng:

-Còn không mau cúi chào!

-Tại sao ta lại phải làm thế? -Amy nhàn nhạt nói lại.

-Muốn chết sớm à? -Cô gái khác nói.

-Chết? Xin lỗi nhé, nhưng mấy người mới là người sắp chết đấy! -Amy thản nhiên trêu chọc.

-Mày.... lên đi! -Cô ta cứng họng rồi quay qua ra lệnh.

5s sau, tụi nó đã bại thân bại liệt,lết la dưới đất.

-Sao? -Amy nói, mắt tỏa ra hàn sát khí.

Bọn đạo quân con gái khiếp vía, chạy mất hút. Amy phủi phủi áo quần thì một bóng người từ trên cây nhảy xuống.

-Quả là thiếu nữ toàn phong mà! -Sonic nói.

-Sonic the Hedgehog. -Amy chuẩn bị thế thủ động.

-Uầy uầy, khoan đã, ta không phải tới đây để đánh nhau. -Sonic nói.

-Vậy ngươi tới đây làm gì? -Amy cao ngạo lạnh lùng hỏi.

-Nha đầu này thật lãnh khốc vô tình! -Sonic.

-Không có việc gì chơi nên đi dạo ấy mà! -Sonic biện hộ một lời giải thích.

-Tốt nhất đừng làm phiền tôi, đến lúc đó lại sao lại than mình chết sớm nữa! -Amy buông một câu khiến Sonic lạnh sống lưng.

Amy ra tới cổng trường rồi cùng Rouge đi về nhà.