Ta Là Tử Thần Và Thiên Sứ, Ai Dám Đụng Vào Ta

Chương 2: Gậy ông đập lưng ông



Rouge the Bat là tiểu thư tập đoàn lớn thứ 5 thế giới, nhưng lại được nữ phụ cứu 1 lần nên rất xem trọng nữ phụ, coi nữ phụ như người bạn thân thiết nhất của mình. Amy khẽ mỉm cười, cô có 1 người bạn thân thế thì còn đòi hỏi gì nữa. Cô giáo bước vào lớp, theo sau là 3 anh chàng hotboy khi nãy. Đám con gái trong lớp mắt sáng như sao sáng, ánh đèn pin chiếu rọi thẳng vào 3 anh chàng hotboy. -Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới!

-Tôi là Sonic, hoàng tử của Salamander. -Người tóc xanh nói.

-Shadow, hoàng tử của Cali. -Người tóc đen nói.

-Mình là Silver, hoàng tử của Icesnow. -Người tóc trắng nói.

-OA, các anh toàn là hoàng tử không hà! -Đám con gái hét lên.

-Sally, cậu chấm anh nào? -Blaze chồm qua bàn Sally hỏi.

-Mình thích....... anh chàng tóc xanh. Còn cậu và Maria? -Sally suy ngẫm rồi nói.

-Mình tóc trắng, còn Maria tóc đen. -Blaze trả lời.

Ba người con gái, 6 con ngươi, đưa mắt nhìn nhau như nói lên: "Đem con nhỏ Amy lên vai chính thôi!"

GIỜ RA CHƠI

Đám nữ sinh như máy bay phản lực, phóng tới chỗ 3 anh chàng hotboy ngồi, hết xin chữ ký rồi xin chụp ảnh chung, thật là phiền phức hết chỗ nói. Amy kéo Rouge ra khỏi lớp để đi ăn trưa. Sally thấy thế, cùng Maria và Blaze đứng dậy chạy theo Amy. 3 anh hotboy cũng ngồi dậy đi theo. Tại căn-tin, Sally, Maria, Blaze đi hướng nào, hướng đó liền rẽ làm hai. Đám dại gái cứ liên tục bay lên tặng hoa cho 3 con nhỏ đó. Amy không thèm quan tâm, miễn sao đừng liên quan đến cô là được. Rouge hỏi:

-Cậu ăn gì?

-Cho mình đĩa mỳ ý và ly cà phê là được. -Amy nhìn cái thực đơn rồi ngước lên Rouge.

-Ok. -Rouge nói rồi chạy đi lấy thức ăn.

-Thời cơ đến rồi! -Sally, Maria và Blaze.

-~Amy-chan~! -Sally kêu.

Amy chợt rùng mình. Từ đâu cô ta bắt đầu nói những lời lẽ ngọt xớt với cô như vậy, âm mưu có rồi đây.

-Bọn mình xuống trễ nên hết bàn rồi, bọn mình có thể ngồi cùng được không? -Blaze nói.

Cái gì? Đùa cô hả? Trường này là trường quý tộc đó, hàng tá bàn đằng sau kìa.

-Được chứ! -Amy mỉm cười.

Sally, Maria và Blaze ngồi vào bàn, mặt gian tà nhìn nhau. Bỗng, Sally giơ chân lên đạp vào chân Amy một cái, cô khẽ nhăn mặt, bắt đầu rồi à?

-Kết giới bảo hộ! Ấn! -Amy.

Tiếp tục, Blaze, Maria và Sally lần lượt đạp vào chân Amy, còn cô thì cứ việc giả vờ đau. Ngừng đạp, Amy giả vờ vơ cái ly thủy tinh đầy nước, như dự đoán của Sally, ly nước đổ ập xuống áo quần của 3 người bọn họ. Maria thừa thời cơ hét lên:

-AAAAAAAAAAAAAA!

Mọi người từ tứ phía bắt đầu đổ dồn về bàn Amy. Người đỡ Sally, đỡ Blaze, đỡ Maria, lại bắt đầu xì xầm bàn tán. Một cô gái hỏi:

-Sally, cậu sao vậy?

-Không sao. Không phải Amy hất nước tớ và Blaze, Maria đâu! -Sally cười.

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn, cô gái lúc nãy giọng khinh bỉ nói:

-Đồ thường dân, mày dám hất nước vào tam công chúa của trường à?!?

-Hả? Cô ta sao gan vậy? -Những người khác bắt đầu phản ánh.

-Bằng chứng đâu mà mấy người kết tôi hất nước vào tam công chúa? -Amy chép miệng.

-Người họ ướt hết đây rồi nè?!? Ủa? Nước đâu rồi? -Cô gái kia nói rồi nhìn lại phía "tam công chúa" thì ngạc nhiên khi thấy họ vẫn khô ráo.

-Hả? -Sally, Maria và Blaze giật mình. Rõ ràng là họ cố ý để ly nước làm ướt họ rồi mà.

-Ủa? Sao kỳ vậy? Lúc nãy tôi thấy tam công chúa ướt nhẹp ấy mà? Hay tôi bị hoa mắt rồi? -Cô gái khác nói.

-A...aa, xin lỗi, tôi nhầm. -Cô gái kia lúng túng xin lỗi Amy rồi nhanh chóng chạy đi. Mọi người cũng tản ra hết.

Amy cười nhếch môi, khiến 3 anh hotboy ngồi gần đó đỏ mặt:

-Cô gái thú vị!